MỪNG 40 NĂM THÀNH LẬP CHỦNG VIỆN MINH HÒA

LỄ KÍNH HAI THÁNH BỔN MANG PHILIPPHÊ MINH VÀ SIMON HÒA

 

Tứ Linh

 

10 giờ sáng ngày thứ Ba, 12.12.2006, Đức Cha Phêrô, Giám mục Giáo phận Đàlạt, đã dâng Thánh lễ trong bầu khí hân hoan của Năm Thánh mừng kỷ niệm 80 năm truyền giáo để mừng kính hai thánh Tử đạo Philipphê Phan Văn Minh và Simon Phan Đắc Hòa, là hai thánh Quan thầy của Chủng viện Giáo phận, Chủng viện Minh Hòa. Đây cũng là dịp mừng kỷ niệm 40 năm thành lập Chủng viện (1966-2006).

 

60 linh mục xuất thân từ Chủng viện, Cha Tổng Đại diện, Cha Giám Đốc Chủng viện, các cha giáo đã cùng đồng tế với Đức Cha Phêrô. Có gần 80 khách dự là tu sĩ, giáo dân và một số anh em cựu tu. Khoảng 120 ứng sinh và các Thầy đang sống tại Chủng viện, đang giúp xứ hoặc đang đi học đã cùng hiện diện trong Thánh lễ này.

 

Qua những tâm tình đầu Thánh lễ, Đức Cha Phêrô đã nhắc lại với các Thầy và các ứng sinh về sự quan tâm gủa Giáo phận, của rất nhiều người dành cho Chủng viện, nhưng như lời Đức Cha : “không phải quan tâm đến nhà ở nhưng là quan tâm đến con người, đến các thầy và đến việc huấn luyện… không phải chỉ đối với các cha mà ngay cả các anh đang sống đời gia đình cũng thấy thời gian của mình ở trong chủng viện lợi ích ra sao… Tôi mong rằng tất cả chúng ta luôn quan tâm, cầu nguyện và góp phần để xây dựng chủng viện, xây dựng cho việc huấn luyện và xây dựng con người… bất cứ lúc nào, Giáo Phận, Chủng Viện và mọi người cũng quan tâm chăm sóc và lo lắng cho anh em”.

 

Bài giảng lễ được Đức Cha chia sẻ qua ý nghĩa của các bài đọc trong Thánh lễ (thư Rôma 8,31b-39 : “Dầu sự sống, dầu sự chết, cũng không thể tách biệt chúng ta khỏi lòng yêu mến của Thiên Chúa”, Tin Mừng Mt 10,17-22 : “Các con sẽ bị điệu đến nhà cầm quyền và vua chúa vì Thầy, để làm chứng cho họ và cho dân ngoại được biết”) và qua cuộc đời của hai Thánh Bổn mạng, Đức Cha đã tóm lại trong hai điều chính :

 

1. Sống phải đặt niềm tin vào tình yêu của Thiên Chúa, tình yêu của Ngài mạnh mẽ, trung thành, vượt lên quá trí hiểu của con người.

2. Nỗ lực không ngừng để chấp nhận chết đi, chấp nhận là hạt lúa được chôn vùi và sẽ mọc lên và mang lại nhiều kết quả tốt đẹp.

 

Cũng như mọi năm, sau Thánh lễ, Đức Cha, quý cha và mọi người đã cùng quây quần bên nhau trong bữa cơm thân mật. Cha Bề Trên Chủng viện đã ngỏ lời và cho biết sơ lược về những kết quả đạt được trong 40 năm qua. Rồi Cha Niên trưởng Giuse Trần văn Định, thay mặt cho các lớp đàn anh, đã tặng quà cho 5 cha mới được chịu chức Linh mục trong năm nay, một món quà thật đơn sơ nhưng cũng thật nhiều ý nghĩa trong cuộc đời Linh mục, mỗi Cha mới được trao tặng một chén thánh…

 

Có thể dừng lại một chút để có thể biết được trong 40 năm vừa qua, những kết quả đạt được là những gì, và mỗi người phải góp phần thế nào để có thể có được những kết quả tốt đẹp hơn, khả quan hơn và hữu ích hơn…

 

Ngày vui rồi cũng khép lại, mọi người lại trở về với công việc thường nhật, nhưng chắc chắn Thánh lễ hôm nay, kỷ niệm hôm nay và những tâm tình của Vị cha chung sẽ nhắc nhở chúng ta việc góp phần xây dựng Hội Thánh trong hoàn cảnh sống cụ thể của từng người.

 

 

 

 

 

 


Về Trang Mục Lục