ÔB NGUYỄN VĂN ĐẲNG
Thôn Khánh Thượng, Đông La, Bảo
Lâm, Lâm Đồng
Gia đình ông bà rất nghèo khổ, bệnh tật cả hai ông bà,
cháu nhỏ suy dinh dưỡng trầm trọng, 8 tuổi mà nhỏ tý như 4 tuổi. trong nhà ai
cũng bệnh hoạn cả, không lao động nặng được, cơm không có nên bữa no bữa đói,
không đủ chất bệnh lại càng nặng hơn.
(do
Ban Xã hội giáo xứ Saint Patrick, San Jose, USA giúp)
Thư cám ơn
Tôi tên Nguyễn Văn
Đẳng, thường trú thôn Khánh Thượng, nghề nghiệp làm vườn, tôn giáo Phật.
Trước nay cuộc sống khó
khăn, chuyên đi làm thuê kiếm sống, sống trong căn nhà dột nát rất nguy hiểm
mỗi khi mưa giá, luôn mơ ước có căn nhà để ở. Nay đã được quý vị là những
ngường giầu lòng bác ái đã dang rộng vòng tay ban tặng cho gia đình tôi một căn
nhà ấm cúng và vững chãi. Chúng tôi vô cùng biết ơn quý vị … chỉ xin được khắc
ghi trong tâm trí lòng biết ơn vô hạn của gia đình đối với quý vị. Dù là kẻ
ngoại đạo, nhưng chúng tôi vẫn xin được khẩn nguyện Ơn Trên ban phước lành cho
quý vị cuộc sống bình an, hạnh phúc và luôn mạnh khỏe, để quý vị tiếp tục cứu
giúp những cuộc sống nghèo khó đang trông đợi sự cứu giúp của quý vị.
Một lần nữa, tôi xin
được bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với quý vị.
Nguyễn Văn Đẳng