Thánh Thể là
suối nguồn của sự hiệp nhất
Rôma ngày 29/5/2005
Trong bài giảng sáng nay tại
Bari, ĐGH Bênêđictô XVI đã nhấn mạnh tính chất phổ quát của Thánh Thể và sự đòi
hỏi của sự hiệp thông và tha thứ giữa những người Kitô giáo : « Đức
Kitô mà chúng ta gặp gỡ trong bí tích Thánh Thể chỉ là một ở Bari này hay ở
Rôma, tại Âu châu hay tại Mỹ châu, Phi châu, Á châu, Đại Dương châu. Chính Đức
Kitô hiện diện trong Bánh Thánh Thể tại mọi nơi trên trái đất. Điều đó có nghĩa
là chúng ta có thể gặp gỡ Ngài chỉ khi nào cùng với mọi người. Chúng ta chỉ có
thể đón nhận Ngài trong sự hiệp nhất. Trong thư gửi những người Côrintô, thánh
Phaolô khẳng định : « Bởi vì chỉ có một bánh duy nhất, tất cả chúng
ta dù đông đảo trở nên một thân thể, tất cả tham gia vào bánh duy nhất » (1 Co
10,17). Hậu quả thật rõ ràng : chúng ta không thể hiệp nhất với Thiên Chúa
nếu chúng ta không hiệp nhất giữa chúng ta. Nếu chúng ta cùng muốn yết kiến
Ngài, chúng ta cũng phải biết đi đến cùng nhau. Để làm điều đó, cần phải học
hỏi bài học tha thứ : đừng để trong lòng sự hiềm khích, nhưng mở trái tim
đối với tha nhân với sự thông cảm, sự tha thứ ».
ĐGH nhấn mạnh :
« Thánh Thể là bí tích của sự hiệp nhất. Nhưng buồn thay những người Kitô
hữu chia rẽ nhau vì bí tích của sự hiệp nhất. Chúng ta phải cảm thấy được thúc
đẩy đi đến sự hiệp nhất với tất cả sức lực, điều mà Đức Kitô đã rất mong muốn
trong Bữu Tiệc Cuối Cùng ».
ĐGH Bênêđictô XVI đã long
trọng tuyên hứa : « Tại Bari đây, nơi gìn giữ thánh tích của thánh
Nicolas, nơi gặp gỡ và đối thoại với anh em Kitô giáo Đông Phương, tôi muốn lập
lại ý muốn đảm nhận như lời cam kết nền tảng làm việc với tất cả nghị lực để
xây dựng lại sự hiệp nhất trọn vẹn của tất cả những môn đệ của Đức Kitô. Tôi ý
thức rằng những biểu hiện của ý muốn thì chưa đủ. Ngày hôm nay cần phải có
những hành động cụ thể đi vào tâm hồn và đánh động ý thức của mọi người, tôi
kêu gọi mỗi người hãy hoán cải nội tâm, điều kiện tiên quyết cho mọi tiến bộ
trên con đường hiệp nhất ».
Thông tấn Zenit
Lang Biang dịch