LỄ MỪNG THÁNH
PHILIPPHÊ MINH VÀ SIMON HÒA
Bổn
mạng Chủng Viện Đàlạt, ngày 12/12/2006
Đến hẹn lại lên ! Hằng năm, vào ngày tưởng nhớ và kính
Thánh Simon Phan Đắc Hòa tử đạo, 12/12, anh em trong Gia Đình Chủng Viện thân
yêu của Giáo Phận lại quy tụ về mái nhà xưa, để cùng nhau gặp gỡ và dâng lời tạ
ơn Chúa vì bao hồng ân Chúa thương ban cho chiếc nôi đào tạo này.
Dịp mừng lễ năm nay lại trùng với kỷ niệm 40 năm xây dựng
cơ sở Tiểu Chủng Viện, nên đã có sự hiện diện không chỉ riêng các linh mục xuất
thân từ Chủng Viện, mà cũng còn có các vị thầy đã dày công góp phần trong việc
đào tạo.
Thánh lễ được Đức cha Phêrô Giám mục Giáo Phận chủ sự, cùng
đồng tế có 62 cha và đông đảo anh em chủng sinh tham dự, tại ngôi nhà nguyện
vừa được trùng tu rất trang trọng và ấm cúng.
Vào tối hôm trước ngày lễ, đã thành truyền thống từ hơn 10
năm nay, tại Chủng Viện có buổi canh thức và kiệu xương hai Thánh Bổn Mạng,
Philipphê Minh và Simon Hòa. Năm nay cuộc rước kiệu này diễn ra trong bầu khí
thực đạo đức : trước hết, tại nhà nguyện anh em nghe lại tiểu sử hai vị Tử Đạo,
rồi lắng nghe Tin Mừng và được gợi nhớ về những kỷ niệm của mái nhà thân yêu ;
sau đó, tất cả cộng đoàn cung nghinh Hòm xương thánh dọc theo nửa con đường vào
chủng viện, rồi trở lại nhà nguyện để dâng lời tạ ơn Chúa và khẩn cầu hai Thánh
Bổn Mạng.
Xin được chia sẻ lại những gợi nhớ về Chủng Viện :
Hôm nay, trong dịp mừng lễ thánh Simon
Phan Đắc Hòa, Bổn mạng Chủng Viện Giáo Phận nhân kỷ niệm 40 năm xây dựng ngôi
nhà hiện tại, cũng là dịp để chúng ta cùng ôn lại những mốc điểm cần gợi nhớ :
Ngày 24/11/1960 gắn liền với Giáo Hội
Việt Nam vì là ngày Chân Phước Gioan XXIII thiết lập Hàng Giáo Phẩm, nhưng cũng
là ngày in đậm nét trong Gia Đình Giáo Phận thân yêu bởi Đàlạt là một trong 3
giáo phận được khai sinh cũng vào ngày này. Và khi một Giáo Phận mới hình thành
thì mối ưu tư hàng đầu luôn là cơ sở đào tạo hàng giáo sĩ cho Hội Thánh địa
phương. Niên khóa 1962-1963, Giáo Phận có chủng viện mang tên thánh của vị giám
mục tiên khởi : chân phước Simon Phan Đắc Hòa, gọi tắt là Simon Hòa, với hai
lớp chủng sinh. Nhưng lúc này, chủng viện chưa có cơ sở nên phải thuê trang
trại Farraut tại Chi Lăng. Mãi tới sau Tết Đinh Mùi, tức là vào tháng 2/1967,
khi cơ sở hiện tại được xây dựng xong (chưa có hai dãy nhà xây) thì Chủng Viện
mới sinh hoạt trên phần đất Đa Thiện này, với 6 lớp. Từ niên khóa 1968-1969,
chủng viện có đầy đủ các lớp với tên trường là Trung Học ThỤ Nhân (nhất niên chi kế mạc như thụ
cốc, thập niên chi kế mạc như thụ mộc, bách niên chi kế mạc như thụ nhân). Lớp
chủng sinh đầu tiên mãn trường tiểu chủng viện năm 1969 được gửi về học tại Đại
chủng viện miền, chủng viện thánh Giuse – Sàigòn. Rồi từ năm sau, 1970, vì ở
tại Đàlạt có Viện Đại Học công giáo nên Đức cha Cố Simon Hòa Nguyễn Văn Hiền đã
rất thức thời khi muốn cho các thầy khi theo học đại chủng viện cũng có thể
theo học đại học để mãn thời gian học triết thì có thể lấy văn bằng cử nhân
(cần thiết cho việc mục vụ sau này để có thể đứng tên hiệu trưởng trường nơi
các giáo xứ), nên Đức cha đã cho xây dựng Đại chủng viện Giáo Phận với tên
thánh của một linh mục Philipphê Phan Văn Minh đi kèm tên thánh tiểu chủng
viện, nên có tên gọi Minh Hòa, sinh hoạt từ tháng 2/1972 đến giữa tháng 4/1980
tại dốc đá, Đa Thiện.
