CÁI CHỮ BẢN XA
Bản làng Dân Tộc ở xa
Rừng sâu đồi núi vùng xa mịt mờ
Sương sớm vương nhẹ ơ hờ
Trên cành thông đứng hai bờ rừng
xanh
Nương rẫy phủ đầy cỏ tranh
Con suối hơi nước bay nhanh lên
đồi
Nắng lên cây cối đâm chồi
Bầy dúi gặm nhấm mầm chồi cây xanh
Mây trôi bầy két giăng hàng
Đôi cưỡng cổ trắng vội vàng kiếm
ăn
Con chim gõ kiến lăn tăn
Mổ đàn kiến lửa bò lăn trên cành
Cây trâm già cỗi lá xanh
Những nàng sơn nữ địu nhanh lúa về
Bản làng Dân Tộc còn quê
Thầy cô cõng chữ hướng về bản xa
Trẻ con được học chữ a
Chữ o, chữ s là nhà Việt Nam.
Linh mục Nguyễn Hưng Lợi
Năm học mới 2007-2008
CÁI MẸ
CÁI CON…
Mẹ sinh con gái dưới suối dưới khe
Mẹ sinh con trai trên nương trên
rẫy
Con gái con trai là con của mẹ
Mẹ sinh con mẹ bằng cả tình thương.
Con trai trồng ngô, trồng bí trồng bầu
Con trai của mẹ lên rừng lên rẫy
Con gái của mẹ tìm rau hái bí
Bầu nước trong gùi, con mẹ nhìn mây.
Hương trầm địa lan đầy ắp núi rừng
Cao nguyên chiều nay hoa rừng nở rộ
Mẹ đứng chờ con, con về làng bản
rau dại, mụt măng con kiếm trong
rừng.
Con gái con trai của mẹ ngồi đây
Cao nguyên đêm nay trăng rằm tròn sáng
Ru trăng, ru mây, xin trăng mây ngủ
Trăng mây ngủ say trên các nhánh cây.
Linh mục Nguyễn hưng Lợi
03/10/2007
CÁI RẪY
Mẹ sinh những đứa con
xuống nương rẫy tình yêu
Con suối
Những đứa con niềm vui hạnh phúc
của rừng
của núi
Mỗi đứa thêng thang vào đời…
Mẹ suốt đời người
lên nương, lên rẫy
tìm rau, đào măng, bắt cá.
Mẹ sống tình yêu của đồi, của
nương, của rẫy
Mẹ nuôi con bằng lúa, bằng ngô
Những đứa con Mẹ
tóc xoăn đen mực
mặt nở niềm tin của đá.
Mãi mãi muôn đời : con rẫy, con
nương.
Linh mục Nguyễn Hưng Lợi
26/9/2007
CÔ GÁI KƠHO HÁI RAU, TÌM MĂNG
Cô sơn nữ Kơho
Lên nương, lên rẫy
Tiếng chim hót
Tiếng vượn hú
Tiếng hoẵng kêu
Con thác đổ
Thênh thang
Nắng lên cao
Sợi vàng óng ánh
Mặt trời cười
Chúm chím
Cô sơn nữ Kơho
Tóc xỏa bờ vai
Váy dài
Áo ngắn tay
Rừng núi
Xanh xanh thảm cỏ
Rừng thông
Bạt ngàn
Xanh lơ…
Con suối chảy
Nhẹ nhàng
Chú nai tơ
Lơ ngơ
Xuống uống nước
Dòng suối
Tảng đá xanh
Rêu phủ
Những cây rau Nse
Đọt non mơn mởn
Cô sơn nữ hái rau
Bỏ vào gùi
Hoa rừng nở rộ
Con họa mi cất tiếng hót
thanh thót
tựa tiếng suốâi
êm chảy…
Gió lên, lá xì xào
Bụi tre già
lơ thơ
vài mụt măng.
Hương thơm núi rừng
tỏa lan
Bầy dúi vội vàng
gặm chồi non
miên man…
Con chìa vôi véo von
giọng hiền hòa
Nàng sơn nữ Kơho
đào măng
chất vào gùi
Cái bầu nước
lủng lẳng
buộc bên gùi
Cô sơn nữ Kơho
xuống suối
múc nước đổ vào bầu khô
Nàng trở về
buôn làng
Nắng lên cao
Nàng hát
Âm điệu tình yêu…
Biắp Nse *
Măng rừng…
* Biắp Nse : rau rừng người
dân tộc thích ăn.
Linh mục Nguyễn Hưng Lợi
Ngày 14/8/2007
CÕNG CHỮ LÊN NON
Một lần lên rẫy lên nương
Lên đồi lên núi về làng bản xa
Dân Tộc vùng sâu ,vùng xa
Xa trường, xa trạm, điện bàn chưa
reo
Trẻ con mơn mởn mầm tre
Con mắt sáng quắc, miệng nhe răng
cười
Dân bản vẫn sống vui tươi
Thầy cô cõng chữ tươi cười lên non
Cái đài lủng lẳng cỏn con
Cái sắc nho nhỏ lom khom lên đồi
Vào buôn Dân Tộc chào mời
Con chữ có sẵn thầy mời trẻ con
Thanh niên, sơn nữ vẫn còn
Học đọc, học viết chữ còn chữ đi
Già cũng còn học thiếu gì
Trẻ con không học làm gì ngày mai
Rừng núi giống cảnh Thiên Thai
Cả làng học chữ tương lai rạng
ngời…
Linh mục Nguyễn Hưng Lợi
Ngày 17/8/2007
SƠN NỮ KƠHO NGỒI TRÊN ĐÁ
Sơn nữ ngồi trên tảng đá
Bên dòng con suối Đà Dâng
Váy cô mầu xanh rừng núi
Phủ cả tảng đá xanh xanh.
