TỔNG HỢP

TIN TỨC HỘI THÁNH CÔNG GIÁO

(TUẦN TỪ 05-10 ĐẾN 11-10-2009) - CUỐI TUẦN

 

ĐỨC THÁNH CHA : CHÚ NGHĨA DUY VẬT,CHÚ NGHĨA CỰC ĐOAN ĐE DOẠ CHÂU PHI

(Cathnews 05.10) Đức Thánh Cha Biển đức cảnh báo rằng Châu Phi, mà Người mô tả như ‘lá phổi thiêng liêng”, có nguy cơ từ ‘rác thải độc hại tinh thần” do chủ nghĩa duy vật mà thế giới phát triển tiếp tục nhập khẩu, cũng như từ chủ nghĩa cực đoan tôn giáo đang tăng. Đức giáo tông đưa ra những nhận xét lưu ý nầy tại lễ khai mạc Thượng hội đồng các giám mục về Phi Châu kéo dài một tháng. Bbc đưa tin : Gần 200 giám mục từ 53 quốc gia Châu Phi đã quy tụ lại để thảo luận về việc làm sao Giáo Hội công giáo có thể giúp giải quyết những bất công xã hội và chiến tranh ở Châu Lục nầy. Những nhịp điệu không bình thường của Châu Phi tràn ngập Đền thờ Thánh Phêrô,khi Đức Thánh Cha chính thức khai mạc Thượng hội đồng trong thánh lễ Chúa nhật 04.10. Một ca đoàn từ Cộng hoà Dân chỉ Congo hát những bài thánh ca bằng tiếng Kikongo và Lingala và những lời cầu nguyện cũng bằng tiếng Swahili,Bồ Đào Nha,Amharic,Hausa và Ả rập. CNA trích dẫn lời Đức Thánh Cha nói rằng “lá phổi thiêng liêng” – Châu Phi - nầy có nguy cơ bị hai căn bệnh: Trước hết,một căn bệnh đã lan toả khắp thế giới Tây phương, ấy là chủ nghĩa duy vật thực tiễn,phối hợp với tư tưởng theo thuyết tương đối và chủ nghĩa hư vô”. “Căn bệnh thứ hai - Người nói – là chủ nghĩa cực đoan tôn giáo. Trộn lẫn với những lợi ích chính trị và kinh tế, các tổ chức đòi hỏi sát nhập tôn giáo khác nhau đang lan rộng ở Châu Phi”. Tin tức BBC trích lời Đức Thánh Cha :” Trong bối cảnh nầy, chủ nghĩa thực dân chính trị không bao giờ chấm dứt”. Đức Biển Đức XVI thúc giục Thượng hội đờng tập chú vào các chủ đề về hôn nhân và con cái. Người nói rằng Giáo hội ở Châu Phi phải thực hiện ‘một cuộc rao giảng Tin Mừng mới”,chiếu cố đến những thay đổi xã hội mau chóng trong thời đại chúng ta và hiện tượng toàn cầu hoá rộng khắp thế giới”: “Chúng ta cần tập trung chú ý ngày càng tăng về ‘chuẩn mực cao” đời sống Kotô hữu,tức là sự thánh thiện. Các mục tử và mọi thành phần cộng đồng giáo hội,được gọi nên thánh

 

