Sơ Marie-Simon-Pierre, một phép lạ của ĐGH Gioan Phaolô II
Paris ngày 28/3/2007
Sơ Marie-Simon-Pierre
người Pháp 45 tuổi có lẽ đã được chữa khỏi bệnh nhờ sự can thiệp của ĐGH Gioan
Phaolô II. Sơ thuộc dòng Tiểu Muội các nhà thương sản phụ công giáo, sơ đã làm
việc nhiều năm trong một nhà thương tại Puyricard gần Aix-en-Provence (miền nam
Pháp) và hiện nay làm việc tại nhà thương Saint-Félicité tại Paris.
« Tôi bị bệnh
Parkinson đươc khám phá ra vào tháng 6 năm 2001, bệnh này lan ra bên cách tay
trái làm tôi rất cực vì tôi thuận tay trái ». Đó là những lời đầu tiên của
chứng nhân xúc động trong bản thảo mà sơ gửi cho Toà Thánh mười tháng sau khi sơ
được khỏi bệnh một cách lạ lùng.
« Từ ngày
2/4/2005, bệnh tình tàn phá tôi tuần này qua tuần nọ, tôi cảm thấy yếu đi từng
ngày qua, tôi không còn có thể viết được nữa… hoặc nếu tôi viết thì chữ khó đọc ».
Khi ĐGH Gioan Phaolô II qua đời thì mọi sự thay đổi : « Tôi vừa mất đi
một người bạn, người đã thông hiểu tôi và cho tôi sức mạnh tiến tới ». Trước
đó mấy năm, khi được khám phá ra bệnh, sơ thấy rất khó nhìn ĐGH Gioan Phaolô trên
truyền hình, ĐGH cũng bị bệnh này. Nhưng sơ ngưỡng mộ sức mạnh và sự can đảm của
ĐGH, điều đó giúp sơ chiến đấu và yêu thương.
Ngày 14/5/2005, sau ngày
ĐGH Bênêđictô XVI cho phép mở đầu án phong chân phước cho ĐGH Gioan Phaolô II,
các sơ trong dòng bắt đầu cầu nguyện xin ĐGH quá cố chữa lành cho sơ. Ngày
26/5, Sơ Marie-Simon-Pierre bị kiệt lực vì bệnh nhưng vẫn tin tưởng vào Thiên
Chúa.
Một y tá tại nhà thương
tại Puyricard làm chứng rằng sơ có vẻ rất bệnh hoạn và không còn làm việc y tá
nữa, sơ chỉ làm việc hành chánh và chữ viết giống như chữ viết của một học sinh
lớp một không khéo tay.
Ngày 2/6, sơ
Marie-Simon-Pierre xin sơ bề trên cho nghỉ việc. Sơ bề trên xin sơ ráng tiếp tục
cho tới khi đi thăm Lộ Đức về vào tháng tám và xin sơ viết chữ « Gioan
Phaolô II » trên một miếng giấy. Chữ viết rất khó đọc.
Sau giờ nguyện tối, sơ
trở về phòng mình. « Lúc đó khoảng giữa 21,30 giờ và 21,45 giờ, tôi cảm thấy
ước muốn cầm bút để viết như thể là có người nào đó nói với tôi : « Hãy
cầm lấy cây bút và viết đi ». Lạ thay, sơ thấy chữ viết rất dễ đọc. Giữa đêm sơ
chợt tỉnh giấc và ngạc nhiên vì đã ngủ. Sơ nói : « Thân thể tôi không còn đau
đớn nữa ». « Một tiếng nói nội tâm » thúc đẩy sơ đi đến nhà nguyện
trước Mình Thánh, « một sự an bình lớn » và « một cảm tưởng
thanh thản » tràn ngập sơ. Sáng hôm sau, sơ dự lễ với các sơ trong dòng.
Sau thánh lễ sơ chắc chắn là mình đã khỏi bệnh và ngừng uống thuốc. Ngày 7/6, sơ
đến gặp bác sĩ chuyên về não đã chăm sóc sơ từ 4 năm qua. Vị bác sĩ ngạc nhiên
khi thấy các dấu hiệu của bệnh Parkinson đã biến mất.
Sơ Marie-Simon-Pierre
sau đó đã tiếp tục lại công việc y tá của mình và tìm lại được niềm vui sống và
nụ cười. Cuối năm 2006, sơ được gửi lên làm việc tại Paris.
Cuối tuần này, tên của
người được phép lạ nhờ ĐGH Gioan Phaolô II sẽ được chính thức công bố tại giáo
phận Aix-en-Provence.
Báo Le Figaro
Lang Biang dịch