Cho tới biến cố năm 1975, Tiểu chủng
viện Simon Hòa đã quy tụ tất cả 14 lớp.
Và từ cuối tháng 4/1980, hai cơ sở Đại
chủng viện và Tiểu chủng viện được tập trung tại căn nhà hiện tại là Tiểu chủng
viện, đến nay đã xây dựng vừa tròn 40 năm.
Nhìn lại thành quả đào tạo thì chúng
ta có thể đếm được con số 54 linh mục của 12/14 lớp Tiểu chủng viện. Và cũng
thật là ý nghĩa, khi thấy chủng viện vẫn còn sinh hoạt cho đến hôm nay với 8
khóa được đào tạo 2 năm với 23 linh mục 6 phó tế. Chắc chắn con số này vẫn còn
tiếp tục trong sự quan phòng của Chúa. Ngoài ra cũng phải kể đến 14 linh mục từ
các giáo phận hay các dòng đã xuất thân từ nơi đây sau năm 1975.
Tất cả được ghi nhận để chúng ta cùng
dâng lời tạ ơn Chúa.
Cuối cùng, tôi muốn gợi lại những tâm
tình của Đức cha cố Bartôlômêô vào ngày 31/5/1994 khi từ giã Chủng Viện để lên
đường nhận Giáo Phận Thanh Hóa. Ngài nhắc nhớ chúng ta đến một truyền thống đã
hình thành : 1/ lòng đạo đức ; 2/ tinh thần hiếu khách và phục vụ ; 3/ sự ham thích
học hỏi. (Những đức tính này được chói sáng nơi hai thánh Bổn Mạng : Thánh
Philipphê Minh đã góp phần với Giám mục Tabert soạn thảo tự điển Việt-La và sẵn
sàng phục vụ dân Chúa khi được trao phó nhiệm vụ ; Thánh Simon Hòa đã ân cần
đón tiếp các thừa sai vì lòng đạo đức và tinh thần hiếu khách).
Nhờ lời chuyển cầu của hai thánh Bổn
Mạng, Philipphê Minh – Simon Hòa, ước mong những gì đã được nhìn nhận ấy vẫn
luôn là “nét son” của các thế hệ chúng ta.
Lạy
Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã cho hai thánh Philipphê Phan Văn Mình và
Simon Phan Đắc Hòa chịu khổ hình vì Đức Kitô, xin cũng giúp chúng con là những
kẻ yếu hèn, biết sống kiên cường mà làm chứng cho Chúa, như các ngài đã vì Chúa
mà sẵn sàng hy sinh tính mạng. Nhờ Đức Giêsu-Kitô, Con Chúa Chúa chúng con, là
Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh
Thần đến muôn đời.
TB. Được biết, ngay từ sáng ngày
11/12/2006, Đức cha Giuse Giám mục phó Nha Trang đã gửi thư đến chủng viện đề
nói lên lòng yêu thuong và hiệp thông nhân dịp Bổn mạng. Thư của Đức cha Giuse
như sau :
“Kính thưa Cha Giám
đốc, quý cha
và anh em chung sinh
thân mến.
Làm sao quên được ngày
truyền thống 12 tháng 12 : ngày giỗ tổ SIMON Hòa, ngày lễ Bổn mạng của Đại
chủng viện thân yêu.
Dầu không về được,
nhưng tôi vẫn hiệp thông, cầu nguyện rất nhiều cho Đại chủng viện Minh Hòa thân
yêu, cầu nguyện cho công cuộc đào tạo và đồng hành với ơn gọi linh mục
Xin gửi đến Cha Giám
đốc, quý cha trong Ban Giám đốc, Ban Giáo sư và tất cả anh em trong gia đình
MINH HÒA những tâm tình yêu mến, lời cầu chúc tốt đẹp nhân dịp ngày truyền
thống…
Thân mến,
+ Giuse Võ Đức Minh”