Chúa Nhật II Phục Sinh 2004
Kính gởi Đức
Cha Phêrô ,
Giám Mục Giáo
Phận Đàlạt.
Kính thưa Đức
Cha Phêrô.
Chúng con là những học viên giáo lý thuộc Giáo xứ Thánh
Mẫu Đàlạt, xin gởi đến Đức Cha một vài tâm tình.
Kính thưa Đức Cha.
Bước vào Mùa Chay
Thánh năm nay, thiếu nhi chúng con được các anh chị phổ biến nội dung lá Thư
mục vụ Mùa Chay của Đức Cha gởi cho các linh mục, tu sĩ và toàn thể giáo dân.
Trong đó Đức Cha đặc biệt quan tâm đến trẻ em chúng con, và dành nhiều sự ưu ái
đối với các trẻ em Dân Tộc thiểu số, cuộc sống còn gặp nhiều khó khăn. Chúng
con hết sức cảm động trước tâm tình mục tử của Đức Cha. Bởi vì hằng ngày trên
đường đến trường, chúng con vẫn bắt gặp hình ảnh nhiều bạn nhỏ Dân Tộc bằng
tuổi chúng con, mặt mũi lem luốc, áo quần rách rưới, lẻo đẻo níu áo cha mẹ ra
phố, ra chợ bán than, bán lan rừng để đổi gạo, bánh mì … chúng con cảm thương
lắm, và suy nghĩ không biết lớn lên trong hoàn cảnh ấy các bạn có được đến
trường không, có biết chữ không ? Nhìn lại cuộc sống của mình được cha mẹ lo
cho từng li từng tí, nhưng nhiều khi chúng con ham vui chơi, đua đòi và lơ là
chuyện học hành làm buồn lòng cha mẹ, chúng con cảm thấy mình có lỗi thật
nhiều.
Kính thưa Đức Cha.
Từ thứ tư Lễ Tro các anh chị Giảng viên giáo lý đã phát
động chiến dịch “Đường lên núi Thánh” để giúp chúng con sống đức tin tốt hơn, siêng
năng tham dự Thánh lễ, các giờ nguyện ngắm và chầu Thánh Thể trong suốt Mùa
Chay Thánh. Song song đó, để hưởng ứng lời kêu gọi của Đức Cha, được các anh
chị nhắc nhở, mỗi lớp Giáo lý chúng con đều có “thùng tiền khuyến học” ; hằng
tuần mỗi thiếu nhi chúng con tiết kiệm, hy sinh đóng góp vào “thùng tiền khuyến
học”, dù số tiền chẳng nhiều, mỗi lần chỉ 200đ, 500đ, 1000đ, 2000đ … và hết Mùa
Chay, lớp chúng con đóng góp được trên 60.000đ. Sáng Chúa nhật thứ II Phục Sinh
hôm nay, giáo xứ chúng con tổng kết
chiến dịch “Đường lên núi Thánh”, nghe anh phụ trách thông báo trong Mùa Chay
Thánh các lớp Giáo lý chúng con đã hy sinh đóng góp được gần 800.000đ, số tiền
này sẽ gởi đến Đức Cha để làm học bổng cho các bạn thiếu nhi Dân Tộc. Chúng con
mừng lắm, số tiền tuy không nhiều nhưng đó là tấm lòng chia sẻ của chúng con
đối với các bạn Dân Tộc còn khó khăn và để bày tỏ sự hiệp thông đối với Đức Cha
- vị chủ chăn của Giáo Phận. Chúng con mong muốn ngày càng có nhiều tấm lòng
quảng đại đến với chương trình khuyến học của
Đức Cha, để ngày có càng nhiều
bạn nhỏ Dân Tộc được cắp sách đến trường.
Cuối cùng chúng con kính chúc Đức Cha được tràn đầy ơn
Chúa Thánh thần, được dồi dào sức mạnh hồn xác để coi sóc Giáo Phận, để yêu
thương chúng con nữa. Xin Đức Cha cầu nguyện cho chúng con, cho giáo xứ chúng
con.
Lê Hữu Huân và các bạn lớp Căn bản III.