GHÉ THĂM GIÁO HỌ B’DOR – GIÁO XỨ TÂN HÓA – HẠT BẢO LỘC

TRONG DỊP SINH HOẠT TRẠI HÈ

1 – 6 – 2008

 

Một số anh chị em năng nổ, nhiệt tình ở Giáo xứ Tân Hóa – Bảo Lộc thường xuyên dành thời gian để giúp sinh hoạt, dạy Giáo lý tại các Giáo họ trong Giáo xứ, đặc biệt là những Giáo họ mới, đang phát triển như Giáo họ Lê Văn Phụng, B’Dor... Những anh chị em này là những cựu Huynh trưởng Thiếu Nhi Thánh Thể, Simon Hòa Dalat...cũng có những người trước đây chưa tham gia một hội đoàn Công giáo nào... nhưng tất cả đã xắn tay vào cuộc, đáp ứng lời mời gọi của Cha Quản xứ Đaminh Nguyễn Chu Truyền. Số người tham gia công tác không đông, không ồ ạt. Nhưng gắn bó, bền bỉ! Việc tham gia công tác này đã làm cho các Giáo họ một bầu khí đạo đức sinh động.

Nói riêng về Giáo họ B’Dor, 100% là Giáo dân người Thượng, dân tộc K’Ho, điều kiện sinh hoạt, tổ chức còn cần sự giúp đỡ, liên kết cộng tác của nhiều người trong và ngoài Giáo xứ, nhất là vào các dịp lễ lớn như: Giáng Sinh, Phục Sinh, hoặc ngày tết Nguyên Đán, Hè...

Nhân dịp ngày Quốc tế Thiếu nhi vừa qua (ngày 1 tháng 6) Các anh chị “tình nguyện” này đã cùng Ban Giới Trẻ Giáo họ B’Dor tổ chức vui chơi cho hơn 350 em đang theo học các lớp Giáo lý từ Đồng Cỏ Non đến Vào Đời. Nhìn qua tinh thần tham gia sinh hoạt của các em: thuộc rất nhiều bài hát, vũ điệu, biết rất nhiều trò chơi, kỹ thuật lều trại của các em rất giỏi... tất cả đã nói lên tuổi hiếu động của các em đã được đáp ứng, đáp ứng một cách lành mạnh. Giúp các em năng động, tháo vát, gợi óc sáng tạo, ham thích học hỏi sẽ tạo cho việc học văn hóa cũng như rèn luyện trở thành người Kytô hữu ích thuận lợi hơn.

Đến Giáo họ B’Dor – tức Buôn B’Dor hôm nay, chúng ta sẽ thấy được nhiều cái mới, ngoài việc sinh hoạt đạo đức như trên trang simonhoadalat.com đã giới thiệu đôi lần, nét nổi bật thấy rõ là giao thông, là những con đường chính đi trong Giáo họ, đường dẫn ra nghĩa trang... đã được Cha sở Đaminh tự xoay sở kinh phí để cho sửa sang, trải đá tráng nhựa. Mặt đường rộng 2,5m, chi phí lên gần 900.000.000 đồng. Khi chúng tôi viết bài này thì việc trải đá lót nền đã thực hiện gần xong, và sẽ trải nhựa trước cao điểm mùa mưa năm nay.

B’Dor – Tạ ơn Chúa đã ban cho một Giáo họ đang từng bước trưởng thành, cuộc sống đỡ chật vật và mọi người biết yêu thương nhau.

 

Bài: Nguyễn Thành Trung

Ảnh: ThanhTrung & Bá Trí

Auto/Stop