Khai Mạc Năm Đức Tin Tại Giáo Phận Đàlạt
17 giờ 15 ngày thứ
năm 18 tháng 10 năm 2012, hiệp lòng hiệp ý với Giáo Hội toàn cầu (trong Thánh
Lễ và nghi thức khai mạc tại Rôma ngày 11.10.2012) và Giáo Hội Việt Nam (trong
Thánh Lễ và nghi thức khai mạc tại Thanh Hóa ngày 12.10.2012), tại Nhà thờ
Chánh Tòa Đàlạt, Đức Cha Antôn Vũ Huy Chương - Giám mục giáo phận Đàlạt, cha
Tổng Đại diện Phaolô Lê Đức Huân, Cha Giám đốc Chủng viện Micae Trần Đình
Quảng, Quý Cha Hạt Trưởng, Quý Cha trong Hội đồng linh mục, quý cha trong Giáo
hạt Đàlạt, các phó tế cùng đông đảo tu sĩ các hội dòng và bà con giáo dân, đã
hiệp dâng Thánh Lễ khai mạc Năm Đức Tin (11.10.2012 - 24.11.2013) tại giáo phận
Đàlạt.
Bầu khí trang nghiêm
và đầy ý nghĩa của giờ phút trọng đại này, giờ phút bắt đầu một Năm mà mọi
người con trong đại gia đình Hội Thánh, dành đặc biệt để nhìn lại và sống đức
tin của mình cách xác quyết và phù hợp, như những gì Đức Thánh Cha Bênêđitô 16
đã nói qua Tông thư Tự sắc “Porta Fidei”.
Những việc làm này
được Đức Cha Antôn nhắc lại vắn gọn trong lời đầu Thánh Lễ : “Hôm nay chúng ta đại diện cho các
thành phân Dân Chúa trong giáo phận dâng lên Thiên Chúa tâm tình tạ ơn. Hồng ân
đức tin là dấu ấn mỗi người đã được ghi khắc khi chịu phép Rửa Tội, mở ra một
cánh cửa để chúng ta bước vào cuộc sống hạnh phúc làm con cái của Thiên Chúa
Cha, theo gương mẫu của Chúa Con và được tác động bởi Chúa Thánh Thần, để khi
sống theo Thánh Ý của Thiên Chúa : biết yêu thương nhau, xây dựng dân mới của
Thiên Chúa qua ơn gọi truyền giáo, là chúng ta sống đức tin của mình. Chúng ta
cùng cầu xin Chúa, với lời bầu cử của thánh Luca, cho từng người con của giáo
phận trong Năm Đức Tin này, cử hành đức tin cách sốt sắng, bồi dưỡng đức tin
bằng học hỏi giáo lý, thực hành đức tin theo đường hướng của Công Đồng Vatican
II, sống đức tin cách cụ thể qua việc sống đức ái, Phúc Âm hóa bản thân, gia
đình và cộng đoàn của chính mình”.
Chia sẻ về đức tin
được Đức Thánh Cha đề cập đến trong Tông thư “Cửa Đức Tin”, qua những câu
chuyện thực tế đơn sơ và dễ hiểu, Đức Cha Antôn mời gọi và đề nghị với cộng
đoàn những cách sống, những việc làm cụ thể trong Năm nay.
- Trước hết, tin là
phải xác tín. Trong cuộc sống, có những điều chúng ta cố gắng tìm hiểu, nhưng
vẫn có nhiều điều vượt quá khả năng. Những chân lý đức tin thực sự là không thể
hiểu chứ không là khó hiểu, nhưng nếu biết đón nhận thì những điều đó sẽ mang
lại cho chúng ta sự sống đích thực.
Cần có một ý niệm
đúng về đức tin. Sống trong đời thường cũng cần phải có niềm tin vào người khác
chứ không chỉ hiểu nhau là đủ. Những vấn nạn đặt ra trong cuộc đời mỗi người :
Sống đi tìm hạnh phúc, nhưng cuối cùng hạnh phúc lại là cái chết. Vậy sống để
làm gì ? Con người đi về đâu ? Cuộc sống đàng sau cái chết là thế nào ?...
Thiên Chúa mạc khải
cho chúng ta con đường để mỗi người đạt tới hạnh phúc mong muốn, dù có chết. Vì
chính Đức Kitô đã chết và sống lại, đã ban cho chúng ta sự sống đời đời. Tin
vào Thiên Chúa, vào Chúa Giêsu, với ơn của Chúa Thánh Thần và sống niềm tin đó,
thì sẽ được sống dồi dào ngay đời này và cả đời sau nữa.
Tin như vậy, ta đọc
thấy đời mình có hy vọng, có tương lai. Nếu không chỉ là bế tắc. Do đó, đức tin
mở ra một cách cửa để chúng ta bước vào một cuộc sống mới. Xét bên ngoài, cuộc
sống của chúng ta không khác gì những người không tin, nhưng chính đức tin mở ra
cho chúng ta một con đường dẫn đến hạnh phúc và chúng ta hoàn toàn có tự do
chọn con đường đó để đi.
- Tin là phó thác
cho Thiên Chúa mọi hoàn cảnh. Trong cuộc sống, khủng hoảng đức tin là chuyện
cũng thường xảy ra. Nếu mọi sự trong đời đều xuôi chảy, chúng ta cảm thấy Chúa
thương mình và mình đặt niềm tin vào Chúa. Nhưng cũng có những lúc chúng ta bị
thử thách, gặp nhiều đau khổ mà chẳng thấy Chúa đâu. Chúa nhân từ vô cùng mà
tại sao lại như thế ? Nhận được đức tin thì chúng ta phải làm cho đức tin đó ngày
một triển nở. Không phải chỉ hiểu những chân lý mà mình tin, mà còn phải tín
thác vào Thiên Chúa.
