LỄ BẾ MẠC
NĂM THÁNH THỂ 2005
CỦA 3 GIÁO
XỨ PHÍA NAM GIÁO PHẬN ĐÀLẠT
Kết thúc
Năm Thánh về Thánh Thể, 3 Giáo xứ Madagouil, Đạ Tẻh và Cát Tiên đã tổ chức gần
1 ngày sinh hoạt và đạo đức tại Giáo xứ Đạ Tẻh.
Đây có
thể được coi như một Ngày Đại Hội Giới Trẻ của 3 giáo xứ phía nam Giáo phận Đàlạt.
Những người ghi danh tham dự từ 16 đến 50 tuổi. Thoạt đầu ban tổ chức dự trù sẽ
không quá 1.500 người, nhưng đến phút chót số người tăng vọt đến 2.800. Từ hồi
thành lập 3 giáo xứ đến nay, đây là lần đầu tiên có một cuộc lễ qui tụ những
người trẻ đông như thế.
Từ 11
giờ trưa Chúa nhật 23 tháng 10, các bạn trẻ đã lần lượt kéo về nhà thờ Đạ Tẻh,
chưa kể hơn 100 các bạn dân tộc từ Cát Tiên đã đến từ chiều thứ bảy.
Đúng vào
giờ G như chương trình đã định, 1giờ 30 chiều hôm ấy, tất cả các bạn trẻ đã vào
nhà thờ để khởi động sinh hoạt và giao lưu. Dù bàn ghế nhà thờ đã dọn ra ngoài
sân, bên trong người đông như kiến nên các bạn phải đứng kín ở ngoài 2 bên hành
lang và tiền sảnh nhà thờ.
Lễ hội
đông chật như nêm. Ngoài sức nóng hầm hập của 3 Huyện phía Nam nằm lọt thỏm
trong lòng chảo của núi đồi, thêm cái tiết trời oi ả vì đang chuyển mưa bên ngoài,
chưa kể bầu nhiệt huyết đức tin đang hừng hực ở bên trong tâm hồn các bạn trẻ,
nên cái không khí có vẻ nóng như điên này đã không làm cho người trẻ ngột ngạt
mà còn cảm thấy ấm áp khó tả : ấm tình Chúa và ấm cả tình người. Một sự thực
xem chừng khó tin, nhưng đích thực là thế !
Hết giờ
sinh hoạt làm quen là phần chia sẻ với các bạn trẻ về kỳ Đại hội Giới trẻ Thế giới
vừa qua được tổ chức tại Đức. Sau đó các bạn trẻ dọn mình xưng tội và đi vào
Thánh lễ. Chủ tế thánh lễ chiều hôm đó do Cha Quản hạt Bảo Lộc Phaolô Lê Đức Huân
với các Cha Giuse Mai văn Thược, GB. Lê Kim Huấn, Phaolô Dương Công Hồ, Giuse
Trần Đức Liêm, Giuse Phan Đào Thục, Phêrô Phan Minh Trí cùng đồng tế.
Với chủ
đề của Đại hội là “RA KHƠI CÙNG VỚI THÁNH THỂ”, Cha Quản hạt đã xuất thần diễn
giải Phúc Âm kết hợp với chủ đề Đại hội thật hùng hồn và sâu lắng bằng song ngữ
Việt – Kơho. Thánh lễ rất sốt sắng và sinh động xen lẫn những bài thánh ca vừa
tiếng Kinh vừa tiếng Thượng.
Đến giờ
cơm chiều mỗi bạn nhận được 1 phần cơm hộp chất lượng cao có sườn heo ram,
trứng gà chiên vàng và rau sạch. Hơn 100 bạn thiếu phần cơm vì lượng người đi
“bổ túc” ngoài danh sách nên ban ẩm thực phải chiêu đãi bằng mì gói và bánh mì.
Nhưng các bạn đều vui và hài lòng với cung cách phục vụ rất tây, nhưng cũng rất
ta, tận tình và thoải mái.