ĐỘNG ĐẤT KHÔNG PHẢI LÀ VIỆC CHÚA LÀM

(CathNews 05.10) Nữ tu doris barnero gốc Queensland, người đã giúp di chuyển 300 em nhỏ khỏi trường tiểu học Thánh Giuse đến nơi an toàn ở Leava’a Đảo Samoa khi xảy ra động đất, nói rằng thiên tai không phải là một việc do Chúa làm. Tờ Brisbane Times thuật lại lời Vị nữ tu :”Không phải là chúng ta đang bị phạt. Chúng ta có thể suy đóan nhiều điều,nhưng trong thâm tâm chúng ta quả thực không hiểu được vì sao những điều nầy lại xảy ra. Chúng ta bié6t thảm hoạ thiên nhiên và thỉnh thoảng những thảm hoạ do tay con người làm gây nên những cái chết và những tai nạn.  Tôi cho rằng bạn vẫn coi cuộc sống như nó đến.Chúng ta chẳng thể luôn điều chỉnh mọi thứ, vì vật hãy nên cố gắng sống lạc quan bất kỳ ở nơi nào’. Vị nữ tu Dòng Salêdiêng tả lại những thời khắc cuộc động đất. Soeur nói các học sinh và ban nhân sự làm theo những gì đã được nhà trường  tâp luyện cho trường hợp khấn cấp. Soeur Doris,hai nữ tu khác và ban nhân sự 11 người hộ tống 320 em nỏ tưồi từ 4 đến 15 đang hoảng sợ tới một vùng đất trồng cây phía cao trên nhà trường và ở trong các ngọn đồi hai ngày trước khi thấy rằng đã an toàn để trở về Leava’a, vốn không bị sóng thần như các làng khác.

 

NGA : ĐÌNH HOÃN VỀ NHÂN BẢN VÔ TÍNH NGƯỜI

(Génétique.org 05.10) Bà bộ trưởng Nga về Phát Triển Xã Hội,Tatiana Golikova, đã tuyên bố vào ngày 02.10. 2009 rằng nước Nga sẽ kéo dài thêm 5 năm việc đình hoãn về nhân bản vô tính người . Bà nói :” Theo tuyên ngôn của Liên Hiệp Quốc về nhân bản vô tính người, chúng tôi đã tán thành kéo dài thêm 5 năm. Lệnh có hiệu lực ngay khi công bố luật,vốn chỉ áp dụng cho nhân bản vô tính người”.

ĐẠI HỘI ĐỒNG THÔNG QUA TUYÊN NGÔN LHQ VỀ NHÂN BẢN VÔ TÍNH NGƯỜI

ĐHĐ đã thông qua Tuyên Ngôn LHQ về nhân bản vô tính người, qua đó các quốc gia thành viên được kêu gọi chấp nhận tất cả mọi biện pháp cần thiết để ngăn cấm mọi hình thức nhân bản vô tính người bời vì chúng không tương thích với nhân phẩm và việc bảo vệ sự sống con người, với số phiếu thuận 84,trên 34 phiếu chống và 37 phiếu trắng. Qua tuyên ngôn nầy, các quốc gia thành viên cũng được kêu gọi  + bảo vệ thoả đáng sự sống con người trong việc áp dụng các khoa học sự sống; + ngăn cấm việc áp dụng các kỹ thuật ứng dụng di truyền học vốn có thể ngược với nhân phẩm; + ngăn ngừa việc khai thác bóc lột nữ giới trong việc áp dụng các khoa học sự sống; và + thông qua và bổ sung luật quốc gia về vấn đề nầy ( Đại Hội Đồng Khoáng Đại phiên thứ 59 ;hội nghị lần thứ 82, ngày 03.08.2005)

 