Trong thời đại bị
khủng hoảng về đức tin, sống như không có Thiên Chúa, thì các Kitô hữu lại càng
phải hun đúc đức tin để đem ánh sáng đức tin soi chiếu cho những người khác.
Việc này được gọi là truyền giáo, là Phúc Âm hóa. Đó cũng là lý do mà Đức Thánh
Cha mở Năm Đức tin cho toàn thể Giáo Hội.
Những điều cần làm
trong Năm Đức tin. Hội đồng Linh mục của giáo phận đã gặp gỡ nhau, dựa vào
những chỉ dẫn của Đức Thánh Cha cho Năm Đức tin, đưa ra những việc sẽ thực hiện
trong giáo phận Đàlạt.
- Có những hình thức
tuyên xưng đức tin thông thường trong phụng vụ như Kinh Tin Kính. Trong năm
nay, kết thúc những khóa học dành cho từng giới, sẽ có nghi thức tuyên xưng Đức
tin trọng thể.
- Tổ chức những cuộc
hành hương đến các Nhà thờ hoặc những nơi gợi lên trong chúng ta cuộc sống đức
tin, sống làm chứng nhân bằng bác ái (Trại phong Di linh, đến chăm sóc những
người bất hạnh…)
- Học hỏi giáo lý
của Hội Thánh Công giáo, bộ giáo lý này đã được chính thức sử dụng tròn 20 năm,
phù hợp với tinh thần đổi mới của Giáo Hội qua những văn kiện của Công đồng
Vatican II - khai mạc cách đây 50 năm, để người tín hữu sống đức tin của mình
phù hợp với hoàn cảnh hiện nay.
- Ngoài những lớp
giáo lý thông thường, sẽ tổ chức những lớp giáo lý cộng đồng, những lớp giáo lý
bằng hình ảnh… vào các Thánh Lễ Chúa Nhật -chỉ khoảng năm phút một tuần- theo
chương trình được đề nghị.
- Có những khóa học
để hiểu biết rõ hơn về các văn kiện của Công đồng Vatican II, để sống đức tin
cho phù hợp.
…
Những điều này, Đức
Giáo Hoàng nói nhằm mục tiêu để Phúc Âm hóa, làm cho người ta sống Phúc Âm.
Là tín hữu, nghĩa là
những người đã tin Chúa lại chưa sống theo tinh thần Phúc Âm. Mặc dù vẫn biểu
lộ đức tin, vẫn cử hành đức tin, nhưng sống thiếu công bằng bác ái. Hoặc có
những người đã biết Chúa nhưng nay lơ là, khô khan, nguội lạnh hoặc bỏ Chúa… thì
nay chúng ta phải có nhiệm vụ “tái Phúc Âm hóa”.
Tuy giáo phận Đàlạt
có tỷ lệ người Công giáo khá cao, nhưng vẫn còn 70% dân số của tỉnh Lâm Đồng
chưa biết Chúa. Do vậy, chúng ta phải truyền bá Phúc Âm cho họ, chia sẻ cho họ
hạnh phúc do đức tin mà ta lãnh nhận.
Những người đã biết
Chúa, đã tin Chúa, những người đã bỏ Chúa, những người chưa biết Chúa… tất cả
đều cần được tân Phúc Âm hóa. Thượng Hội Đồng Giám mục thế giới đang họp tại
Rôma với chủ đề “Tân Phúc Âm Hóa để loan báo Tin Mừng”.
Loan báo Tin Mừng hiện
nay cũng cần phải được đổi mới về phương thức, về nhiệt tình, phải phù hợp với
tinh thần của Công đồng Vatican II.
Chúng ta cần có
những điều phải học hỏi thêm, phải nắm bắt được mình phải thể hiện, phải sống
đức tin của mình thế nào, phải truyền bá đức tin của mình cách nào cho phù hợp…
Một trong những hình
thức tuyên xưng đức tin là đọc Kinh Tin Kính. Trong năm nay, chúng ta ý thức
mỗi khi đọc Kinh Tin Kính, không phải chỉ là lời kinh, mà đó chính là niềm xác
tín của chúng ta.
Sau phần hiệp lễ,
cộng đoàn đã cùng đọc kinh Năm Đức Tin và trước khi ban phép lành cuối Thánh
Lễ, Đức Cha Antôn đã cử hành “Nghi thức chúc lành khi kết thúc Thánh lễ khai
mạc Năm đức tin tại các Giáo phận” do Hội đồng Giám mục Việt Nam soạn thảo, để “Chúc tụng Thiên Chúa là Cha Đức
Giêsu Kitô Chúa chúng con, từ mọi dân tộc, Chúa đã chọn cho Chúa một dân biết
tôn kính Chúa và thực thi những việc tốt lành : Chính Chúa đã ban thần khí đánh
động tâm hồn những người anh chị em này để họ trung thành gắn bó với Chúa và
mau mắn phụng thờ Chúa hơn, chúng con nài xin Chúa đoái thương tràn đổ phúc
lành xuống trên những người này, để khi vui mừng trở về nhà, họ biết dùng lời
nói mà ca ngợi và dùng việc làm mà công bố cho mọi người những kỳ công của
Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con”.
Mọi người hân hoan
ra về với ý thức sẽ nỗ lực hơn trong việc cùng với Giáo Hội tuyên xưng, cử
hành, sống và làm chứng cho đức tin trong Năm hồng phúc này.
Tứ Linh
Hình Ảnh Thánh Lễ Khai Mạc Năm Đức Tin Tại Giáo phận Đà Lạt 18/10/2012
Hình ảnh: Đình Quang

























