THÁNH LỄ TẠ ƠN
DỊP KỶ NIỆM 15 NĂM ĐƯỢC
TẤN PHONG GIÁM MỤC
CỦA ĐỨC CHA PHÊRÔ NGUYỄN
VĂN NHƠN
Tứ Linh
6 giờ
Chiều Chúa Nhật I Mùa Vọng, cũng là ngày lễ kính thánh Phanxicô Xaviê, bổn mạng
các xứ truyền giáo, Đức Cha Phêrô, Giám Mục Giáo phận Đàlạt, đã đến tại nhà thờ
Chánh Tòa Đàlạt dâng Thánh lễ đồng tế kỷ niệm 15 năm trong sứ vụ Giám mục của
ngài.
Tưởng
cũng nên nhắc lại : cách đây 15 năm, vào ngày 19.10.1991, Tòa Thánh đã công bố
việc Đức Cố Giáo Hoàng đáng kính Gioan-Phaolô II bổ nhiệm cha Tổng đại diện
Phêrô Nguyễn Văn Nhơn làm Giám mục phó Giáo Phận, thánh lễ tấn phong được cử
hành tại nhà thờ Chính Tòa ngày 03.12.1991 do Đức cha chính Bartôlômêô chủ
phong, hai Đức cha Nicôla Huỳnh Văn Nghi và Phaolô Nguyễn Văn Hòa phụ phong,
cùng đông đảo các Đức cha trong Hội Đồng Giám Mục Việt Nam hiện diện và đồng tế
thánh lễ Tấn Phong Giám Mục. Sau đó, vào giữa tháng 4.1994, Đức cha chính
Bartôlômêô được bổ nhiệm làm Giám mục Thanh Hóa, và Đức cha Phêrô lên kế nhiệm
chăm sóc Gia Đình Giáo Phận.
Hiệp
dâng Thánh lễ đặc biệt chiều nay, có 20 linh mục trong Giáo hạt Đàlạt, các tu
sĩ, chủng sinh và bà con giáo dân trong Giáo hạt, thay mặt cho toàn Giáo phận,
cùng Đức Cha Phêrô dâng lên Thiên Chúa tâm tình tạ ơn.
15 năm
là một khoảng thời gian không quá dài, nhưng cũng đủ để nhìn lại và rút ra được
nhiều vấn đề. Không phải nhìn lại những công việc đã làm được để chúc tụng,
nhưng để thấy rằng việc Chúa làm thật kỳ diệu, Ơn Chúa ban dư tràn trong những
cố gắng của con người.
Tâm tình
tạ ơn được Đức Cha nhắc đến khiến cộng đoàn tham dự cảm nhận được tình yêu của
Thiên Chúa thật bao la. Tình thương ấy được tỏ lộ qua anh chị em đồng bào dân
tộc thiểu số tin nhận vào Chúa, tình thương ấy được lớn lên mạnh mẻ nơi tâm hồn
các Bạn trẻ và nhất là tình thương ấy đã được hết mọi thành phần Dân Chúa trong
Giáo phận cùng góp sức xây dựng và phát triển.
Những
ngôi nhà thờ, nhà nguyện được xây dựng, đánh dấu sự trưởng thành, nhưng đồng
thời cũng nói lên sự cố gắng để bồi đắp cho gia đình Giáo phận, để mọi người,
mọi nơi có được điều kiện tốt nhất lãnh nhận ơn lành của Thiên Chúa.
Những
chương trình bác ái được Giáo Phận thực hiện góp phần nâng đỡ cho cuộc sống
đang còn nhiều khó khăn thiếu thốn của những thiếu niên đồng bào dân tộc, của
những người già cả cô đơn, của những gia đình đang còn quá nhiều những vất vả
khổ cực, đã được rất nhiều sự hưởng ứng và đồng lòng…
Bài chia
sẻ của Đức Cha Phêrô trong Thánh lễ, một lần nữa mời gọi mọi người hãy xác tín
vào tình thương của Thiên Chúa, một tình thương không thể nghi ngờ và không có
gì làm phai mờ được.
Sau
Thánh lễ, một đại diện giáo dân đã bày tỏ tâm tình cảm mến, vâng phục và tri ân
Đức Cha, vì biết bao nhiêu điều mà Đức Cha đã làm cho Giáo phận…
Đức Cha
cũng đã bày tỏ tâm tình biết ơn các Linh mục, tu sĩ nam nữ, chủng sinh và giáo
dân, mỗi người, mỗi thành phần đã hiệp nhất với nhau, hiệp nhất với Giám Mục để
mở mang Nước Chúa, để làm cho Chúa được lớn lên…
Ước mong
những ưu tư, những mong ước của Vị Cha chung của Giáo phận, tiếp tục được hết
mọi người đồng tâm cộng tác, để Nước Trời không chỉ là mơ ước tương lai, nhưng thực
sự đang ở giữa chúng ta, ở giữa hết mọi người.