THÁNH LỄ TRỌNG THỂ MỪNG KÍNH ĐỨC MARIA VÔ
NHIỄM NGUYÊN TỘI
BẾ MẠC NĂM THÁNH TRUYỀN GIÁO CỦA GIÁO PHẬN
ĐÀLẠT
08.12.2007
Tứ Linh
10 giờ
sáng ngày 08.12.2007, tại nhà thờ Chánh Tòa Đàlạt, Đức Cha Phêrô đã cử hành
Thánh lễ Tạ Ơn, bế mạc Năm Thánh Truyền Giáo của Giáo phận và mừng kính trọng
thể Đức Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội. Cùng đồng tế với Đức Cha Phêrô, có gần 60
Linh mục, rất đông tu sĩ nam nữ các Hội Dòng và hơn 1.000 giáo dân trong Giáo
phận cùng về tham dự Thánh lễ này.
Ngày
08.12 là một mốc điểm đáng nhớ trong lịch sử hình thành và phát triển của Giáo
phận Đàlạt. Từ người tín hữu dân tộc đầu tiên được cha Gioan Sanh (Cassaigne)
ban bí tích Thánh Tẩy vào chiều ngày áp lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm, 07/12/1927, đến
nay, số anh chị em dân tộc tin theo Chúa đã gần 120.000 người (trong tổng số
hơn 300.000 giáo dân của toàn Giáo phận Đàlạt). Những con số này phần nào nói
lên được tình yêu thương và những hồng ân Thiên Chúa đã trao ban cho Giáo phận,
bao công lao vất vả của các vị Mục tử tiền bối, nhiều hy sinh quên mình của các
vị tông đồ thánh thiện nhiệt thành mà Chúa sai đến vùng đất này.
Trong
lời đầu Thánh lễ, Đức Cha Phêrô nói rõ : "Chúng ta mang lấy tâm tình tạ ơn
Thiên Chúa vì muôn vàn hồng ân Ngài đã ban cho Giáo phận, đặc biệt trong Năm
Thánh Truyền Giáo vừa qua. Bế mạc không có nghĩa là chấm dứt, nhưng với những
gì chúng ta đã được lãnh nhận, hãy lên đường, hãy ra đi để tiếp tục mang tình
yêu thương của Thiên Chúa đến cho mọi người".
Một Năm
Thánh kết thúc với nhiều sự kiện được ghi nhận : thêm các Giáo xứ mới, thêm
những ngôi nhà thờ mới và nhất là, thêm được rất nhiều người nhận biết và tin
theo Chúa. Đời sống Đạo như được tiếp sức với Hồng Ân Năm Thánh, mà nếu được
tận mắt nhìn thấy hình ảnh gần 10.000 người dân tộc tham dự Thánh lễ Đặt viên
đá đầu tiên xây dựng Nhà thờ Đạ-Tông ngày hôm qua, 07.12.2007, người ta sẽ nhận
ra được đức tin mạnh mẽ và lòng khát khao của những người vẫn được gọi là
"con của rừng núi".
Năm
Thánh kết thúc không có nghĩa là mọi việc kết thúc, nhưng như lời Đức Cha Phêrô
chia sẻ trong bài giảng lễ : "Mỗi người phải cảm nghiệm được cách sâu xa
tình yêu của Chúa vẫn luôn được trao ban tràn đầy cho mình. Nhưng đặc biệt khi
nhìn đến Đức Mẹ Maria, Mẹ của nhân loại,
chúng ta mới cảm nghiệm được tình yêu đó sâu xa, tình yêu đó khôn ngoan, tình
yêu đó quyền năng thế nào". Hơn thế nữa, ngài nói : "Điều mà Mẹ chỉ
bảo rõ ràng là : Chúa Giêsu bảo gì chúng ta hãy làm theo. Càng yêu mến Đức Mẹ
thì phải càng yêu mến Chúa Giêsu ; ai yêu mến Chúa Giêsu hết lòng thì người đó
càng đến gần với Đức Mẹ".
Qua bài
giảng lễ, một lần nữa Đức Cha Phêrô cho thấy tín điều Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên
Tội là lẽ đương nhiên, là một điều nằm trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa
và : "Chương trình cứu độ của Thiên Chúa Cha luôn được thực hiện và thực
hiện cách trọn vẹn. Hãy tin tưởng vào chương trình đó để cuộc sống của mỗi
người luôn được tràn đầy ơn của Chúa và chia sẻ Ơn Chúa cho anh chị em của
chúng ta".
Cũng qua
bài giảng lễ, Đức Cha mời gọi mọi người hãy bắt đầu một giai đoạn mới, chuẩn bị
và hướng về Đại Năm Thánh 2010, năm kỷ niệm 50 năm thành lập Hàng Giáo phẩm
Việt Nam, 50 năm sinh nhật của Giáo phận thân yêu.
Một năm
hồng phúc, một năm tràn đầy ân sủng, một năm được mời gọi đến với mọi người.
Xin Chúa cho chúng con tiếp tục đến với anh chị em sống chung quanh mình trong
tình yêu của Đức Kitô, trong sự che chở của Đức Maria, để chớ gì hết mọi người
biết mở rộng tâm hồn đón nhận ttình yêu thương của Thiên Chúa và sống “yêu
thương và phục vụ” cách chân thành.
| Auto/Stop |
Hình ảnh: Nguyễn Ngọc Hiệp, Đàlạt