TOÀ GIÁM MỤC
9 Nguyễn Thái
Học
Đàlạt – Lâm
Đồng
Đàlạt, ngày
20 tháng 11 năm 2005

Kính gửi : Quý Cha,
các
Tu sĩ – Chủng sinh
và Anh Chị Em
trong Gia Đình Giáo Phận
Thư Mùa Vọng 2006
Quý Cha và
anh chị em rất thân mến,
Trước ngưỡng
cửa Mùa Vọng 2006, tâm tình đầu tiên mà tôi muốn chia sẻ với anh chị em, không
gì khác hơn là lời khẩn xin đã vang lên nơi trang cuối cùng của Sách Thánh : “Maranatha,
Lạy Chúa Giêsu, xin hãy đến !”
(Kh 22,20).
Đây có thể
nói là lời khẩn xin và là niềm mong mỏi sâu xa nhất mà Giáo Hội cũng như các
thế hệ Kitô hữu, trong suốt dòng lịch sử, đã không ngừng dâng lên Thiên Chúa.
Thật vậy, ngay trong những trang đầu của sách Công Vụ, thánh Stêphanô chỉ nhắm
mắt bình an khi thốt lên lời khẩn cầu : “Lạy Chúa Giêsu, xin nhận lấy linh hồn con”
(Cv 7,59), và gần hai ngàn năm sau,
với Hiến Chế Tín Lý về Mạc Khải của Công Đồng Vatican II, mà năm nay là kỷ niệm
40 năm, Giáo Hội đã kêu gọi hãy đến với Đức Giêsu, đặc biệt nơi bàn tiệc Lời
Chúa và bàn tiệc Thánh Thể, như là nguồn mạch Sự Sống (x. Dei Verbum 21) và như nguyên lý canh tân tất cả đời sống thiêng
liêng của mình : “Nếu đời sống Giáo Hội được tăng triển nhờ năng nhận lãnh Bí tích Thánh
Thể, cũng thế, cũng có thể hy vọng đời sống thiêng liêng được đổi mới nhờ thêm
lòng sùng kính Lời Chúa, là Lời “hằng tồn tại muôn đời” (Dei Verbum 26).
Quý Cha và
anh chị em thân mến,
Chính trong
viễn tượng này, đồng thời để đáp ứng lời kêu gọi “Sống Lời Chúa”, là
chủ đề mà Hội Đồng Giám Mục Việt Nam đã chọn cho năm nay, tôi tha thiết kêu gọi
anh chị em, hãy khởi đầu Mùa Vọng bằng lòng yêu mến thực sự đối với Lời Chúa.
Hãy “rước lấy” Lời Chúa, với tâm tình và thái độ như anh chị em đã có đối với
Bí tích Thánh Thể, làm sao cho Lời Chúa cũng thực sự trở nên như tấm bánh Ban
Sự Sống, như Ánh Sáng sưởi ấm và soi đường cho tất cả chúng ta. Đón mừng Chúa
đến cũng có nghĩa là để cho Lời Chúa đi vào trong tâm hồn và thấm nhập tất cả
đời sống của mình.
Để cho niềm
mong ước đó bắt đầu thực hiện trong Mùa Vọng này, tôi muốn đề nghị với anh chị
em, mỗi Kitô hữu, mỗi gia đình cũng như các cộng đoàn những điều cụ thể sau đây
:
a) Hãy đến với
Lời Chúa : Trước hết,
ước mong anh chị em hãy liệu sao cho Kinh Thánh có chỗ đứng thực sự trong cuộc
sống anh chị em, để trong đời sống riêng cũng như trong đời sống gia đình và
cộng đoàn, chúng ta có dịp thực sự đọc, lắng nghe, suy gẫm Lời Chúa. Vì thế tôi
hết sức ước mong các gia đình, vốn là môi trường đặc biệt thuận lợi cho việc
nuôi dưỡng và đào luyện đời sống đạo đức thiêng liêng của người tín hữu, biết
đưa Lời Chúa ít nhất vào trong giờ kinh mỗi ngày của gia đình. Tôi xác tín
rằng, việc công bố Lời Chúa trong gia đình sẽ là một trong những cách thức tốt
nhất cho Lời Chúa thấm nhập và biến đổi đời sống chúng ta.
b) Hãy lắng nghe
Lời Chúa : Việc đọc hay
công bố Lời Chúa trong phụng vụ cũng như trong gia đình sẽ chỉ hữu hiệu khi
chúng ta hết lòng thành kính lắng nghe Lời Chúa, như thể là cho chính cuộc sống
của mình. Vì thế, trong Mùa Vọng này, tôi mong ước anh chị em hãy thực sự đặt
hy vọng ở Lời Chúa, đặc biệt từ trong hoàn cảnh sống rất cụ thể của anh chị em.
