LỄ THÁNH PHÊRÔ VÀ PHAOLÔ
KHAI MẠC NĂM THÁNH PHAOLÔ
MỪNG BỔN MẠNG ĐỨC GIÁM MỤC GIÁO PHẬN
MỪNG BỔN MẠNG BAN PHỤC VỤ GIÁO HẠT ĐÀLẠT
18 giờ
00 ngày 29.6.2008, Đức Cha Phêrô đã long trọng cử hành Thánh lễ mừng kính hai
Thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô. Đồng tế với ngài có trên 30 Linh mục, nhiều tu
sĩ các hội dòng và bà con giáo dân cùng hiện diện. Cũng trong Thánh lễ này, Đức
Cha Phêrô khai mạc Năm thánh Phaolô dịp kỷ niệm 2000 năm sinh nhật của thánh
nhân. Hôm nay cũng là ngày Bổn mạng của Đức Cha, Bổn mạng của Ban Phục vụ Giáo
Hạt Đàlạt. Trong niềm vui và với những ý nghĩa hết sức quý báu, Đức Cha Phêrô
nói :
“Ngày
hôm qua, lúc 6 giờ chiều giờ Rôma, trong Giờ Kinh chiều được cử hành tại nhà
thờ thánh Phaolô ngoại thành, Đức Thánh Cha đã khai mạc năm kỷ niệm 2000 năm
sinh nhật của thánh Phaolô Tông đồ. Xuất phát từ ý muốn của Thiên Chúa, Hội
Thánh đã được xây dựng trên nền tảng thánh Phêrô và thánh Phaolô. Trên nền tảng
đó, chúng ta được gắn bó, sống và lớn lên với sự hiệp thông chặt chẽ trong lòng
Hội Thánh. Ngày lễ này giúp chúng ta thêm niềm tin, dù Giáo hội còn trên đường
lữ hành trần thế, còn trải qua nhiều thử thách khó khăn, nhưng nhìn vào gương các
ngài để chúng ta tiến bước. Nếu có giây phút yếu đuối thì đừng chán nản hay
thất vọng, vì các ngài cũng đã trải qua những lúc yếu đuối, hãy tin tưởng vào
Chúa, vì Chúa hằng hiện diện để yêu thương, dẫn lối và đồng hành.
Theo các
nhà nghiên cứu, thánh Phaolô sinh ra khoảng giữa năm 7 và năm 10 sau Đức Kitô
giáng sinh. Vì vậy Giáo hội chọn ngày 28.6.2008 để khai mạc và sẽ bế mạc vào
29.6.2009, để kỷ niệm sinh nhật thứ 2000 của ngài cũng là điều hợp lý. Giáo hội
muốn và tin rằng Năm nay mang lại nhiều hồng ân của Chúa qua việc suy niệm, học
hỏi, bắt chước thánh Phaolô trong việc truyền giáo. Nếu biết đón nhận lời mời
gọi của Chúa để thực thi sứ mạng truyền giáo thì đức tin của chúng ta càng được
lớn lên ; đức tin của chúng ta được lớn lên khi biết chia sẻ đức tin đó cho
người khác.
Đức Thánh
Cha đã ban ơn Toàn xá cho các nhà thờ và nhà nguyện vào ngày khai mạc và bế
mạc, cũng như một số ngày và một số nơi tùy theo nhu cầu mà Giám mục địa phương
quyết định. Để lãnh ơn toàn xá, cần có tinh thần và những công việc làm cụ thể.
Giờ phút này, chúng ta hãy đón nhận ơn lành Chúa ban với tâm hồn thật sự thiết
tha, quyết tâm theo Chúa, quyết tâm từ bỏ tội lỗi và những dính bén với tội,
ngay cả tội nhẹ
Hiệp với
Giáo hội toàn cầu, chúng ta long trọng khai mạc Năm thánh Phaolô, cùng dâng lên
Chúa những lời cầu nguyện thiết tha, xin Chúa thương gìn giữ, để Giáo hội có
thể thi hành sứ vụ mà Chúa Giêsu đã trao phó”.
