ĐGH đã cầu nguyện cho tất cả những
nạn nhân của sóng thần tại Đông Nam Á châu
Vatican ngày 6/1/2005
Trong buổi yết kiến chung thứ tư hôm nay, ĐGH
Gioan Phaolô II đã cầu nguyện trong thinh lặng cho những nạn nhân của sóng thần
tại Đông Nam Á châu và đã kêu gọi mọi người tín hữu hiệp nhất trong lời cầu
nguyện cho những người bị thiệt mạng và những người bị nạn.
Trước sự hiện diện của khoảng 7 000 người hành
hương quy tụ tại hội trường ĐGH Phaolô VI tại Vatican, ĐGH đã đáp lại sáng kiến
của các nước Âu châu dành một vài phút thinh lặng cho những nạn nhân của thảm
hoạ này. Ngài nói : « Anh chị em hãy hiệp nhất với tôi trong lời cầu
nguyện cho những người bị thiệt mạng và những người đang trải qua những khó
khăn trầm trọng ».
Vài giờ sau trận sóng thần ngày 26/12, ĐGH đã huy
động toàn Giáo Hội công giáo để giúp đỡ bằng lời cầu nguyện và sự liên đới với
những nạn nhân của thiên tai chưa từng thấy này.
Trong buổi yết kiến chung đầu năm 2005 này, ĐTC đã
gửi gấm năm mới cho Mẹ Maria : « Chúng ta đặt năm mới vừa mới bắt đầu
này dưới sự phù hộ của Mẹ, một năm mới bị đánh dấu bởi sự lo sợ to lớn và thảm
cảnh của những người dân Đông Nam Á châu ».
Ngài nhắc nhở ý nghĩa của lễ Ba
Vua : « Trong những ngày này, chúng ta chiêm ngưỡng mầu nhiệm
Giáng Sinh lớn lao của Đức Giêsu. Với Ngài, Thiên Chúa đã hoàn toàn đi vào lịch
sử để ban sự cứu chuộc cho con người của mọi nơi và mọi thời. Lễ Ba Vua nhắc
nhở tính cách phổ quát của sự cứu chuộc này. Con Thiên Chúa, sinh tại Bê Lem,
được nhìn nhận và cung kính bởi Ba Vua đến từ Phương Đông, những người đại diện
cho toàn nhân loại. Sự loan báo ơn cứu chuộc ngay từ đầu đã nhằm đến mọi dân
tộc trên thế giới ».
Thông tấn Zenit
Lang Biang dịch