6. ÔB. BÙI ĐỨC
THÀNH
Thôn 5, Lộc Ngãi, Bảo Lâm, Lâm
Đồng
(do
giáo xứ St. Ludgerus, Norden giúp)
Hoàn cảnh : Gia đình Ông bà rất đáng
thương : cả hai bị bệnh thần kinh, có một cháu nhỏ cũng bị bệnh. Vừa trải qua
cơn bão làm sập nhà, cả hai cứ ra nhà đứng nhìn, cả ngày ôm cái này bỏ cái kia…
Thư cám ơn : Con xin
cám ơn tất cả mọi người đã cho con một căn nhà xây. Con cám ơn nhiều vì hai vợ
chồng con đều bị bệnh, chỉ cậy trông vào lòng thương xót của những người hảo
tâm. Nhà ở của con giờ cũng mất, may nhờ các sơ đi qua đường thấy nhà sập nên
vào hỏi thăm và cho con xây nhà. Con nghe mà tưởng là mơ, nhưng nhà hàng xóm
bảo là thật đó. Hai vợ chồng con quỳ xuống, khóc vì cảm động quá : sao có người
tốt thế, hỏi ra mới biết họ là bên đạo Chúa, vì gia đình con theo đạo ông bà.
Cho con gởi lời cám ơn đến mọi người