SÁNG MỒNG 3 TẾT ĐINH
HỢI
ĐỨC CHA PHÊRÔ DÂNG
THÁNH LỄ ĐỒNG TẾ
TẠI NHÀ THỜ GIÁO HỌ
BSUMRĂC – GIÁO XỨ TÂN HÀ
GIÁO HẠT BẢO LỘC
Bsumrăc – sáng sớm ngày
mồng 3 tết Đinh Hợi, sương phủ kín lũng đồi. Trên những con đường trong thôn
xóm, từng nhóm người với những trang phục đẹp nhất của mình, nói cười phấn khởi
tiến về hướng ngôi nhà thờ thân yêu để tham dự Thánh Lễ do Đức Cha Phêrô Nguyễn
Văn Nhơn, Giám Mục Giáo phận Dalat chủ sự nhân ngày đầu năm. Như tỏ sự thương
yêu đoàn con ở Bsumrăc - cũng như năm ngoái, chiều mồng 2 tết, Chúa đã ban cho đất
đai ở Bsumrăc một cơn mưa rào nhẹ, đủ để những con đường đất thuộc khu vực này
đỡ bụi bặm.
7 giờ, hàng ngàn Giáo
dân Giáo họ Bsumrăc và khách hướng về Linh mục đoàn đang tiến vào nhà thờ.
Tiếng Cồng Chiêng K’Ho vang lên giữ nhịp bài Thánh ca Nhập lễ. Tất cả mọi người
Giáo dân đều sốt sáng, đưa tâm hồn mình tới gần bên Chúa để nguyện xin Người
ban cho một năm mới tốt lành đến với mọi người. Sau Thánh lễ, trong lời nhắn
nhủ với đoàn con ở Bsumrăc, Đức Cha Phêrô có nhắn nhủ 5 điều: Một:
Những em bé đã đến tuổi đi học đều phải đến trường, ít nhất phải học xong cấp
II. Hai:
Phải quan tâm và giúp đỡ những người già, bệnh tật, nghèo đói. Không để họ cô
đơn. Ba:
Thanh niên phải thể hiện ý chí mạnh mẽ, sự thông minh của mình để giúp Giáo họ,
buôn làng phát triển. Tránh nhậu nhoẹt say xưa. Bốn: Những đoàn thể cơ
bản của một Giáo sở từng bước phải được xây dựng, không chú trọng đến số lượng
mà hãy quan tâm đến chất lượng. Năm: Hình thành được Ban Phần việc
của Giáo sở…
Sau Thánh lễ, Đức Cha
Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Cha sở Phaolô Vũ Đức Vượng, Cha phó Phêrô K’Cheoh, Sơ
Tổng Quyền Madalena, Hội dòng MTG Dalat…cùng các nhóm làm việc bác ái gửi quà
tết đến những người nghèo thuộc Giáo họ Bsumrăc.
Trước khi chia tay với
đoàn con Bsumrăc, Đức cha Phêrô đã tham dự một số trò chơi ở “khu hội chợ mini”
trong tiếng cười rộn rã của tình cha con trong những ngày đầu Xuân…
Tin và
hình ảnh: Nguyễn Thành Trung
| Auto/Stop |