Khai Mạc Năm Đức Tin Tại Giáo Xứ Bảo Lộc

 

Vào lúc 04h30 Chúa Nhật Truyền Giáo 21.10.2012, tại Nhà thờ Giáo xứ Bảo Lộc, Cha Quản xứ Giuse Nguyễn Hữu Duyên đã chủ tế Thánh lễ đồng tế khai mạc Năm Đức Tin. Hiệp dâng Thánh lễ có các Nữ tu thuộc Cộng Đoàn Mến Thánh Giá Đà Lạt, Cộng Đoàn Mến Thánh Giá Thủ Thiêm, các Ban Ngành Đoàn Thể trong Giáo xứ và đông đảo bà con giáo dân.

Bài giảng lễ của Cha Quản xứ Giuse:

Anh chị em thân mến,

Qua tiên tri Isaia, chúng ta nhận biết Tình Yêu Thương của Thiên Chúa và sự kỳ vọng của Người nơi Dân Chúa “còn trên ngươi, Đức Chúa như bình minh chiếu tỏa, vinh quang Người xuất hiện trên ngươi”. Còn hơn dân Israel xưa, chúng ta đã được Máu Con Thiên Chúa và Nước Thánh Thần tẩy rửa để mang lấy SỰ SỐNG CỦA CHÍNH ĐỨC GIÊSU là vinh quang từ đời đời của Thiên Chúa. Và nếu nhìn vào lịch sử Giáo Hội 2000 năm qua, chúng ta có thể thấy điều Isaia loan báo đều được thực hiện cách kỳ diệu nơi Hội Thánh “Đưa mắt nhìn tứ phía mà xem, tất cả đều tập hợp, kéo đến với ngươi: con trai từ phương xa tới, con gái ngươi được ẵm bên hông.” : từ 12 tông đồ, ngày nay đã có trên tỷ người tuyên xưng cùng một niềm tin. Giáo Hội không giàu tiền giàu của, nhưng Giáo Hội giàu con cái, mà nhờ chứng tá đức tin của những người con ưu tú, Giáo Hội thực sự ở mọi thời đều là nguồn ánh sáng cho trần thế. Đó là Tình Yêu và ý định của Thiên Chúa trên dân Người. Nhưng Giáo xứ chúng ta trong cuộc sống hôm nay có còn đáp lại Tình Yêu và ý định của Thiên Chúa hay không ? một câu hỏi rất khó trả lời khi mà cộng đoàn Giáo xứ càng ngày càng làm lu mờ nguồn sống yêu thương. Chúng ta càng lúc càng dửng dưng lãnh đạm với việc học hỏi và đào sâu Đức tin, không còn mặn nồng với nỗ lực sống Bác Ái: khi ngay cả những người nghèo vật chất và tinh thần ngay cạnh chúng ta không còn là mối bận tâm của chúng ta. Thật cuộc sống hôm nay khác xa và nói được là không còn là cuộc sống của cộng đoàn tiên khởi mà bài sách Công Vụ Tông Đồ đã tường thuật những nét cơ bản: “Người đã hiện ra nói chuyện với các ông về Nước Thiên Chúa.”, rồi “các ông không được rời khỏi Giê-ru-sa-lem, nhưng phải ở lại mà chờ đợi điều  Chúa Cha đã hứa” là “chịu phép rửa trong Thánh Thần”, và “là chứng nhân của Thầy”.

Một cuộc sống như thế theo bài Tin Mừng đưa đến hậu quả mà hôm nay hầu như chúng ta khó chấp nhận “vì anh em không thuộc về thế gian và Thầy đã chọn, đã tách anh em khỏi thế gian, nên thế gian ghét anh em”. Tư tưởng và đường lối của trật tự thế gian hôm nay luôn luôn nhồi nhét vào tâm trí chúng ta cuộc sống theo kiểu của cộng đoàn tiên khởi là điên dại, là không cần thiết cho cuộc sống con người. Vì thế đa số các gia đình Công giáo hôm nay đã không muốn cho con cái mình được Chúa Giêsu gặp gỡ nói chuyện với chúng về Nước Thiên Chúa trong các Thánh lễ ngày thường, trong các lớp Giáo lý, thậm chí cả lễ ngày Chúa Nhật. Cha mẹ không giúp con cái sống với Chúa Thánh Thần và dựa vào các ơn huệ Thánh Thần, và có khi còn bầy cho chúng cách hành động chống lại Thánh Thần Chân Lý khi tập cho nó sống gian dối trong đời thường, bởi vì đối với họ, con cái cần được thế gian này yêu mến và bồi đắp.

Sở dĩ chúng ta rơi vào tình trạng khốn cùng này chỉ vì chính chúng ta đã không nỗ lực để “ở với Thầy ngay từ đầu”.

Vì thế chúng ta cần tới Năm Đức Tin của Giáo Hội: Năm mà Giáo Hội cùng nhau nỗ lực trỡ về với Đức Tin thuở ban đầu với một Tình Yêu mới mẻ. Chúng ta đừng quên điều này: Giáo Hội là chủ thể Đức Tin, chỉ khi chúng ta gắn bó lời tuyên xưng của mình trong Đức Tin của Giáo Hội, thì Đức Tin của chúng ta mới có sức sống sinh hoa trái. Những cuộc hành hương, những cử hành Phụng Vụ, chính là cơ hội để cho Đức Tin của mỗi người được cộng đoàn nâng đỡ và củng cố.

 

Tin, ảnh: Nguyễn Thiện

 

Previous
Next









                                   
Về Trang Mục Lục