Là Kitô hữu trên đất Hồi giáo

 

 

Rôma ngày 11/5/2007

 

Zenit đã phỏng vấn cha Luis Montes, bề trên dòng Ngôi Lời Nhập Thể tại vùng Trung Đông, về cuộc sống tại đây.

 

Zenit : Tu hội của cha có những nhà truyền giáo tại Palestine, Ai Cập, Tunisie, Ethiopie và Soudan. Sự kiện sống trong những nước mà Kitô giáo chỉ là thiểu số so với Hồi giáo mang lại cho cha điều gì ?

 

Cha Montes : Đức Kitô đã gửi chúng tôi đi rao giảng Phúc Âm trên toàn thế giới không trừ một dân tộc nào và nơi nào trên thế giới. Sống tại nơi mà Kitô giáo chỉ là thiểu số cho chúng ta thấy rõ sự cần thiết rao giảng Phúc Âm. Đó là một điều kích thích lớn cho cố gắng trung thành với sứ mệnh của mình.

 

Zenit : Sự hiệp nhất và sự đối thoại liên tôn giáo là những ưu tiên của các cha. Tại sao thưa cha ?

 

Cha Montes : Niềm tin không thể nảy sinh bởi sức mạnh. Nó phải được mời gọi. Điều đó có nghĩa là chúng ta phải lưu ý đến ý thức riêng của mỗi người, nhưng bổn phận của chúng ta cũng là phải cho thế giới thấy hồng ân nhưng không này để tha nhân có thể đón nhận sau đó.

 

Sự đối thoại liên tôn giáo nằm trong sứ vụ thường trực của Giáo Hội. Mục đích chính là để đề cao công lý, hoà bình và một sự thông hiểu hơn giữa những con người khác tôn giáo. Phải cần tạo nên một bầu khí thông cảm để chân lý có thể hiện lên mà không có trở ngại, bởi vì chân lý chỉ được đánh động bởi chính sức mạnh của chân lý như ĐGH Gioan Phaolô II đã nói.

 

Sự hiệp nhất dựa trên hai nền móng trong Kinh Thánh : « Chỉ có một đàn chiên và một chủ chiên » và « để chúng cũng ở trong chúng ta ngõ hầu thế giới tin là Cha đã sai con ». Làm tổn thương sự hiệp nhất này là trái nghịch với ý muốn của Đức Kitô và là một trở ngại cho việc rao giảng Phúc Âm. Tất cả những cố gắng của chúng ta phải đi theo chiều hướng này, bởi vì hai con đường này là những ưu tiên của Giáo Hội trong thiên niên kỷ thứ ba như ĐGH Gioan Phaolô II đã nói. 

 

Zenit : Trong mức độ nào những công việc từ thiện xã hội là phương tiện ưu tiên để loan truyền Phúc Âm trong những nước hồi giáo ?

 

Cha Montes : Trong những nước hồi giáo, tự do tôn giáo rất giới hạn. Ngay cả những nước « ôn hoà », tự do rao giảng thì không hoàn toàn. Trong một số nước, những giới hạn thì rất mạnh và sự bách hại vẫn tiếp tục. Chứng nhân bằng công việc từ thiện giúp mở những cánh cửa, nếu không sẽ đóng chặt nếu không có điều đó. Lòng từ thiện của Đức Kitô sẽ cứu thế giới và những công việc từ thiện là bằng chứng hùng hồn cho điều đó.

 

Zenit : Tại Ai Cập, dòng của cha làm việc trong những vùng hẻo lánh và đồng thời cũng đón tiếp những trẻ em con nhà khá giả mà phần đông theo Hồi giáo. Đâu là ý nghĩa của những công việc này thưa cha ?

 

Cha Montes : Như chúng ta vừa nói, giúp đỡ những người nghèo khốn nhất là điều chính yếu. Nhưng giao tiếp với những người ngày mai sẽ trở thành những nhà lãnh đạo trong thế giới hồi giáo là điều rất quan trọng cho sự đối thoại liên tôn giáo và  để giới hạn chủ nghĩa cực đoan. Những trường công giáo đã làm nhiều điều theo nghĩa này và chúng tôi cũng muốn tiếp tay cộng tác.

 

Zenit : Có ơn gọi trong những nước này không thưa cha ?

 

Cha Montes : Thiên Chúa chọn người mà Ngài muốn, khi nào và ở đâu. Tại Ai Cập, Thiên Chúa đã chúc phúc lành cho chúng tôi bằng nhiều ơn gọi : từ tiểu chủng sinh, tập sinh, sư huynh, các sơ cho tới các đại chủng sinh, chúng tôi có 80 người Ả Rập trẻ đã từ bỏ tất cả để theo Đức Kitô, sống nghèo khó, trinh khiết và vâng lời. Tất cả những điều đó trong một nước chỉ có 200 000 người công giáo ! Có thể nói là mười năm vừa qua chúng tôi đã gặt hái được rất nhiều hoa trái.

 

 

Thông tấn Zenit

Lang Biang dịch


 

 

 


Về Trang Mục Lục