Nghi Thức Suy Tôn Thánh Giá Chiều Thứ
Sáu Tuần Thánh Tại Nhà Thờ Chánh Tòa Đalạt
Nghi
thức suy tôn Thánh giá chiều thứ sáu Tuần thánh năm nay có sự hiện diện của Đức
cha Antôn Giám mục Giáo phận và Đức cha phó tân cử Đaminh cùng các cha đồng tế.
Quyền chủ sự nghi thức được trao cho Đức cha phó Đaminh.
Bài
giảng của Đức cha hướng cộng đoàn đến việc làm chính của Hội thánh và các Kitô
hữu trong phụng vụ ngày thứ sáu Tuần thánh là ở lại bên Chúa Giêsu chịu đóng
đinh, trong bầu không khí thinh lặng để có thể cảm thông sâu xa với những cực
hình khủng khiếp của Chúa, chiêm ngắm thái độ, phong cách của Ngài giữa những
tra tấn nhục nhã để học đòi bắt chước.
Theo
chia sẻ của Đức cha, ba bài đọc ngày thứ sáu Tuần thánh đều tập trung phát họa
hình ảnh của Đức Giê su Kitô trong cuộc thương khó, khổ nạn của Người. Trong
đó, thể hiện ba nét chính.
Thái
độ bình an, thanh thản của Chúa giữa những đe dọa. Sự kiên nhẫn vô cùng, không hề
có một thái độ, cử chỉ, lời nói nào đi ngược lại với những giáo lý mà Người đã
rao giảng. Ngài chết trong tâm tình xin Chúa Cha tha cho những kẻ đã đóng đinh
Ngài.
Trước
những đau khổ, độc ác phải chịu, Chúa không tỏ ra khinh khỉnh, kiêu căng chỉ cậy
vào sức mình. Ngược lại, phản ứng cuả Ngài đầy nhân bản, rất con người và rất gần
gũi với chúng ta. Ngài đã run rẩy, sợ hãi mướt mồ hôi máu; Trên thập giá, Ngài
thốt lên những lời bộc lộ nỗi đau đớn tận tâm can “Lạy Chúa tôi, lạy Chúa tôi,
sao Chúa bỏ tôi”
Thái
độ thinh lặng của Chúa trong suốt hành trình thương khó khiến chúng ta thấy cảm
phục và say mê.
Chúng
ta tin vào một Chúa Kitô chịu đóng đinh, một Thiên chúa rất gần gũi với những kẻ
đoạn trường, đau khổ. Nếu biết kết hợp đau khổ của mình với những đau khổ của
Chúa Giêsu thì chúng ta sẽ được mạnh mẽ hơn trong đức tin để vươn lên tới Thiên
chúa và có khả năng nẩy sinh ơn đức tin cho người khác.
Đức
cha lặp lại lời nhắc nhở của Đức thánh cha Phaxicô trong ngày Lễ Lá. Đó là, Đức
Giêsu không mong chúng ta chiêm ngắm Ngài chịu đóng đinh trong những bức tranh,
những hình ảnh hay những đoạn video đăng trên mạng internet. Người muốn hiện diện
trước mắt chúng ta trong những con người đang mang đầy những đau khổ như chính
Người. Chúa Giêsu ở trong những con người đau khổ ấy Người muốn được chúng ta đoái
nhìn, được chấp nhận và được yêu thương.
Sau
bài giảng đầu tiên trước cộng đoàn Giáo xứ Chánh tòa, Đức cha Đaminh tiếp tục chủ
sự nghi thức suy tôn Thánh giá, dâng lời cầu nguyện cho tất cả các hạng người
trên thế giới và thực hiện phụng vụ Thánh thể.
Cuối
nghi thức, đông đảo cộng đoàn giáo dân xếp hàng để hôn kính thánh giá Chúa
trong bầu khí trang nghiêm và đạo đức.
Lạy
Chúa, xin cho chúng con khi suy niệm về mầu nhiệm tử nạn của Chúa thì luôn biết
nhìn thấy hình ảnh của Chúa trong nỗi đau khổ của những người xung quanh chúng
con và cho chúng con luôn biết chia sẻ, cảm thông với họ./.
Đả lạt, ngày thứ sáu Tuần thánh 14/4/2017
Ban Truyền thông Giáo xứ.