Bà PHẠM THỊ LÀNH
Giáo xứ Tân Bùi, Lộc Châu, Bảo
Lộc, Lâm Đồng
Hoàn cảnh gia đình chị quá đau thương : chồng tính tình
ngang ngược, đánh đập vợ con, đòi ly dị, bỏ nhà đi mang theo mẹ già 80 tuổi bị
mù ra rẫy ở, không ngó ngàng gì tới vợ con. Gia đình có một cháu bị sốt Nhật
Bản đã 6 năm, hết cơ nghiệp vì con ; nhà nghèo nên các cháu lớn phải nghỉ học,
nhà cửa giột nát. Chị phải lo chăm sóc cháu bị bệnh, các cháu khác lêu lổng…
Chỉ phải chĩu đủ sự cay cực buồn phiền, cần đến sự an ủi của mọi người.
(do
Ban Xã hội giáo xứ Saint Patrick, San Jose , USA giúp)
* Thư cám ơn :
Lộc Châu ngày 05.5.2006
Kính thưa quý vị Ân
nhân,
Gia đình chúng tôi là
Phạm ThỊ Lành, cư ngụ tại thôn Tân An, xã Lộc Châu, thị xã Bảo Lộc, tỉnh Lâm
Đồng.
Chúng tôi chân thành
cảm ơn quý vị ân nhân, qua sơ Hường, đã giúp đỡ xây cho gia đình chúng tôi một
căn nhà với diện tích 24 m2, tường xây nền xi măng, lợp tôn. Hoàn
cảnh gia đình tôi rất khó khăn, con trai thứ ba của tôi bị bệnh viêm não Nhật
Bản bị biến chứng. Hiện nay cháu đã vô thức, sống mà chẳng biết gì hết, phải
trông coi hằng ngày hàng giờ. Những khó khăn đó mà gia đình chúng tôi phải ở
trong một căn nhà lụp xụp từ trước năm 1975 đến nay, có nguy cơ sụp đổ.
Nhân dịp tiếp xúc trực
tiếp với sơ Hường, được sơ hết lòng cảm thông cho hoàn cảnh gia đình tôi. Chúng
tôi đã xây căn nhà mới từ ngày 19/4/2006 đến nay đã hòan tất. gia đình tôi xin
gửi đến quý vị Ân nhân lời cảm ơn chân thành nhất.
Khi có ngôi nhà mới
này, chắc rằng niềm an ủi động viên của quý vị không bao giờ chúng tôi quên.
Ngôi nhà này là tổ ấm của gia đình chúng tôi, một gia đình gồm ba thế hệ đang
sinh sống. chúng tôi hứa sẽ cố gắng sống thật tốt để không phụ lòng của qúy vị.
Gia đình chúng tôi xin
chân thành cảm ơn.
Thay mặt gia đình
Phạm Thị Lành