Nếu sống đời hôn nhân, anh chị em hãy đọc lại những trang đã công bố trong hôn
lễ của mình ; nếu là bậc cha mẹ, anh chị em hãy mở Kinh Thánh để học hỏi hay ý
thức lại thiên chức và trách nhiệm của anh chị em ; nếu là người trẻ đang phân
vân trước các ngả đường tương lai, anh chị em hãy đọc Kinh Thánh để nghe lời
kêu gọi của Đức Giêsu trong Tin Mừng ; hoặc nếu là tu sĩ, anh chị em hãy đào
sâu Lời Chúa để tìm lấy ánh sáng cho đời sống cũng như đặc sủng của anh chị em…
Lời Chúa phong phú vạn bội sẽ có thể đáp ứng lại từng nhu cầu, khát vọng của
tất cả chúng ta, dù ở trong hoàn cảnh nào, theo tư cách cá nhân hay cộng đoàn.
c) Hãy sống Lời
Chúa : Lời Chúa mà
chúng ta đón nhận là Tin Mừng giải thoát, Tin Mừng bình an và cứu độ, như chính
Đức Giêsu đã công bố trong hội đường Nadarét, ngay khi Ngài khởi đầu sứ vụ rao
giảng (Lc 4,16-22). Vì thế, ngoài
việc đến với Lời Chúa, lắng nghe Lời Chúa, anh chị em hãy thực sự sống Lời
Chúa. Tôi hết sức ước mong trong Mùa Vọng này, anh chị em hãy sống, và hãy trở
nên những con người đích thực là của Tin Mừng. Vì thế, anh em chị em hãy sống
mùa vọng bằng cách xoá bỏ đi những tranh chấp, hiềm thù hoặc nghi kỵ lẫn nhau,
đồng thời xây dựng mối liên hệ hoà bình, yêu thương, trong gia đình, cộng đoàn,
giáo xứ cũng như ngoài xã hội. Hãy phát triển những “sáng kiến của đức ái”
(Gioan-Phaolô II, Tông Thư Khởi Đầu Ngàn Năm Mới, số 50), nghĩa là hãy
quan tâm cũng như tìm mọi cách để thăm viếng, ủi an hoặc nâng đỡ những người
đang phải sống trong quẫn bách hay túng thiếu mà anh chị em gặp thấy trong cuộc
sống.
Quý Cha và
anh chị em rất thân mến,
Mùa Vọng năm
nay đến với một tin vui đặc biệt mà Thiên Chúa đoái ban cho tất cả chúng ta :
cha Tổng Đại Diện Giuse Võ Đức Minh đã được Đức Thánh Cha Bênêdictô XVI bổ
nhiệm làm Giám mục phó Giáo phận Nha Trang, và đức Tân Giám Mục đã chọn châm
ngôn : “Ngài đã yêu thương họ đến cùng” (Ga 13,1). Quả thật, chúng ta có tất cả lý do để khởi đầu Mùa Vọng này
trong vui mừng và hân hoan. Niềm hân hoan của những kẻ mang nơi mình niềm Hy
Vọng lớn lao (x. Ep 2,12 ; 1Tx 4,13) và hơn nữa phải trả lẽ về niềm
hy vọng đó (x. 1Pr 3,15). Chớ gì lời
khẩn xin : “Maranatha, Lạy Chúa
Giêsu xin hãy đến” luôn vang lên trong tâm hồn và đời sống anh chị
em, để Mùa Vọng năm nay sẽ thực sự trở nên Mùa của Hy Vọng, nghĩa là thời gian
mà tất cả chúng ta đón lấy Lời Chúa như lương thực và như lẽ sống của mình, để
rồi chính cuộc đời của chúng ta cũng trở thành Tin Mừng Hy Vọng cho mọi người.
Thân
ái,
X Phêrô Nguyễn Văn Nhơn
Giám mục Giáo phận Đàlạt