Đức Cha AnTôn Ban Bí Tích Thêm Sức Cho Các Em Thiếu Nhi Giáo Xứ
Madagouil
Chiều Chúa nhật XIX thường niên
(12/8/2012), Đức Cha AnTôn đã về thăm Giáo xứ Madagouil, dâng Thánh lễ tạ ơn và
ban Bí tích Thêm Sức cho 72 em thiếu nhi trong giáo xứ.
Được sự hướng dẫn và dạy dỗ của Cha phó Đa
minh Nguyễn Ngọc Trang, quý Soeurs, anh phụ trách giáo lý, 72 em thiếu nhi của
giáo xứ Madagouil hôm nay đã thực sự xứng đáng để đón nhận Ơn Chúa Thánh Thần
qua Bí tích Thêm Sức. Đây không chỉ là niềm hạnh phúc của riêng cá nhân các em,
mà còn là niềm hạnh phúc của mọi gia đình, của giáo xứ và giáo hội.
Theo Tin mừng của Thánh Gioan (6,41-51) mà
chúng ta được nghe trong thánh lễ Chúa nhật XIX thường niên: “Tôi là bánh hằng
sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Vì bánh Tôi sẽ ban tặng,
chính là thịt Tôi đây, để cho thế gian được sống.” Đức Cha đã cho cộng đoàn và
các em một bài chia sẻ vô cùng sống động, gần gũi. Ngài liên hệ từ của ăn nuôi dưỡng
thân xác con người thuở bé thơ, nhờ tình yêu và dòng máu của người mẹ để chuyển
hóa thành dòng sữa ngọt ngào nuôi nấng con thơ từng ngày lớn lên, đến Tình yêu
và Mình Máu Thánh của Chúa Kitô trở nên nguồn thần lương nuôi dưỡng linh hồn
con người chúng ta. Thân xác cần ăn để sống, thì linh hồn cũng cần ăn để được sống.
Tuy nhiên Ngài cũng nhắc nhở mọi người và các em rằng: khi chúng ta ăn mà không
tiêu, không chuyển hóa thành máu để nuôi cơ thể thì chúng ta sẽ chết. Cũng vậy,
khi chúng ta đón nhận Chúa Thánh Thể mà chúng ta không tỏ lòng kính mến Thiên
Chúa, không yêu thương, hy sinh và tha thứ cho anh em thì chúng ta cũng sẽ chết.
Xin cho 72 em được lãnh nhận Bí tích Thêm sức
hôm nay, và cho tất cả mọi người chúng ta, nhờ ơn Đức Chúa Thánh Thần, đốt lên
trong mỗi chúng ta ngọn lửa yêu thương, để chúng ta luôn biết thờ phượng, kính
mến Thiên Chúa, và yêu thương, tha thứ cho anh em.
Tin
và ảnh: Thanh Hải