Tin Tức Của Satan, 24 Giờ Một
Ngày
Công việc của Satan hiếm khi rõ ràng. Chúng ta thích nghĩ rằng
chúng ta sẽ phát hiện ra những nỗ lực ma quỷ của hắn, giống như phim hoạt hình
mà thiên thần thì thầm bên tai và con quỷ mặt đỏ ngồi trên vai đối diện cám dỗ
nhân vật đáng yêu đó làm những việc sai trái. Ma quỷ cũng không ở dạng kẻ
bắt nạt trong sân trường mang tính biểu tượng trong những cuốn sách tôn giáo của
trẻ em mà tất cả những đứa trẻ Công giáo tốt lành đều sẵn sàng chống cự..
Tên mới
của Satan
Như CS Lewis đã thể hiện một cách hùng hồn trong “Thư Ba
Láp Ba Xàm” (Screwtape Letters) nổi tiếng của mình, kẻ ác là một
thiên thần sa ngã rực rỡ nhất. Trong thực tế, hắn là người xuất sắc nhất. Hắn
là hiện thân nghiêm túc của định nghĩa hài hước về ngoại giao kiểu Ailen: có thể
bảo ai đó đi xuống địa ngục để họ mong chờ chuyến đi.
Ma quỷ đã làm việc thông qua một số sinh vật đẹp nhất, cao quý
và có mục đích tốt, phần lớn, sẽ không bao giờ có ý định gây hại và thường sẽ
nhìn lại sự hủy hoại mà chúng gây ra và tự hỏi làm thế nào mà chúng lại đạt được
điều đó. Lại một câu nói rập khuôn nữa: Con đường đến địa ngục thực sự được lát bằng những ý định tốt.
Vì vậy, địa ngục hôm nay chính là chu kỳ tin tức 24 giờ và tất cả
các phương tiện truyền thông xã hội xung quanh nó. Satan rất am hiểu công
nghệ, và hắn ta có một tên mới: FOMO[1]. Sợ
bỏ lỡ.
Nghiện
nhu cầu hiểu biết
Đài phát thanh và truyền hình tin tức bắt đầu như một ý tưởng
tuyệt vời. Thông báo cho công dân qua một phương tiện thông tin mới mà họ
có thể nghe được, và sau này có thể thấy được, những sự kiện lớn trong ngày khi
chúng xảy ra. Nhưng chúng ta đã giảm sút rất nhiều từ các bản tin đau lòng
của Edward R. Murrow nổi bật trên bối cảnh London thời chiến tranh, hay bản
hùng ca đầy đau khổ được Walter Cronkite trình bày suốt ba ngày buồn bã vào
tháng 11 năm 1963.
Đáng buồn thay, cái ý hướng quan trọng của vòng xoay tin tức 24
giờ này không còn dùng để thông báo nữa. Nhưng nó dùng để tạo ra trong mỗi
chúng ta một nỗi sợ rằng chúng ta cần phải biết, nào là kiểu ăn nói
thời thượng nhất, lối văn hóa truyền miệng mới nhất, hashtag (hastag có ký hiệu # xuất phát từ Twitter. Nó giúp
những người khác quan tâm đến một chủ đề nhất định, nóng bỏng) gần đây nhất. Nó
đã tạo ra trong chúng ta một nỗi sợ bị mất cơ hội hưởng lợi, thỏa mãn những ham
thích tò mò thái quá nhất của chúng ta không hơn gì các ấn phẩm tại quầy thanh
toán ở cửa hàng tạp hóa.
Chu kỳ tin tức 24 giờ tạo ra một cơn nghiện cần phải biết, rất
giống với món kẹo dẻo ngọt ngào đầy màu sắc từ đất nước Thổ Nhĩ Kỳ mà Edmund
không thể ngừng tiêu thụ, mà không nhận ra rằng anh ta càng ăn món đó, anh ta
càng muốn tiếp tục ăn nó cho đến khi cuối cùng nó sẽ giết chết anh ta, nếu
không có con sư tử lộng lẫy tên là Aslan chết thay cho hắn. Sư tử, Phù thủy
và Tủ quần áo vẫn còn nhiều điều để dạy cho người lớn chúng ta.
Tắt nó
đi
Chúng ta phải dừng lại và nhớ: Ted Turner đã tạo ra mạng tin tức
24 giờ đầu tiên để kiếm tiền. Tất cả các nhà điều hành truyền hình cuối cùng
quan tâm rằng chúng ta xem để họ có thể bán quảng cáo với giá cao hơn và họ sẽ
làm hầu hết mọi thứ để giữ cho chúng ta dán mắt vào màn hình và ứng dụng của họ. Họ
sử dụng nỗi sợ và niềm tự hào của chúng ta để làm như vậy. Và bằng cách
làm như vậy, họ đưa chúng ta ra khỏi công việc thực sự của chúng ta như con cái
của Thiên Chúa và lấp đầy chúng ta bằng sự sợ hãi, khiếp đảm, buồn bã và sợ hãi
hơn. Chúng ta thu mình lại vì sợ hãi.
Vậy mà Chúa Giê-su bảo chúng ta nhiều lần, “Đừng sợ”.
Dừng lại. Đừng xem nó nữa. Đừng nghe nó nữa. Tắt
nó đi. Sau đó lấp đầy thời gian đó với rất nhiều điều quan trọng
hơn. Hãy thử điều đó trong một tuần và xem coi bạn cảm thấy như thế nào
khi kết thúc điều đó.
Những gì chúng ta thực sự cần phải biết là gì?
Khát vọng
của Satan
Phần lớn, chúng ta có thể đọc một vài bản tin được lựa chọn kỹ,
được viết bởi các nhà báo có uy tín, và xem tin tức địa phương của chúng ta, và
chúng ta sẽ tìm hiểu tất cả những gì chúng ta cần biết. Có lẽ mất 30 phút
tối đa trong ngày của chúng ta. Chúng ta có thể làm gì với thời gian còn lại?
Ma quỷ muốn chúng ta sợ hãi và muốn chúng cảm thấy rằng mình
đang bỏ lỡ. Bạn có nhớ cuộc trò chuyện của con rắn với Evà trong Vườn Địa
Đàng không?
Hãy tin vào sự bảo đảm của Chúa Giêsu rằng, với Ngài và nhờ Chúa
Thánh Thần, chúng ta sẽ nhận được tất cả những tin tức chúng ta cần biết.
Cynthia Millen
https://www.catholicstand.com/
Phê-rô Phạm Văn Trung chuyển ngữ.
[1] ND: FOMO ( Fear of Missing Out) là
thuật ngữ ám chỉ hội chứng sợ bỏ lỡ, sợ mất cơ hội. Người mắc phải hội chứng này
thường bị ám ảnh bởi cảm giác sợ bỏ lỡ một điều gì, đánh mất điều mà mọi người
xung quanh sẽ đạt được. Do đó, họ thường mắc phải những sai lầm vì đưa ra quyết
định thiếu lý trí, dẫn đến hậu quả khó lường.