BÀI
GIẢNG CỦA ĐỨC CHA PHÊRÔ
TRONG THÁNH
LỄ
"NGÀY
TRUYỀN THỐNG CỦA ANH CHỊ EM DÂN TỘC"
(Trong Năm Thánh Kỷ Niệm 80 năm truyền giáo)
28.10.2007
Tứ Linh
lược ghi
Anh Chị Em rất thân mến,
![]() |
Hãy đi từ các bài Kinh Thánh để biết Chúa muốn
nói với chúng ta điều gì. Rồi từ đó, mỗi người áp dụng vào cuộc sống, vào Năm
Thánh truyền giáo của Giáo phận mà chúng ta đang được Thiên Chúa và Hội Thánh
thương ban.
Một hình ảnh rất lạ lùng, rất đẹp trong Bài đọc
I : "Mười người thuộc mọi tiếng nói
trong các quốc gia sẽ níu lấy tà áo một người Dothái mà phân phô : Chúng tôi
muốn đi với các người vì chúng tôi đã nghe biết Thiên Chúa ở nơi các
người". Nắm lấy áo, nghĩa là đi theo, vì biết rằng Thiên Chúa của
người Dothái dạy những điều khôn ngoan và thánh thiện mà con người hằng khao
khát kiếm tìm.
Đó là một trong những lý do vì sao Giáo Hội
phải truyền giáo, vì sao chúng ta phải truyền giáo ? Sứ mạng giới thiệu Đức
Kitô, loan báo lời của Đức Kitô cho anh chị em chưa biết Chúa được Chúa trao
cho Hội thánh, coi như điều bắt buộc. Nếu chúng ta được đón nhận chân lý, được đón nhận Lời
Chúa, được đón nhận ơn cứu độ, được đón nhận tình yêu Chúa, mà không chia sẻ
cho anh chị em khác là chúng ta có lỗi, chúng ta sống ích kỷ, và nếu sống như
vậy, chúng ta sẽ không đón nhận được ơn của Chúa.
Trong Bài Đọc 2, thánh Phaolô viết : "…Làm sao kêu lên với Đấng mà người ta
không tin ? Làm sao tin Đấng mà người ta không được nghe ? Làm sao mà nghe nếu
không có người rao giảng ? Làm sao mà rao giảng nếu người ta không được sai đi
?"
Ơn
cứu độ của Chúa ban cho những ai tin vào Chúa. Nhưng để tin thì phải biết Chúa,
để biết Chúa thì phải được người khác rao giảng, dạy dỗ về Chúa. Vậy ai là
người dạy dỗ rao giảng về Chúa ??? Tất cả những ai đã được chịu phép Rửa tội,
đã được đón nhận Chúa Thánh Thần. Chúa Thánh Thần đến trên ai thì sai người đó
đi rao giảng Tin mừng của Thiên Chúa.
"…
Con không chỉ cầu xin cho chúng mà thôi, nhưng còn cho những kẻ nhờ lời chúng
mà sẽ tin vào Con, để hết thảy chúng nên một, cũng như, lạy Cha, Cha ở trong
Con và Con ở trong Cha, ngõ hầu chúng ở trong chúng ta, và thế gian tin là Cha
đã sai Con". Bài Phúc Âm cho thấy Tin mừng của Chúa, đức tin mà chúng ta đón
nhận giúp chúng ta liên kết nên một. Hiệp nhất với nhau là ý muốn của Chúa vì
Thiên Chúa Ba Ngôi nhưng chỉ là một Thiên Chúa, Thiên Chúa muốn chúng ta phải
hiệp nhất với nhau và với Thiên Chúa. Như vậy, Thiên Chúa đã hoàn thành chương
trình cứu độ của Ngài.
![]() |
Tất cả những điều đó liên hệ, gắn bó với nhau.
Chúng ta được ở trong lòng Hội thánh, có diễm phúc được Chúa chọn, được sai đi
để rao giảng, loan báo về Chúa. Chúng ta được Chúa quy tụ từ nhiều sắc dân,
nhiều ngôn ngữ, nhiều phong tục để kết hợp thành một, cùng một đức tin, một
lòng yêu mến, một lời tuyên xưng về Chúa. Khi thấy chúng ta kết hợp với nhau,
cùng đến nhà thờ để cử hành một Thánh lễ, người khác sẽ bắt đầu nghĩ đến Chúa
và sẽ được Ơn Chúa soi dẫn để tin vào Ngài.
Chính cuộc sống hằng ngày, chính đời sống hiệp
nhất, chính cách sống yêu thương của chúng ta là lời rao giảng hùng hồn cho anh
chị em chung quanh được biết Chúa.