Trong
bài giảng lễ, Đức Cha Phêrô chia sẻ :
“Qua các
bài Kinh thánh, chúng ta đón nhận một số mạc khải và những gợi ý để có thể sống
ơn gọi của mình. Khi nói đến ơn gọi, tôi muốn nhắc dù chẳng là gì, nhưng mỗi
chúng ta đều có một chỗ đứng đặc biệt trong cái nhìn và trong con tim của Thiên
Chúa, mỗi người là một đối tượng riêng biệt được Chúa yêu thương, nâng đỡ.
Thánh Phêrô
là một anh thuyền chài, có những khả năng riêng, nhưng những gì có được nơi con
người Phêrô cũng không cho thấy ngài sẽ
là vị Giáo hoàng đầu tiên, hay để từ đó Chúa Giêsu xây dựng Hội Thánh bền vững
; chẳng những thế mà Phêrô còn có nhiều khiếm khuyết…
Với
thánh Phaolô, phải công nhận ngài xuất sắc hơn, nhiều khả năng hơn thánh Phêrô,
nhưng những khả năng và sự xuất sắc đó chỉ giúp ngài thỏa mãn sự căm thù đối
với những ai theo Chúa Giêsu…
Vậy mà
cả hai đã được chọn !
Mỗi người
trong chúng ta đều được Chúa gọi, dù trong đời sống dâng hiến hay hôn nhân ;
trong đời sống chiêm niệm hay hoạt động… đã gọi ai thì Chúa ban cho người ấy đủ
ơn để có thể sống ơn gọi của mình. Phêrô bị tù tội và chắc một bản án tử hình dành
cho ông sau ngày lễ Vượt qua, thế nhưng Chúa đã can thiệp và giải thoát vì giờ
Chúa chưa đến.
Nói vậy
để chúng ta nhận ra được điều quan trọng và cao quý nhất trong cuộc sống là gì.
Như Chúa Giêsu đã hỏi các môn đệ : “Còn các con, các con nghĩ Thầy là ai ?” mỗi
người là thành viên của Hội Thánh, của một Hội Thánh địa phương, một gia đình, một
cộng đoàn hay một giáo xứ… chúng ta có thể thấy nơi đó có nhiều điều rất hay,
rất đẹp, nhưng chưa đủ, Chúa muốn từng người phải đối diện trực tiếp với chính
Chúa, phải lắng nghe và trả lời với Chúa, phải có một liên hệ chặt chẽ với
Chúa, đó là điều giúp chúng ta đón nhận và sống ơn gọi của mình.
Đây là điều
chúng ta có thể làm được. Bất cứ giây phút nào muốn gặp gỡ Chúa, chúng ta có
Lời Chúa ; hàng ngày chúng ta có thể gặp gỡ Chúa trong Bí tích Thánh Thể, có
thể kết hiệp mật thiết vời Ngài qua việc dâng lễ và rước lễ ; chúng ta có thể
gặp gỡ Ngài trong cuộc sống khi thực thi đức bác ái, tha thứ cho tha nhân… Chúa
cho chúng ta rất nhiều điều kiện thuận lợi để ơn gọi của chúng ta được phát
triển.
Nói cách
khác, nếu Chúa gọi chúng ta nên thánh như “Cha là Đấng Thánh” thì Ngài ban cho
ta tất cả. Vấn đề là từng người có sẵn sàng đón nhận, đáp trả và thực hiện ý
muốn của Chúa hay không ?
Chính trong
Hội Thánh mỗi người được gặp gỡ Chúa, được lắng nghe Lời Chúa, được thực thi ý
muốn của Chúa và được lớn lên trong đời sống của mình. Chúng ta không sợ cô
đơn, lẻ loi, vì trong Hội Thánh chúng ta là một gia đình, là anh chị em với
nhau, có Người Anh Cả là Đức Kitô.
