TÒA
GIÁM MỤC
9 Nguyễn Thái
Học,
ĐÀLẠT – VIỆT NAM
Đàlạt, ngày 03 tháng 12 năm 2003
Kính gửi : Quý Ân Nhân
và Anh Em Hội Ái Hữu Simon Hòa
Vào những ngày
này, cùng với toàn thể Dân Chúa khắp nơi, chúng ta đã bước vào Năm Phụng Vụ
mới, với mùa Vọng là thời gian chờ đón Chúa đến. Trong dịp Đại Năm Thánh còn
ghi đậm nét trong nhịp sống của Giáo Hội, chúng ta đã long trọng mừng kỷ niệm
2000 năm biến cố Nhập Thể của Con Thiên Chúa làm người : Ngài đã đến trần gian
và sinh sống giữa nhân loại chúng ta ; Ngài đã đem đến cho con người sự sống
mới, sự sống của những người con cái Thiên Chúa. Tôi muốn nhân dịp này để gửi
đến quý Ân Nhân và Anh Em Simon Hòa lời cầu chúc : xin cho mỗi người và mỗi gia
đình được tràn đầy ơn thánh, niềm vui và sự bình an mà Chúa đã đem đến cho con
người và thế giới khi Ngài giáng sinh để ở cùng chúng ta.
Sáng nay, tại
nhà thờ Chánh Tòa, hiệp thông với toàn thể Giáo phận, tôi vừa cử hành thánh lễ
khai mạc Năm Truyền Giáo. Đã từ nhiều năm qua, ngày 03.12 lễ kính thánh
Phanxicô Xaviê linh mục, Bổn mạng các Xứ Truyền Giáo, đã có một ý nghĩa đặc
biệt đối với Giáo phận và cũng để nhắc nhở mọi thành phần trong Gia đình Giáo
phận về sứ mạng loan báo Tin Mừng, vốn là đặc ân và nghĩa vụ của mọi Kitô hữu.
Theo phụng vụ của Hội Thánh, có một nghi thức “làm phép những người được sai đi
loan báo Tin Mừng”, Giáo phận đã chọn 12 đại diện cho các thành phần dân Chúa
để “sai đi”, gồm : 1 linh mục triều (cha Tổng Đại diện), 1 linh mục dòng (cha
Bề trên Tu hội Vinh Sơn), 1 nữ tu Hội dòng Giáo Phận, 1 nữ tu Hội dòng Phaolô,
1 đại chủng sinh giáo phận, 1 tu sĩ nam tu hội Tận Hiến, 1 gia trưởng, 1 hiền
mẫu, 1 ca viên, 1 giảng viên giáo lý, 1 lễ sinh dân tộc thiểu số và 1 em thiếu
nhi. Với hành trang Sách Phúc Âm được trao tay, các thừa sai được mời gọi
“chuyên cần dõi theo Lời Chúa, để trở nên chứng nhân Chúa Kitô cho con người
trong thế giới hôm nay”. Nghi lễ tuy đơn giản nhưng nói lên ý nghĩa rất phong
phú cho thấy mỗi người chúng ta, trong các ơn gọi và chức vụ khác nhau vẫn có
thể thi hành lệnh truyền của Chúa theo gương mẫu của chính Chúa để phục vụ mọi
người. Xin Chúa cho chúng ta một tâm hồn ngay thẳng và chân thành để nghe Lời
Chúa, và cho hoa trái dồi dào của sự thánh thiện tỏ bày nơi chúng ta và trên
thế giới.
Theo gương của
Chúa Giêsu, khi Ngài vâng lệnh Chúa Cha và trong quyền năng Chúa Thánh Thần,
Ngài đã đi “rao giảng Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn, công bố cho kẻ bị giam cầm
biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người
bị áp bức, công bố một năm hồng ân của Thiên Chúa” (Lc 4,18-19), chúng ta thực
hiện “chương trình khuyến học” chính là để thăng tiến con người theo đúng tinh
thần Phúc Âm. Sự dốt nát, mù chữ là nguyên nhân sâu xa làm cho anh em dân tộc
thiểu số thiếu điều kiện để vươn lên, sống xứng đáng là tạo vật được Thiên Chúa
tạo dựng theo hình ảnh của Ngài. Nhờ được ăn học, ngay từ tấm bé, các em dân
tộc có khả năng đón nhận kiến thức, giáo dục, Tin Mừng. Nhiều nơi cho biết :
một khi các em được đi học từ nhỏ, các em được phát triển rất bình thường về
mặt thể lý, trí tuệ, nhân bản và đạo đức (có nhiều trường hợp, chúng tôi được
cho biết có những em còn xuất sắc hơn các em người kinh đồng lứa tuổi). Chúng
tôi hy vọng trong Năm Truyền Giáo này, có thể phổ biến rộng rãi hơn “chương
trình khuyến học” và cũng tin rằng sẽ
nhận được nhiều sự trợ giúp hơn.
Những ngày sắp
tới, trong Giáo phận sẽ có nghi lễ khánh thành và cung hiến nhà nguyện B’Dơr
dành cho các anh chị em Dân tộc (11.12), rồi sau đó mấy ngày là lễ khởi công
xây cất thánh đường Giáo xứ Liên Khương (15.12). Những nghi lễ này cũng mang
đậm sắc thái truyền giáo, xây dựng sự hiệp nhất trong cộng đoàn dân Chúa …
Lễ Thánh Simon
Hòa gần đến, tôi muốn hiệp thông cùng Anh Em. Cám ơn Anh Em về tấm lòng gắn bó
với Giáo phận và Chủng Viện. Nguyện xin Chúa chúc lành và gìn giữ chúng ta
trong tình thương của Ngài.
Một lần nữa,
kính chúc quý Ân Nhân và Anh Em một lễ Giáng Sinh thánh thiện và Năm Mới 2004
bình an.
Phêrô Nguyễn Văn Nhơn
Giám mục Giáo phận Đàlạt