Lễ Giỗ 30 Năm Cha Cố Micae Ngô Đức Cường
Tại Giáo Xứ Tân Thanh, Giáo Hạt Bảo Lộc.
Vào lúc 10g sáng ngày
15/01/2021, tại nhà thờ Giáo xứ Tân Thanh, Đức cha Đaminh Nguyễn Văn Mạnh đã chủ
sự thánh lễ giỗ lần thứ 30 cho Nghĩa phụ của ngài là Cha Cố Micae Ngô Đức Cường,
quản xứ Giáo xứ Tân Thanh từ năm 1956 đến 1990. Đồng tế với Đức cha Đaminh có
quý cha Giáo xứ Tân Thanh và 3 cha nghĩa tử của Cha Cố Micae. Tham dự thánh lễ có
cộng đoàn Giáo xứ Tân Thanh và linh tông của Cha Cố.
Trước đó, Đức cha Đaminh
cùng với gia đình linh tông của Cha Cố đã ngồi lại với nhau, chia sẻ tâm tình
tưởng nhớ về người cha đáng kính. Đức cha Đaminh đã dùng chính bức Tông Thư “Tấm
Lòng Người Cha” (Patris Corde) của Đức Giáo Hoàng Phanxicô mới ban hành, để gợi
ý cho gia đình linh tông nhớ đến cuộc đời và noi gương Cha Cố Micae. Tiếp theo,
Đức cha cùng với gia đình linh tông viếng mộ Cha Cố Micae trong khuôn viên nhà
thờ, trước khi bước vào cao điểm là thánh lễ cầu nguyện cho Ngài.
Mở đầu thánh lễ, Đức cha
mời gọi cộng đoàn hiện diện kính nhớ đến và cầu nguyện cho Cha Cố Micae trong
ngày giỗ, và khi cầu nguyện cho Cha Cố thì cũng chính là cầu nguyện cho Giáo xứ
Tân Thanh mà Cha Cố đã hết lòng yêu mến và phục vụ cho đến hơi thở cuối cùng.
“Hãy nhớ lại những
ngày xưa tháng cũ,
và ngẫm xem từng thế hệ qua rồi.
Cứ hỏi cha ngươi là người sẽ dạy,
thỉnh bậc lão thành, họ sẽ nói cho nghe.” (Đệ Nhị
Luật 32,7)
Giỗ chính ngày của Cha Cố
là ngày 15/12, nhưng do bận rộn mùa màng nên gia đình linh tông chọn vào ngày
15/01; và năm nay tròn 30 năm, nên được tổ chức cách long trọng hơn.
Trong bài giảng lễ, Cha
Antôn Nguyễn Đức Khiết đã chia sẻ với cộng đoàn về cuộc đời Cha Cố Micae: 36
năm sống với Giáo xứ Tân Thanh, Cha Cố đã thực sự là hạt lúa gieo vào lòng đất,
chấp nhận tiêu tan đi để sinh ra nhiều bông hạt khác, đã hết lòng sống cho Chúa
và cho giáo xứ. Cha Cố đã đùng cả cuộc đời linh mục của mình mà vẽ lại con người
Chúa Giêsu, đi theo con đường của Chúa và phụng sự Chúa trong chính những người
Chúa đã trao cho Cha Cố.
Trước khi ban phép lành
cuối lễ, Đức Cha cảm ơn Cha Quản xứ Tân Thanh và mọi người đã tham dự thánh lễ
cầu cho Cha Cố Micae hôm nay. Từ tấm gương sống hết mình và lo cho Hội thánh
trước khi nghĩ đến bản thân của Cha Cố, Đức cha Đaminh kêu gọi cộng đoàn hãy gắn
kết với các vị chủ chăn của mình, để gia đình của Chúa là giáo xứ và giáo phận
không bị ai phân rẽ, không ai bị tách rời và Hội thánh ngày càng làm sáng tỏ
tình thương của Chúa nơi trần thế này.
Bá Trí