Nếu vậy,
chúng ta phải biết gắn bó và yêu mến Hội Thánh, phải biết bênh vực và góp phần
xây dựng Hội Thánh. Hội Thánh mà hôm nay, qua vai trò của thánh Phêrô, chúng ta
được Chúa khẳng định là Ngài luôn hiện diện và trao cho Hội Thánh những quyền
năng cần thiết để trở nên công cụ cứu độ cho loài người. Là người trong Hội
Thánh, chúng ta phải vững tin vào ơn gọi của mình và nỗ lực sống ơn gọi đó, đón
nhận những gì Chúa ban cho Hội Thánh để giúp chúng ta mỗi ngày tiến bước trong
con đường Chúa gọi, trên con đường Chúa đã đi. Chúa Giêsu đã báo trước con
đường đó nhiều vất vả, khó khăn, chật hẹp, nhưng đó là con đường chắc chắn
nhất. Khi bước đi trên con đường đó, chúng ta biết rằng mình đi đúng đường và
có Chúa cùng đi.
Xin cho
ngày lễ hôm nay và ngày khai mạc năm thánh Phaolô này, hướng dẫn chúng ta theo
Chúa và chúng ta cũng biết lôi kéo những người khác đồng hành, để mọi
người được đón nhận tình yêu và ơn cứu
độ của Chúa”.
Cuối
Thánh lễ, Cha Tổng Đại diện Phaolô thay lời cho gia đình Giáo phận mừng lễ Bổn
mạng Đức Cha Phêrô. Với tâm tình của
những người con, ngài nói : “Như xưa kia, thánh Phêrô và Phaolô có những cộng
tác viên, chúng con là những Linh mục, Phó tế (trong Thánh lễ có sự hiện diện
của 6 thầy vừa được nhận lãnh tác vụ Phó tế tại Vương cung Thánh đường Đức Bà
Sàigòn sáng hôm qua, 28.6.2008), là tu sĩ nam nữ, chủng sinh, là giáo dân,
chúng con xin hứa cũng là những cộng tác viên, yêu mến và gắn bó với Đức Cha
trong sứ mạng truyền giáo tại Hội Thánh địa phương, tại Giáo phận thân yêu này”.
Dù trời
đã tối, nhưng Đức Cha cũng đã ngỏ lời với cộng đoàn. Ngài cám ơn Cha Tổng Đại
diện cũng như các thành phần trong gia đình Giáo phận và nhắn nhủ :
1. Chiều
nay, Cha Tổng Đại diện đã tạo điều kiện cho tôi được gặp gỡ anh chị em trong
Ban Phục vụ của các Giáo xứ thuộc Giáo Hạt Đàlạt, điều đó chứng tỏ rằng chúng
ta đang được lớn lên và hiệp nhất trong Hội Thánh. Thánh Phêrô vào Phaolô hoàn
toàn khác nhau về địa vị, học thức, công việc, đối tượng phục vụ, nhưng hai vị luôn
gắn bó chặt chẽ với nhau trong Hội Thánh, điều này nhắc rằng dù có nhiều khác biệt
nhưng chúng ta là một trong Hội Thánh.
2. Khi hiện
ra với Phaolô trên đường Đamat, Chúa Giêsu hỏi ông : “Saolô ! Sao ngươi tìm bắt
Ta ?”. Đức Kitô đã đồng hóa Ngài với Hội Thánh và chúng ta phải ghi nhớ : khi làm
một điều gì cho anh em là làm cho chính Chúa, làm tốt cho anh em là làm tốt cho
Chúa, làm xấu cho anh chị em là làm xấu cho Chúa.
3. Để
diễn tả sự hiệp thông, trong nghi thức khai mạc Năm thánh Phaolô có một cử chỉ
rất ý nghĩa : Đức Thánh Cha thắp ngọn nến trắng và đặt trong lồng kính, bên
cạnh đó cũng có hai ngọn nến khác do Đức Thượng Phụ Giáo chủ Chính thống Batholomeo
I và vị đại diện Giáo hội Anh giáo thắp lên. Ba ngọn nến sẽ cháy sáng trong
suốt năm thánh Phaolô. Điều này nhắc chúng ta phải biết yêu thương tha thứ,
phục vụ, sống hiệp nhất với nhau. Tôi nghĩ rằng, điều cốt lõi trong năm này là
tinh thần truyền giáo và sứ mạng hiệp nhất của Hội Thánh. Sứ mạng này chỉ thực
hiện được nếu trong chính gia đình, cộng đoàn, Giáo xứ, Giáo phận chúng ta biết
hiệp nhất.