ĐOÀN THIẾU NHI THÁNH THỂ GIÁO XỨ
THÁNH TÂM (LỘC TIẾN)
TRẠI
HÈ VÀ TRẠI HUẤN LUYỆN ĐỘI TRƯỞNG NGÀNH NGHĨA SĨ NĂM 2008
Như là một quy định, cứ vào tháng sáu hàng năm, Ban Huynh Trưởng
Đoàn TNTT Gx. Thánh Tâm lại tổ chức trại và tùy theo tình hình thực tế của từng
ngành mà BHT nghiên cứu nội dung sinh hoạt. Năm nay, trong hai ngày 21 và 22
tháng 6, đã có hai ngày trại cho các em ngành Ấu và Thiếu mang nội dung chủ yếu
vui chơi tạo bầu khí tươi vui và tình yêu thương đoàn kết...
Riêng Ngành Nghĩa Sĩ, vào hai ngày 28, 29 tháng 6, BHT đã cho
80 em trong đó có 24 em đội trưởng, đội phó Vào Sa Mạc Sinai huấn luyện bổ xung,
sát hạch để chính thức được đeo khăn quàng đội trưởng và nhận cờ đội. Đợt Vào
Sa Mạc này, Gx. Tân Bùi và Suối Mơ có 20 em cùng tham dự. Được phép của cha sở
Suối Mơ, Ban HT đã cho dựng trại tại đây và mời Cha Giuse Vũ Ngọc Thanh – Phó xứ Thánh Tâm,
Cha Giuse Phạm Công Liêm OP, và Ban Huấn
luyện của Đoàn hướng dẫn qua các bài khoá: Thánh Kinh và Đội trưởng, Thánh Thể
nhiệm màu, Tinh thần trách nhiệm và chỉ huy đội, Kỹ năng tập hát, sinh hoạt
v.v... Ban HT còn dành một giờ làm công tác tự nguyện, các đội đã chia nhau ra
dọn dẹp gỗ, và đá xây dựng xếp gọn gàng chung quanh khu vực đang xây dựng ngôi
Nhà Thờ mới. Buổi tối trong sinh hoạt Lửa Thiêng, ngoài những trò vui chơi ca
hát, còn có một tiểu phẩm ngắn không lời: Tình mẹ! nêu bật chủ đề năm Giáo dục Kytô
Giáo, để các em xem và viết bài nhận xét. Trước khi đi ngủ, trại sinh trong
thinh lặng trên tay mỗi người một ngọn nến bước vào ngôi Nhà Thờ tạm của Gx Suối
Mơ để dự giờ Chầu Thánh Thể. Qùy bên Thánh Thể các Đội trưởng đã dâng lên Chúa
những lời cầu nguyện. Hàng trăm ngọn nến làm bừng sáng những khuôn mặt của các
em trại sinh, với ánh mắt ngây thơ chân thành một không khí sốt sáng và cảm động
– Chúa luôn bên cạnh chúng con!
Buổi sáng hôm sau, sau khi dự Thánh lễ, các em trại sinh bước
vào trò chơi lớn chủ đề : Lên núi Sinai (Xuất hành 12-24). Trại sinh đã qua các
chặng sát hạch Kinh Thánh cũng như chuyên môn: vượt Xúccốt, về Êtham, vượt Biển
Đỏ, qua sa mạc và theo Mai Sen lên núi Sinai nhận bia Giao Ước. Mặc dù Vào Sa mạc
chỉ có hai ngày nhưng các trại sinh đã phải di chuyển và dựng trại ba lần ở ba
địa điểm, các em đã thực hiện rất tốt đúng với khẩu hiệu ngành: Nghĩa Sĩ! Chinh
Phục! Chưa hết , phần cuối trong chương trình Vào Sa mạc là nghi thức trao khăn
quàng Đội trưởng và cờ đội được tổ chức trên đỉnh Núi Chúa.
Qua Sa Mạc huấn luyện này, những em giữ chức vụ đội trưởng phải
lãnh nhận trách nhiệm cao hơn, mẫu mực hơn trong đời sống tông đồ. Chia tay,
Đoàn TNTT Gx. Thánh Tâm đã gửi đến các Gx bạn tham dự trại một kỷ vật trại
Sinai để ghi nhớ những giây phút sống và sinh hoạt bên nhau... và sẽ mãi mãi
bên nhau trong tình yêu của Chúa Giêsu Thánh Thể.
Bài: Nguyễn Thành Trung
Hình ảnh: Cường, Quang, Trung
| Auto/Stop |
Hình ảnh: Nguyễn Ngọc Hiệp, Đàlạt