Trời tối
dần và bắt đầu có những hạt mưa rơi. Trước đó sấm chớp ì xèo hứa hẹn những cơn
mưa cuối mùa thật dữ dội. Nhưng lạ lùng thay và thật cám ơn Chúa, mưa chỉ ướt
cho đủ mát dòng người và để bớt bụi bặm chỗ đông người qua lại, giúp các bạn
trẻ 3 giáo xứ có thể diễn văn nghệ ngoài trời cho xôm tụ và hoành tráng. Trong
khi ở hai đầu Cát Tiên và Madagouil, trời mưa như trút. Tôi liên tưởng ngay đêm
thứ bảy canh thức với Đức Thánh Cha Bênêđitô tại cánh đồng Marienfeld ở Đức
trong kỳ Đại hội giới trẻ thế giới vừa qua. Những ngày trước đó mưa rã rích
khắp nơi, nhưng ngày thứ bảy trọng đại và lịch sử ấy trời thật âm u và dịu mát
dù dự báo thời tiết hôm ấy chẳng thuận lợi chút nào cả. “Thượng Đế vẫn còn làm
phép lạ” như nhan đề của một cuốn sách nào đó mà tôi đã đọc và hôm nay tôi đã
trải nghiệm.
Những
ngọn nến lung linh trong tay các bạn trẻ đã được thắp sáng để rước Thánh Giá
lên lễ đài. Giờ phút linh thiêng bắt đầu. Để đánh động tâm tình thống hối, các
bạn được xem những phần diễn nguyện đầy chất Kinh Thánh như câu chuyện người
phụ nữ ngọai tình, những cảnh đời éo le cần được chia sẻ như cậu bé bán vé số,
thiếu phụ gánh hàng rong, để rồi lần lượt các bạn lên đặt dưới chân Thánh Giá
những viên đá tội tình mà mình đã vô tình hay hữu ý ném vào Thiên Chúa và đồng
loại. Các bạn trẻ không chỉ dừng ở đó mà còn khám phá rằng : Chính Giêsu mới là
thần tượng đích thực của đời mình. Vì thế các bạn cũng đặt dưới chân thập tự
những cánh hoa góp nhặt từ núi đồi hay từ những gánh hàng hoa, trong khi vừa đi
vừa hát “Bạn đẹp quá ôi Giêsu” !
Càng về
khuya càng thêm thiêng thánh, đó là phút giây cao điểm của ngày Đại hội, cũng
là ngày bế mạc Năm Thánh Thể. Kiệu Mình Thánh được đưa lên một chiếc thuyền với
cánh buồm lộng gió để cùng các bạn trẻ ra khơi. Đoàn kiệu rước chung quanh
khuôn viên nhà thờ với đội kèn đồng từ giáo xứ Thánh Mẫu Bảo Lộc về tham gia.
Lúc này
mới thấm lời của các môn đệ năm xưa : “Lạy Chúa xin hãy ở lại với chúng con vì
trời đã tối”. Bên ngoài trời đã tối, nhưng tận thâm sâu cõi lòng của chúng con
còn âm u và mù mịt hơn nữa, xin Ngài hãy ở lại để xua tan bóng đêm dày đặc của
sự dữ và sự chết ghê rợn này !
Trước
khi RA KHƠI CÙNG VỚI THÁNH THỂ, trong nghi thức Sai Đi của đêm canh thức, vì
đây cũng là ngày thế giới cầu nguyện cho việc truyền giáo, các bạn trẻ mỗi
người nhận được một cuốn Tân Ước, để trong Năm Sống Lời Chúa, các bạn trẻ sẽ
được Lời Chúa như là ánh sáng soi đường và quyết tâm trở thành những chứng nhân
của Tin Mừng giữa một thế giới đầy hận thù và bạo lực.
Giờ G đã
khép lại, các bạn trẻ như còn nuối tiếc về một khoảnh khắc qua nhanh. Mỉm cười
và hạnh phúc với ấn tượng khó quên : Bạn đẹp quá ôi Giêsu ! Trong Giêsu chúng ta là tấm bánh !
Đồng hồ
điểm đúng 21 giờ. Các bạn trẻ ai về nhà nấy và thầm mong sẽ có một ngày như thế
và còn hơn như thế nữa ở vùng đất xa xôi này.
Xin chào
và xin hẹn gặp lại tất cả các bạn trẻ 3 Huyện phía Nam trong một dịp lễ gần
đây.
Datehnews