Cao nguyên ban mai nắng ấm
Rừng thông ươm nắng mong manh
Vành khuyên cất cao tiếng hát
Con vượn đùa giỡn trên cành…
Sơn nữ Kơho ngồi hát
Cái gùi vẫn ở trên vai
Cái bầu trái khô đầy nước
Đôi chân khỏa nước nhẹ nhàng.
Dòng suối Đà Dâng thác đổ
Sơn nữ tóc xõa ngang tai
Đôi ngực căng tròn hương núi
Đôi mắt lóng lánh sương mai.
Sơn nữ ngồi trên tảng đá
Con nai ngơ ngác nhìn nàng
Hoa rừng xuân sang nở rộ
Đà Dâng xuân mới rộn ràng.
Linh mục Nguyễn Hưng Lợi
Ngày 08/9/2007
LÊN NÚI, LÊN NON
DẠY
CHỮ
Cao nguyên xanh hoa nở rộ
Rừng núi đâm chồi mầm non
Mơn mởn mềm tơ cỏ lá
Bản làng Dân Tộc nên thơ.
Cao nguyên thảm cỏ xanh mơ
Con suối nước reo thác đổ
Kim Điệp cành dẻ lơ thơ
Vành khuyên êm đềm cất tiếng.
Năm học hai ngàn lẻ bảy
Thầy cô cõng chữ lên non
Trẻ em đồng bào Dân Tộc
Đôi mắt lóng lánh tròn vo.
Miệng há, cơm no cái bụng
Tới trường cái chữ bụng no
Thầy cô nhiệt tình dạy chữ
Biết đọc, biết viết , cười to.
Cái đài treo trên khung cửa
Điện réo ngay dưới bếp ăn
Tờ báo Dân Tộc miền núi
Dân bản vừa đọc vừa ăn.
Thầy cô bụng no con chữ
Truyền đạt bản làng học chăm
Dân bản người già con nít
Đều biết cái chữ như Yoăn…*
* Yoăn : người Kinh, người Việt.
Linh mục Nguyễn Hưng Lợi
Kỷ niệm ngày tựu trường năm học 2007-2008
MƯA XANH CAO NGUYÊN
Cao nguyên hôm nay mưa
Ngoài đường vắng lưa thưa
Rừng núi cây xanh cỏ
Nương, rẫy, đồi vẫn mưa.
Sáng tinh mơ mưa mù
Sương giăng tựa hạt mưa
Hàng thông buồn rũ rượi
Họa mi bay trong mưa.
Rồi nắng vụt thức dậy
Vài sợi nắng vương dầy
Trên cành cây trâm cỗi
Con sóc ngắm mây trôi.
Cao nguyên mưa mây xanh
Hoa rừng nở rộ rồi
Hương trầm thơm nhè nhẹ
Bầy én lượn bay nhanh.
Cỏ xanh cao nguyên xanh
Đồi núi một mầu xanh
Con suối chảy trên đá
Tiếng chầy giã nhịp nhanh.
Linh mục Nguyễn Hưng Lợi
Ngày 10/8/2007
NHỚ RỪNG
Em đi xa nhớ
Con đường dốc cao
Núi rừng hoa nở
Bầu trời đầy sao.
Em nằm ngủ mơ
Thấy rừng đang cháy
Cả vùng đỏ háy
Núi đồi hết thơ.
Em đi xa nhớ
Rẫy nương bỏ hoang
Trái bầu trái bí
Cái chòi còn hoang.
Em đi xa nhớ
Rừng thông đứng chờ
Những giọt sương mù
Tia nắng óng ánh.
Em đi xa nhớ
Con suối Đà Dâng
Nước chảy mênh mông
Đi vào rừng vắng.
Linh mục Nguyễn Hưng Lợi
01/10/2007
ĐỊU LÚA LÊN RẪY
Từ
xa
Người con gái Kơho
Mang cái gùi trên vai
Nàng địu lúa lên rẫy
Bên đồi, ngơ ngác nai.
Ngước trông
Sơn nữ bước lên đồi
Chim họa mi đây rồi
Nhẹ nhàng cất tiếng hót
Con suối lẫn mây trời.
Dưới chân đồi
Con chồn nhặt trái xanh
Tảng đá xanh nằm ngủ
Con vượn rằng trên cành
Ánh nắng vàng bay nhanh
Trên nương
Sơn nữ rải lúa giống
Tiếng gà rừng cục tác
Tay sơn nữ nhịp nhàng
Những hạt lúa vung vãi.
Rồi ra
Hạt lúa đâm chồi
Nắng lên cây lúa
Đòng đòng trổ bông.
Linh mục Nguyễn Hưng Lợi
Tối ngày 18/7/2007