MỤC VỤ TRUYỀN GIÁO CHO ANH CHỊ EM DÂN TỘC
TẠI GIÁO XỨ TÙNG NGHĨA
Mặc dù Giáo phận đã
chọn ngày lễ thánh Phaolô Tông Đồ trở lại (25/01) làm ngày Giáo phận cầu nguyện
cho Anh Em Dân Tộc Thiểu Số, nhưng cũng có vài giáo xứ, như giáo xứ Tùng Nghĩa
còn muốn chọn thêm một ngày lễ khác, lễ thánh Martinô Porres (03/11), làm ngày
Bổn Mạng của Anh Em Dân Tộc tại giáo xứ mình. Vì vậy, sáng thứ hai, ngày 03/11
vừa qua, Đức Giám Mục Giáo Phận đã đến giáo xứ Tùng Nghĩa cử hành thánh lễ,
cùng với một số cha trong hạt Đức Trọng. Tuy là ngày thường và vào giờ làm
việc, nhưng cũng có khoảng 300 người đến dự lễ, nghĩa là 2/3 tổng số người công
giáo thuộc 6 thôn dân tộc trong địa bàn giáo xứ. Cũng như những nơi có cử hành
thánh lễ với người dân tộc, ở đây anh chị em đã tham dự rất sốt sắng - nghiêm
trang. Trong phần dâng của lễ, một đoàn múa dân tộc trong tiếng cồng chiêng
rước của lễ lên bàn thờ, trông rất trang trọng và mang màu sắc dân tộc địa
phương. Sau thánh lễ, Đức Cha chỉ gặp gỡ vắn tắt bà con dự lễ vì ngài phải về
Tòa Giám Mục ngay để kịp dùng cơm trưa với các cha trong Giáo Phận về tham dự
tuần Thường huấn Linh Mục khóa I. Trong khi đó anh em dân tộc ở lại nhà xứ để
ăn sáng với nhau.
Giáo xứ Tùng Nghĩa, thuộc Hạt Đức Trọng, Giáo
phận Đà Lạt, được thành lập từ năm 1954, bao gồm người Kinh và người Thượng
(nay gọi là người Dân Tộc).
Từ khi được thành lập
đến nay, Giáo xứ đã dần dần phát triển, hoạt động mỗi ngày thêm phong phú. Hiện
nay, Giáo xứ đang phụ trách 6 làng người Dân tộc thiểu số. Trong những làng
này, số người đã được Rửa tội khoảng 1000.
Tên của 6 làng như sau
:
1/ Làng Côngtắc Đạ cách Tùng Nghĩa 20 km
2/ Làng Giapá cách Tùng
Nghĩa 15 km
3/ Làng Chirong Tămbor
cách Tùng Nghĩa7, 5 km
4/ Làng Chirong
K’ră cách Tùng Nghĩa 7 km
5/ Làng Prehyong
cách Tùng Nghĩa 5 km
6/ Làng Preh K’Nai cách
Tùng Nghĩa 12 km
Anh chị em Dân tộc
thiểu số ở vùng Đức Trọng gồm 2 sắc dân chính là Koho và Churu ; họ nói 2 thứ
tiếng khác nhau, tuy nhiên về phong tục tập quán thì khá giống nhau, nhất là về
việc tang ma và cưới hỏi.
![]() Ðức Cha ân cần thăm hỏi các em thiếu nhi Dân Tộc đến dự lễ Bổn Mạng |
Dân trí của anh chị em
Dân tộc vùng này còn khá thấp ; lý do chủ yếu là vì họ còn nghèo, nhưng cũng vì
họ quen sống tự do với thiên nhiên núi rừng. Nhờ sống gần người Kinh và được
động viên giúp đỡ, nhiều con em người Dân tộc đã đi học. Có một điều rất đáng
mừng là nhiều cha mẹ người Dân tộc đã ý thức và hiểu biết được lợi ích của việc
học, nên đã khao khát và cố gắng cho con em mình đi học nhiều hơn, nhờ đó cuộc
sống của họ ngày được đổi mới và được nâng cao hơn.
Trong khắp Giáo Phận,
Đức Giám Mục đã khuyến khích, tích cực giúp đỡ, tạo điều kiện để các em được đi
học và học thật tốt. Nhờ các ân nhân xa gần, Đức Cha đã giúp học bổng để các em
nhỏ ít ra có thể học được hết bậc Tiểu học. Trong năm học 2003 – 2004 , anh chị
em người Dân tộc thiểu số ở Tùng Nghĩa đã nhận được 20 học bổng thuộc loại nêu
trên. Như vậy gia đình và các em này có thể yên tâm theo học, ít nhất là hết
bậc Tiểu học.
Về đời sống đạo, Anh
chị em Dân tộc đã có nhiều biểu hiện rất tốt : Họ đi lễ thật đông và đều đặn.
Anh chị em trong 6 làng nêu trên đi lễ mỗi Chúa nhật vào lúc 8 giờ sáng. Họ
phải đến nhà thờ xứ Tùng Nghĩa, vì trong các làng không có nhà thờ. Chỉ có một
làng có ngôi nhà nguyện nhỏ, đã cũ nát, nhưng bị tạm ngưng hoạt động từ năm
1978 và cho đến nay chưa được phép mở cửa lại.
Mỗi Chúa nhật, sau
thánh lễ 2, tất cả ở lại học Giáo lý. Các lớp này được chia như sau :
a. Lớp người lớn.
b. Lớp Thêm sức.
c. Lớp Xưng tội Rước
lễ.
d. Lớp Khai tâm.
![]() Ðức Giám Mục cùng cầu nguyện trước tượng đài thánh Matino Porres |
Trong Thánh lễ vào lúc
8 giờ, các em ca đoàn người Dân tộc phụ trách hát lễ, đọc sách và xướng Lời
nguyện tín hữu. Có khoảng 40 em trong ca đoàn, các anh chị này đã góp phần tích
cực trong việc truyền giáo. Lý do là vì người Dân tộc rất thích ca hát. Người
lớn thấy các em nhỏ vui vẻ chăm chỉ như vậy, nên cũng đi theo đến Nhà Thờ, dần
dần họ đón nhận ơn Đức tin. Sau 2 năm đi lễ và học Giáo lý, họ được rửa tội.
Tại Giáo xứ Tùng Nghĩa có 1 tủ thuốc gia
đình, khám bệnh và phát thuốc vào mỗi sáng Chúa Nhật. Tiền thuốc do Toà Giám
Mục và các ân nhân giúp đỡ. Sau các sinh hoạt sáng Chúa Nhật, lúc 10 giờ, mỗi
người được tặng 1 ổ bánh mì ăn cho đỡ đói trên đường về làng.
Trước sự nhiệt thành và
trung kiên sống đạo của người Dân tộc, ai nấy đều thốt lên rằng : Tất cả đều
nhờ ƠN CHÚA.
![]() Ðức Giám Mục, các linh mục và các em thiếu nhi Dân Tộc chụp chung trước tượng đài thánh Martinô Perres |