Vài suy nghĩ về mừng Lễ Chúa
Giáng Sinh
Thưa các bạn tôi là một người
công giáo cũng như bao người công giáo
khác, chỉ có khác là tôi xuất thân từ một công giáo tân tòng, tuy nhiên điều này
cũng không ảnh huởng gì đến đức tin của
tôi. Ngày hôm nay tôi muốn chia sẻ với
các bạn một điều và hy vọng sau những lời
tâm tình của tôi thì ít nhiều gì cũng đọng lại nơi các bạn một điều gì đó trong đức tin của mỗi
người.
Là một nguời công giáo hẳn không ai không háo hức và chờ đợi ngày lễ Noel, ngày lễ không chỉ của riêng người Công giáo chúng ta mà nó đã lan tỏa đến tận những người ở những tôn giáo khác. Thật khó có tôn giáo nào mà có được những sự kiện như vậy một sự kiện mà tất cả những ngừoi dù là Phật giáo, Cao đài hay những ai không theo một đạo nào thì cứ đến gần những ngày Noel họ lại háo hức đón chờ, họ chờ đợi điều gì chúng ta biết không? dĩ nhiên là sự chờ đợi và háo hức của họ không như những người Công giáo chúng ta, là chờ đợi mừng ngày sinh của Chúa chúng ta ra đời mà cái chờ đợi đây của họ là chờ đợi một sự kiện của của tôn giáo chúng ta, chờ đợi cái sự mầu nhiệm ấy mà đôi khi chính họ cũng không hiểu, nhưng xuất phát từ sức lan tỏa và hấp dẫn của ngày hội ấy thì chính họ những người khác biệt tôn giáo cũng cảm nhận được cái vui và sự thiêng liêng trong đêm thánh vô cùng ấy. Bản thân tôi là người dù có đức tin mạnh mẽ nhưng thú thật là gần đến ngày lễ Noel tôi có cảm giác thật lạ kỳ với những ánh đèn lung linh những bản nhạc hát về đêm Noel nghe sao mà thiêng liêng, tĩnh lặng và bình an đến thế. Không khí Noel ỏ Sài Gòn thật náo nhiệt nhưng nếu các bạn có một lần về ngang qua Biên Hòa Đồng Nai những khu như Gia Kiệm , Định Quán, Hố Nai, Trảng Bom... thì bạn mới thấy hết được không khí sống đạo ở những nơi đó như thế nào. Họ làm hang đá khắp nơi, nhà nhà rủ nhau làm hang đá, thậm chí có những nhà còn liên kết với nhau làm những hang đá thật to trước vỉa hè nhà họ. Buổi tối những ngày gần Noel, đi ngang qua những đoạn đuờng đó ta có cảm tưởng như là cả đất trời cùng tôn vinh Thiên Chúa, ngay cả những du khách ngồi trên những chuyến xe chạy ngang những con đường đó họ còn cảm giác thích thú và tâm hồn họ dường như cũng bay bổng theo không gian thần tiên trong những giây phút hân hoan ấy. Thế nhưng nhắc những điều ấy tôi lại cảm thấy có chút gì buồn cho Đà Lạt, tôi đã từng lên Đà Lạt vào những dịp gần Noel nhưng thú thật là không khí Noel ỏ đây buồn quá, chỉ có những nhà thờ là có một chút gì đó có không khí nhờ trang bị thêm một số dãy đèn và những hang đá nhỏ, còn các xóm đạo thì chẳng có lấy một hang đá nào. Tôi không hiểu các xứ đạo của chúng ta trên ấy quan niệm như thế nào về ngày lễ Noel, chẳng lẽ chỉ có nhà thờ làm hang đá và giăng đèn như vậy là đủ sao. Hiện nay trên thế giới người công giáo chúng ta tìm đủ mọi cách để rao giảng tin mừng, thì ngay ngày này đây ngày mà Thiên Chúa sinh ra đời mà tại sao chúng ta lại thờ ơ như thế, chúng ta không biết làm như những giáo phận khác mà tôi đã đề cập như trên để tuyên truyền và rao giảng về Chúa chúng ta hay sao. Đành rằng trong công tác truyền tin có nhiều cách nhưng cứ thử nhìn những ngừoi không phải Công giáo mà đến những ngày đó nét mặt hân hoan của họ như thế nào thì chúng ta mới cảm nhận hết được ĐÊM THÁNH VÔ CÙNG đã tác động đến tâm hồn họ như thế nào. Đà Lạt là một vùng đất du lịch, với không khí mát lạnh trong những đêm Noel, còn gì đẹp và thiêng liêng hơn khi những ánh đèn Noel được giăng đầy trên những cây thông (mà Đà Lạt sẵn có) và nếu tất cả những giáo xứ trên Đà Lạt đều cùng đồng lòng làm những hang đá (dù là nhỏ thôi) ngay truớc cửa nhà minh, thì tôi tin chắc rằng Đà Lạt sẽ còn đáng yêu nữa trong mắt du khách. Họ (Những du khách) sẽ không quên được một đêm Noel ấm cung và lung linh trong cái không khí se lạnh của Đà Lạt, một đêm huyền ảo giữa ánh sáng và sương mù đêm Đà Lạt.
Hãy bỏ qua chuyện về kinh phí, tôi nghĩ chúng ta nên có một dịp để dành thời gian đi qua những nơi ờ Biên Hoà Đồng Nai mà tôi đã đề cập ở trên thì mới thấy được con người ở những nơi đó đáng yêu làm sao. Tôi không có ý so sánh về con người ở hai nơi nhưng điều tôi muốn nhấn mạnh ở đây là người Đà Lạt chúng ta vì một lý do chủ quan đã quên tận dụng nhũng ưu điểm sẵn có của mình mà phát huy công tác truyền giáo trong ngày Noel thanh bình và thiêng liêng đó Đây chỉ là những nhận xét mang tính thiển cận của tôi, nếu có gì không đúng trong cách suy nghĩ của người dân Đà Lạt mong được thứ lỗi.
Nguyễn Xuân Thành
6-11-2007