CÁC GIÁM MỤC CHÂU ÂU TRANH LUẬN VỀ QUAN HỆ GIÁO HỘI VÀ NHÀ NƯỚC

(Fides 05.10) Các HĐGM những Giáo Hội Châu Âu gặp nhau từ 01 đến  04.10 tại Paris do Đức ĐHY André Vingt-Trois,TGM giáo phận Paris, chủ tịch HĐGM Pháp, tài trợ, trong kuỳ họp khoáng đại hằng năm,nhằm nói lên những quan hệ giữa Giáo Hội và nhà nước nhân kỷ niệm 20 năm bức tường Berlin sụp đổ (1989 – 2009). 33 giám mục chủ tịch HĐGM từ Albanie cho tới Ucraina,cũng như các Tổng GM Công quốc Monaco, Luxembourg và giám mục giáo phận Chisinau (Moldavie), cùng với các đại diện của Toà Thánh và nhiều khác mời từ các châu lục khác. Mở đầu, ĐHY Peter Erdö,TGM giáo phận Esztergom-Budapest (Hungary),chủ tịch CCEE, giới thiệu công việc các GM Châu Âu :”Để chu toàn trách nhiệm mục vụ làcanh chừng dân Chúa, ac1c GM đã cảm nhận sự cần thiết phải được thông tin về những mô thức và giải pháp của mỗi quốc gia trong tương quan với Giáo Hội. Chúng ta cũng phải suy nghĩ về những vấn đề cón bỏ ngõ,như là việc tịch thu các tài sản của Giáo Hội dưới các chế độ cộng sản[…].Ngày nay có rất nhiều khuôn mẫu phản ứng chi phốu những quan hệ nầy. Những gì trôi chảy ở Ba Lan rất có thể có hại ở Thổ Nhĩ Kỳ. Một khuôn mẫu độc nhất,tập trung sẽ có thể sai lầm cho những nơi khác”. Nhấn mạnh rằng đại hội khoáng đại nầy cũng mong được là một thời gian gặp gỡ và trao đổi thông tin về đời sống các Giáo Hội Châu Âu, ĐHY Jean-Pierre Ricard,TGM giáo phận Bordeaux và phó chủ tịch CCEE,nói thêm :”Một số tình hình khó hiểu từ nước nầy sang nước khác. Ở Pháp chẳng hạn có sự uốn quăn mà người ta không thấy có ở nơi nào khác. Điều đó không ngăn cản Giáo Hội và nhà nưốc sống và có những quan hệ đúng đắn”. Những hoạt động và các kế hoạch của các ủy ban khác nhau của CCEE trong lãnh vực phương tiện truyền thông, di dân, dạy giáo lý,trường học,đại học,ơn gọi và môi trường, cũng được trình bày tro ng đại hội nầy.

 

ĐỨC HỒNG Y  “XÁC NHẬN” CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG LÃNH ĐẠO CÁC NỮ TU

(CWNews 05.10)  Giữa lúc đang tiến hành các cuộc điều tra của Vatican về các nữ tu Hoa Kỳ - một cuộc kinh lý các cộng đoàn tu nữ đang hoạt động và một cuộc điều tra của Thánh Bộ Tín Lý Đức Tin về tính chính thống của các hội nghị thường niên của Hội Đồng Lãnh Đạo Các Nữ Tu -  ĐHY Sean O’Malley giáo phận Boston đã gửi một ‘thư xác nhận” các thành viên Hội Đồng Lãnh Đạo Các Nữ Tu nhân danh Uỷ Ban về giáo sĩ,đời sống tận hiến và ơn thiên triệu của HĐGM Hoa Kỳ. Sau khi ca ngợi Nữ Giới và Tinh Thần ( một cuộc trưng bày bảo tàng dành cho các cống hiến của nữ tu cho đời sống Mỹ), ĐHY nói :”Xin cũng cho phép tôi,cả cá nhân lẫn nhân danh Uỷ Ban về giáo sĩ,đời sống tận hiến và ơn thiên triệu của HĐGM Hoa Kỳ, cám ơn Qúy nữ tu đã đáp lại tiếng gọi sống đời tu trì. Giáo Hội biết ơn về tất cả những gì các cộng đoàn qúy nữ tu đã làm và còn đang tiếp tục làm, để đẩy mạnh công cuộc truyền giáo của Giáo Hội, nhất là trong các lãnh vực chăm sóc y tế, giáo dục, phục vụ xã hội và công tác mục vụ, như cuộc triển lãm nêu bật lên cho thấy. Tôi chia sẻ với Qúy Nữ Tu việc thừa nhận rằng những năm vừa qua đã là một thời gian đầy thử thách đối với các cộng đoàn dòng tu. Các vị sáng lập của chúng ta phải chịu nhiều thách thức và chướng ngại vật vớu một nhiệt tâm khơi nguồn cảm hứng cho cầu nguyện và việc làm của họ. Giáo Hội cần đến sự kiên gan bền chí,sự tận tụy và lòng trung thành của Quý nữ tu, cũng như đặc sủng duy nhất của Qúy nữ tu, được Chúa Thánh Linh dẫn dắt. Xin hãy biết rằng thừa tác vụ của Quý Vị được đánh giá rất cao. Cùng nhau chúng ta hãy tiến tới trong việc xây dựng Nước Chúa”.


