KHÓA BỒI DƯỠNG GIÁO LÝ VIÊN
HẠT ĐỨC TRỌNG – 2008
Ngay
từ sáng sớm ngày 23.06.2008, 197 Giáo Lý Viên
thuộc các Giáo xứ Hạt Đức Trọng đã tập trung về Giáo xứ An Hòa để tham
dự Khóa Bồi Dưỡng Hè 2008 trong 3 ngày.
Các GLV Giáo xứ Đạ Tông ở xa nhất đã phải có mặt từ chiều hôm trước.
Ngày
thứ nhất dành trọn cho đề tài “Phương Pháp Sinh Họat” do Cha Phanxicô Xaviê
NGUYỄN MINH THIỆU SDB phụ trách. Với năng khiếu sẵn có cùng với kinh nghiệm sư
phạm nhiều năm, Cha đã truyền đạt cho học viên thật nhiều kiến thức kèm theo
những bài hát và múa tập thể minh họa thật dễ nhớ và dễ thực hiện. Ngòai những
bài ca múa dễ thuộc dễ làm, Cha cũng chia sẻ cho học viên nhiều kinh nghiệm sư
phạm để người GLV có thể đạt kết quả tốt trong việc giáo dục đức tin cho Thiếu
nhi. Suốt một ngày với 6 tiết học, các học viên thích thú và say sưa học tập
không biết mệt.
Ngày
thứ hai và ngày thứ ba, một ngày 6 tiết và một ngày 7 tiết, Cha Trưởng Ban Giáo
Lý GP – Giuse NGUYỄN ĐỨC CƯỜNG – Cha Giuse TRẦN ĐỨC LIÊM, Cha Vinh Sơn ĐỖ QUANG
DUNG và các Anh Chị Em trong Ban Giảng
Huấn của Ban Giáo Lý GP. Dalat truyền đạt cho các học viên đề tài “Mầu Nhiệm
Hội Thánh” và “Sư Phạm Giáo Lý”. Đức
Giám Mục Giáo Phận yêu cầu từ nay đến ngày Mừng Kim Khánh thành lập GP 24.11.2010, mỗi kỳ hè Giáo Lý Viên và Thiếu Nhi của các
Giáo Hạt trong cả Giáo Phận phải học hỏi một cách đặc biệt về “Mầu Nhiệm Hội
Thánh”. Sẽ có những kỳ thi cấp Giáo xứ, Giáo hạt và cấp Giáo Phận nữa.
Ba
ngày học tập trôi qua thật nhanh. Các học viên cảm thấy thoải mái nhẹ nhàng.
Trước giờ kết thúc, Cha Giuse PHẠM VĂN TUẤN Trưởng Ban Giáo Lý Hạt Đức
Trọng thay mặt các học viên cám ơn Cha
Quản Hạt, Cha Trưởng Ban Giáo Lý Giáo Phận, Các Cha và Anh Chị Em trong Ban
Giảng Huấn. Cha cũng cám ơn cách đặc biệt Cha Chính xứ Giáo xứ An Hòa, Cha Phó,
Quý Soeurs Tu Viện MTG An Hòa, Ban Hành Giáo, Ban Phục Vụ và Ban ẩm thực đã
chuẩn bị chu đáo mọi mặt. Các học viên gửi tặng Ban Giảng Huấn những bông hoa
tươi thắm và chút quà mọn biểu lộ tâm tình biết ơn và kính yêu. Cuối cùng, Cha
Chính xứ An Hòa kiêm Hạt Trưởng Đức Trọng
một lần nữa cám ơn mọi thành phần và thay mặt Ban Tổ Chức tặng quà các
học viên theo đơn vị Giáo xứ.
“Gặp nhau đây, rồi chia tay . Ngày dài như đã vụt qua trong phút giây…” Lời ca vang lên cùng với những nụ cười thân ái, những cái bắt tay trìu mến hẹn ngày gặp lại hè sang năm, và gần hơn là Ngày Họp Mặt Lễ Bổn Mạng của Giáo Lý Viên 26.07 sắp tới.
| Auto/Stop |
Hình ảnh: Nguyễn Ngọc Hiệp, Đàlạt