GIÁO PHẬN ĐÀLẠT TIỄN
ĐỨC CHA GIUSE VÕ ĐỨC
MINH TỚI PHỤC VỤ TẠI GIÁO PHẬN NHA TRANG
30.12.2005
6 giờ 30 sáng ngày 30.12.2005, 9
chiếc xe coaster chở Đức Cha Phêrô- Giám Mục Giáo phận Đàlạt ; Đức Cha Giuse-
Giám Mục phó Giáo phận Nha Trang cùng 30 Linh mục, 30 tu sĩ, thân nhân và 200
bà con giáo dân thuộc Giáo Hạt Đàlạt rời khuôn viên nhà thờ Chánh Tòa Đàlạt
trong những cái vẫy tay, những giọt nước mắt của khá đông giáo dân Giáo xứ
Chánh Tòa đến tiễn chân Đức Cha Giuse Võ Đức Minh.
Đến ngã ba Finôm, có thêm 2 xe
chở các linh mục và tu sĩ thuộc giáo hạt Bảo Lộc, một số đại diện Giáo hạt Đức
Trọng cùng nhập vào đoàn. Sau đó lại thêm 2 xe chở các đại điện thuộc Giáo Hạt
Đơn Dương…
Xuống hết đèo Sông Pha, đã đến
Giáo Phận Nha Trang, Đức Cha Giuse cùng đoàn ghé thăm Giáo xứ Sông Pha, giáo xứ
giáp giới Giáo phận Đàlạt nhưng lại là Giáo xứ xa nhất của Giáo phận Nha Trang.
Sự tiếp đón đơn sơ nhưng nồng hậu của các thành phần dân Chúa tại đây, đã xua
hét nỗi mệt nhọc đường xa của mọi người. Đón chào Đức Cha Giuse và đoàn, Linh
mục quản xứ đã có những tâm tình thật chân thành, mừng vui. Chiếc huy hiệu Giám
Mục của Đức Cha Giuse chạm khắc bằng gỗ được trao cho Đức Cha Giuse như món quà
tình nghĩa của cộng đòan giáo xứ Sông Pha. Ngỏ lời cùng mọi người, Đức Cha
Giuse bày tỏ lòng yêu mến và chúc lành cho toàn giáo xứ. Sau vài phút nghỉ
ngơi, đoàn tiếp tục cuộc hành trình về
Tòa Giám mục Nha Trang.
12g00, Khuôn viên Tòa Giám Mục
Nha Trang thật đông đảo, Đức Cha chính Phaolô, các Linh mục, các tu sĩ nam nữ,
chủng sinh và đại diện giáo dân đã đứng chờ đón từ hơn 1 giờ trước. Trong tiếng
kèn, tiếng vỗ tay, trong tiếng hát chào mừng, Đức Cha chính Phaolô đã ra tận
cổng để đón Đức Cha Phêrô và vị Giám mục phó của mình.
Mọi người cùng nhau hiệp ý trong
phút đặt mình trước Thánh Thể Chúa Giêsu, tiếp đó, lời nguyện mà Đức Cha chính
Phaolô dâng lên Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội (bổn mạng Giáo phận Nha Trang),
cũng chính là tâm tình của những người có mặt muốn dâng lên Thiên Chúa qua Mẹ
Maria.
Buổi chào đón được bắt đầu với
những tâm tình của Đức Cha Phêrô, ngài nói : “Con xin phép không giới thiệu
nhiều về Đức Cha Giuse, vì Đức Cha Phaolô đã biết quá rõ về ngài. Nhưng với
những gì trong hơn 30 năm phục vụ tại Giáo phận Đàlạt, trải qua nhiều cương vị,
chắc chắn Đức Cha Giuse đã có nhiều kinh nghiệm, sẽ tràn đầy ơn Chúa và trong
nhiệm vụ được Chúa trao ban”. Thay mặt Giáo phận, Đức Cha Phêrô cám ơn Đức Cha
Giuse vì những gì ngài đã phục vụ cho Giáo phận Đàlạt thân yêu.
Tiếp đó, Đức Cha chính Phaolô
vui mừng khi có thêm vị Giám mục phó để cộng tác với ngài, khá chậm rãi nhưng
dí dỏm, ngài thổ lộ : “Tôi và Giáo phận Nha Trang cám ơn Chúa, cám ơn Giáo phận
Đàlạt, cám ơn Đức Cha Phêrô, đã trao tặng một món quà thật quý giá trong dịp
Giáng Sinh, trong năm mới. Món quà này chúng tôi chỉ biết đón nhận chứ không có
gì đáp trả…một món quà “di động” được, một món quà rất năng động. Đức Cha Giuse
là chuyên gia về Kinh Thánh, ngài về đây (Giáo phận Nha Trang) trong năm Giáo
Hội Việt Nam cùng Sống Lời Chúa, thật ý nghĩa… Xin Đức Cha Giuse xem đây là gia
đình mới của mình (điều này chắc chắn Đức Cha Giuse rất tâm đắc, vì trong hơn
14 năm phục vụ tại Giáo xứ Chánh Tòa Đàlạt, ngài đã xây dựng giáo xứ trong tình
thân gia đình, mọi thành viên trong gia đình đều biết yêu thương và phục vụ lẫn
nhau để làm cho gia đình ngày càng thêm phát triển - NV)…”
Sau tiết mục múa diễn tả tình
thân của hai Giáo phận miền rừng núi và biển, Đàlạt và Nha Trang, Đức Cha Giuse
đã ngỏ lời : “Con xin phép được cám ơn Giáo phận Đàlạt đã nuôi nấng, bảo bọc,
dạy dỗ con từ lúc bé thơ, cho con được phục vụ khi trưởng thành. Con xin hết
lòng cám ơn Đức Cha Phêrô, là người thầy, người anh, đã dìu dắt con từ lúc bước
chân vào chủng viện. Xin cám ơn các mục tử tiền bối đã luôn yêu thương, nâng
đỡ, chỉ dạy con… Con xin hứa sẽ luôn vâng phục Đức Cha Phaolô, cùng với hàng
linh mục, các tu sĩ nam nữ và anh chị em giáo dân, chung tay xây dựng Giáo hội
tại nơi mà con được sai đến trong yêu thương và yêu thương đến cùng”.
Do phái đoàn từ Đàlạt khá đông,
nên đa số dùng bữa trưa tại… bãi biển thật mát mẻ và … ngon miệng. Quý Đức Cha,
Quý Cha, đại diện tu sĩ và giáo dân dùng cơm trưa tại Tòa Giám Mục.
13 giờ 30, phái đoàn và giáo dân
Giáo xứ Chánh Tòa chào tạm biệt Đức Cha Giuse trong xúc động nghẹn ngào, dù biết
rằng vẫn không có gì ngăn cách, nhưng tình yêu thương, sự gắn bó trong một thời
gian rất dài cũng làm cho tất cả nhận ra mình vừa mất mát một điều gì, âu đó
cũng là tình cảm thật đáng trân trọng.
Rất ân cần, Đức Cha Phaolô đứng
chờ mọi người tại cổng Tòa Giám Mục, ngài cùng Đức Cha Giuse chụp hình chung
với con cái Giáo xứ Chánh Tòa Đàlạt (nơi mà chính ngài cũng đã từng phục vụ) và
tiễn mọi người ra về với lời chúc bình an.
Những yêu thương xin biến thành
cuộc sống : Sống Lời Chúa, sống xứng đáng với muôn vàn hồng ân đã được lãnh
nhận, sống làm chứng tá cho tình yêu thương của Thiên Chúa dành cho con người,
yêu thương và yêu thương đến cùng.