Hồng Ân Dâng Hiến Trong Tu Hội Nhập
Thể – Tận Hiến – Truyền Giáo
04.03.2006
Tu Hội Tận Hiến ICM thêm một lần
nữa hân hoan đón nhận ân sủng của Chúa, vì có thêm một thành viên chính thức
GIA NHẬP VĨNH VIỄN vào Tu Hội, là anh Giuse Nguyễn Mạnh Khoa. Đây là một hồng
ân nối dài tiếp sau sự kiện kỷ niệm 25 năm HIỆP HỘI ĐẠO ĐỨC (Pia Unio) được
Giáo quyền cộng nhận (01.11.1980 – 01.11.2005).
Đến hiệp dâng Thánh lễ, có Đức Cha
Phêrô Giám mục Bản quyền chủ tế, cha cố Đaminh Nguyễn Huy Trọng và cha cậu Giuse
Nguyễn Đình Phúc của Thầy Giuse, các cha trong Tu Hội Tận Hiến, Hội Đồng Nữ Tận
Hiến và các thành viên của Nam Tu Hội Tận Hiến. Thánh lễ được tổ chức tại
nguyện đường Nhà Mẹ Minh Giáo, rất đơn sơ nhưng đầy đủ nghi thức long trọng vốn
phải có.
Thánh lễ gia nhập vĩnh viễn của
anh Giuse là một trường hợp ngoại lệ, được Đức Giám Mục Bản quyền chuẩn nhận
trước thời hạn theo hiến pháp của Tu Hội.
Chia sẻ trong thánh lễ, Đức Cha Phêrô
nhấn mạnh đến TINH THẦN ĐƯỢC SAI ĐI của người môn đệ, hay đúng hơn của người
Tận Hiến. Đây là một nét đặc trưng trong Linh Đạo Tận Hiến, nếu đánh mất chiều
kích này thì không còn là người Tận Hiến nữa.
Đức Cha rút tỉa từ Lời Chúa trong
thánh lễ, để nói cách riêng với anh Giuse và cũng là nói chung cho các thành
viên Tận Hiến : Một khi con đã suy nghĩ, chọn lựa và dấn thân cho lý tưởng Tận
Hiến, thì con luôn mặc lấy tâm tình “được sai đi bất cứ nơi nào”, và tất cả đều
“phải sẵn sàng để được sai đi”. Như Lời Chúa trong sách ngôn sứ Isaia : “Ta sai ai đi ? và ai sẽ đi cho chúng ta”
(Is 6,1-8). Cánh đồng truyền giáo
trong Giáo phận còn bao la, cần rất nhiều người được sai đi. Chỉ nói riêng
trong chỗ Cha Giuse Nguyễn Cao Nguyên, bốn xã vùng sâu vùng xa là chúng ta đã
thấy rõ. Đức Cha muợn tâm tình của Thánh Phaolô diễn tả chiều kích được sai đi
: có thể là vất vả, khổ đau, cô đơn, hiểu lầm, thậm chí là bị người ta chống
đối. Nhưng cuối cùng được mối lợi là Đức Giêsu Kitô, đó chẳng phải là đích nhắm
theo đuổi của ơn gọi Tận Hiến hay sao ? Cũng như Tin Mừng Mátcô “anh em được lợi gấp trăm ở đời này cùng với
sự bắt bớ, và ở đời sau được sự sống vĩnh cửu” (Mc 10,28-30).
Tinh thần hay linh đạo của người
Tận Hiến là sẵn sàng được sai đi, và không thể nào khác hơn được. Nếu Tu Hội
Tận Hiến chưa đủ hấp dẫn cho một người thanh niên dấn thân lựa chọn, thì đó là
vì Tu Hội chưa sống hết mình tinh thần sai đi này. Đúng ra, Tu Hội Tận Hiến sống
rất dễ thương khi được sai đi và sống cộng đoàn huynh đệ như chúng ta vẫn thấy
gọi nhau bằng anh em, chị em, chú , bác… Đó là điểm son mà Tu Hội cần phải phát
huy và giới thiệu cho người khác biết. Tu hội Tận Hiến còn nhỏ bé và khiêm tốn,
nếu không muốn nói là giới hạn về nhân sự, chỉ có 6 linh mục tại Việt
Sau Thánh lễ, Anh Tổng Phụ Trách PX.
Nguyễn Văn Hoàng thay mặt Tu Hội nói lên tâm tình tri ân Đức Cha, đã luôn quan
tâm và yêu thương Tu Hội, dù sao Tận Hiến cũng là con cái của ngài.
Anh Tổng Phụ Trách đón nhận ý
tưởng của Đức Cha về Tu Hội còn quá nhỏ bé, khiêm tốn và giới hạn. Nhỏ bé vì
mới được Giáo quyền châu phê hiến pháp, dù tuổi đời đã có trên 50 năm. Khiêm
tốn vì cơ sở vật chất nghèo nàn và đang cố gắng kiến thiết trong tương lai.
Giới hạn về nhân sự vì ơn gọi Tận Hiến còn xa lạ với nhiều người, và đang trong
thời gian đưa vào qui trình đào tạo. Tất nhiên Tu Hội cần nhiều đến sự hỗ trợ
của Giáo phận, và cố gắng hoàn thiện trong tương lai.
Sau lời tri ân Đức Cha và các cha
là những đóa hoa tươi kính dâng Đức Cha, chụp hình lưu niệm..., và sau hết là
tiệc liên hoan với sự hiện diện của một số cha trong hạt Đàlạt đến chia sẻ niềm
vui Hồng Ân Dâng Hiến của Thầy Giuse.