ÔB NGUYỄN NGỌC KÍNH,
Thôn 7, Lộc Ngãi, Bảo Lâm, Lâm
Đồng
Gia đình ông bà không có nhà ở, đang ở nhờ nhà người kháu.
Cháu lớn phải đi làm kiếm tiền phụ cha mẹ, cháu út đang học bị tai nạn xe mất
trí nhớ nên cha mẹ phải có một người ở nhà trông chừng. Hoàn cảnh quá đau đớn.
gia đình buồn chán không biết trông nhờ ai vì ở một mình trong rừng sâu, chung
quanh không có nhà nào cả.
(do
anh Đỗ Quang Vĩnh, Australia giúp)
* Thư cám ơn của Ông Bà :
Con tên là Nguyễn Ngọc
Kính, ở thôn Tiền Yên, xã Lộc Đức.
Hoàn cảnh gia đình con
rất khổ sở : vợ thì đau quanh năm, đức con trai thì bị tai nạn, nhà cửa giột nát,
đất đai không có. Nay được các sơ và quý ân nhân giúp đỡ cho cái nhà để che
nắng che mưa, gia đình con một phần yên tâm trong cuộc sống. Gia đình chúng con
rất cám ơn các sơ và quý ân nhân. Chúng con ngày đêm cầu xin Thiên Chúa giúp
quý ân nhân và các sơ trong mọi khó khăn.
Nguyễn Ngọc Kính