Tam Nhật Thánh Tại Giáo Xứ Suối Mơ
Cùng với Giáo hội hoàn vũ, Giáo xứ Suối Mơ đã long trọng cử hành Tam Nhật
Thánh để kỷ niệm biến cố Chúa Giêsu chịu chết và sống lại. Cha Quản xứ Micae
Nguyễn Quốc Tĩnh đã chủ sự các nghi thức và thánh lễ. Đồng tế với ngài, có cha
phó Gioan Baotixita Nguyễn Thái Thành, cùng với sự hiện diện đông đảo của giáo
dân trong giáo xứ.
Thứ
Năm Tuần Thánh
Tam Nhật Thánh tại Giáo xứ Suối Mơ được khởi đầu với thánh lễ Tiệc Ly
vào lúc 5 giờ chiều thứ năm ngày 01/04/2021.
Mở đầu bài giảng, cha Quản xứ Micae nói đến hình ảnh Đức Giáo Hoàng
Phanxicô cúi xuống hôn chân các vị lãnh đạo Nam Sudan nhằm kêu gọi gạt bỏ sự
thù địch và cùng gìn giữ hòa bình. Hành động ấy nhắc các Kitô hữu nhớ đến sự kiện
năm xưa khi Chúa Giêsu xuống rửa chân cho các môn đệ trong bữa tiệc ly. Qua
hành động đó, Chúa Giêsu đã dạy cho các tông đồ và toàn thể nhân loại bài học về
sự yêu thương và lòng khiêm hạ. Cha Quản xứ cũng chia sẻ cụ thể hơn về các mầu
nhiệm nền tảng được tưởng nhớ trong thánh lễ này là việc thiết lập Bí tích
Thánh Thể, Thiên chức Linh mục và lệnh truyền của Chúa về tình huynh đệ.
Cuối bài giảng, cha Quản xứ ước mong cộng đoàn noi gương Chúa
Giêsu để rồi mỗi người cũng biết hy sinh quên mình phục vụ tha nhân, khởi đi từ
việc phục vụ nhau của các thành viên trong gia đình. Xin Chúa Thánh Thần thanh
tẩy tâm hồn mỗi người và thêm sức mạnh để họ can đảm bước theo Chúa. Nhờ đó, mọi
người xứng đáng tham dự vào vinh quang Phục Sinh của Người.
Sau bài giảng, cha phó Gioan Baotixita đã rửa
chân cho 12 vị đại diện giáo dân để lặp lại cử chỉ yêu thương của Chúa Giêsu
khi xưa: "Người chỗi dậy, cởi áo, lấy
khăn thắt lưng, rồi đổ nước vào chậu; Người liền rửa chân cho các môn đệ và lấy
khăn thắt lưng mà lau." (Ga 13,4).
Cuối lễ, sau nghi thức kiệu Mình Thánh Chúa sang Bàn thờ tạm, cộng đoàn
đã giữ thinh lặng ít phút trước khi bước vào các giờ chầu Thánh Thể luân phiên.
Thứ
Sáu Tuần Thánh
Thứ Sáu Tuần Thánh, Giáo Hội cử hành nghi thức tưởng niệm cái chết vinh
quang của Chúa. Lúc 8 giờ sáng, cộng đoàn Giáo xứ Suối Mơ đã sốt sắng tham dự
nghi thức Đi đàng Thánh giá do cha phó Gioan Baotixita chủ sự. Vị đại diện Hội
đồng Giáo xứ đã thay mặt cộng đoàn vác thập giá từ nhà thờ lên Núi Chúa.
Lễ
Vọng Phục Sinh
Đêm canh thức được giáo xứ cử hành vào lúc 19 giờ, ngày 03/04/2021. Khởi
đầu là nghi thức thắp nến Phục sinh do cha Quản xứ Micae chủ sự. Sau nghi thức
thánh hóa lửa và thắp nến, nến Phục sinh được rước lên cung thánh từ cuối nhà
thờ trong bầu khí trang nghiêm. Ánh sáng của cây nến Phục sinh lan tỏa, xóa tan
bóng tối đang bao trùm nhà thờ. Ánh sáng ấy dẫn các Ki-tô hữu ra khỏi sự tăm tối
và đưa họ đến việc cử hành trọng thể các nghi thức trong đêm Vọng Phục
Sinh. Sau nghi thức khai mạc đêm canh thức
Vượt Qua một cách long trọng, trong phần phụng vụ Lời Chúa, cộng đoàn đã được
nghe lại diễn tiến dòng lịch sử cứu độ của Thiên Chúa, được chiêm ngắm tình yêu
của Thiên Chúa dành cho nhân loại từ thuở tạo thiên lập địa đến cuộc xuất hành
của dân Do Thái vượt qua Biển Đỏ bình an.
Trong phần giảng lễ, cha phó Gioan
Baotixita một lần nữa nhấn mạnh tình thương của Thiên Chúa đối với con người
qua việc trao ban ân sủng cao vời nhất - đó là Con Một của Ngài - để chuộc tội
lỗi của chúng ta. Qua đó, Ngài mời gọi chúng ta hãy thay đổi bản thân và tin tưởng
vào Thiên Chúa, đồng thời hướng lòng mình ra để đón nhận ân sủng và niềm vui ơn
cứu độ.
Thánh lễ được tiếp tục với phần phụng vụ
Thánh tẩy, cộng đoàn lập lại lời tuyên hứa khi lãnh Bí tích Rửa Tội. Tiếp đến
là phần Phụng vụ Thánh Thể như thường lệ, cộng đoàn hiệp dâng với tinh thần hân
hoan tôn vinh tình yêu Chúa và mừng Chúa sống lại trong vinh quang.
Cuối lễ, cha chủ tế ban phép lành và mừng lễ toàn thể cộng đoàn đang hiện
diện. Kết thúc thánh lễ, mọi người ra về mang theo niềm vui mừng Chúa sống lại
với lòng nhiệt thành mang tin mừng đó đến cho muôn dân.