”TẤN CÔNG MÃNH LIỆT CHỐNG GIA ĐÌNH” Ở CHÂU PHI

(ZENIT 05.10) Báo cáo tại Thượng hội đồng giám mục,ĐHY Turkson,TGM giáo phận Cape Coast, tố cáo những tấn công nhằm vào gia đình ở Châu Phi :” Cuộc tấn công mãnh liệt chống lại hôn nhân và gia đình nầy do những tổ chức vốn mau chóng đưa ra một tự điển nhằm thay thế các khái niệm truyền thống và những từ ngữ liên quan đến hôn nhân và gia đình bằng những khái niệm và từ ngữ mới”. ĐHY nhắc lại rằng thượng hội đồng đặc biệt về Phi Châu lần thứ nhất kếg thúc ngày 07.05.1994 với chủ đề :” Giáo Hội ở Châu Phi và sứ mạng rao giảng Tin Mừng tới năm 2.000 : ‘Các con sẽ là nhân chứng cho Thầy’(Cv 1,8)”, tiếp sau đó là Huấn Dụ hậu thưọng hội đồng “Giáo Hội ở Châu Phi” (Ecclesia in Africa) mà Đức Gioan-Phaolô II đã giới thiệu trong nhiều quốc gia Châu Phi năm 1995. […]. ĐHY cũng nhấn mạnh đến ‘những dữ liệu mới về Giáo Hội và xã hội đối với châu lục nầy”,nhất là các tông thư của Đức Biển-Đức XVI,cũng như các bài giảng và diễn văn của Người troing chuyến tông du Châu Phi mới đây của Người – Cameroun và Angola - cấu thành ‘những bài giáo lý có giá trị không kể hết cho Giáo Hội ở Châu Phi”,cũng như các hội thảo được tổ chức tại Roma. ĐHY Turkson cũng kể ra “sự tăng trưởng phi thường của Giáo Hội ở Châu Phi”, vai trò của thượng hội đồng Phi châu và “hội nghị chuyên đề các HĐGM Châu Phi và Madagascar” (SCEAM).

 

TRUNG QUỐC : GIÁM MỤC ‘CHUI’ GIÁO PHẬN WENZHOU TỪ TRẦN VÀO NGÀY KỶ NIỆM TẤN PHONG

(UCAN 05.06) ĐGM Giacôbê Lin Xili giáo phận Wenzhou qua đời ở tuổi 91 vào ngày 04.10, ngày kỷ niệm Ngài được tấn phong giám mục, dù không được chính phủ thừa nhận. Vị giám mục được Vatican phê chuẩn nầy được chuyển từ một bệnh viện ở Wenzhou đến giáo xứ Qiliang ở Yueqing,cách đó 45 cây số, một ít lâu trước khi Ngài qua đời. Nguồn tin cho biết lễ an táng dự tính vào ngày 10.10 ở giáo xứ Qiligang, dưới sự bố trí của chính quyền địa phương. Tình hình ở Wenzhou, thuộc tỉnh Zheijang, đã căng thẳng kể từ khi sức khoẻ vị giám mục ốm yếu xấu đi vào cuối tháng 9. Một trang web Công giáo tại Wenzhou bị đóng sau khi đưa tin,hình ảnh những ngày cuối đời và cáo phó cái chết của Đức giám mục. Các quan chức chính quyền lo sợ bất an xã hội,nếu vị giám mục bầy qua trời trước hoặc sau ngày 01.10,kỷ niệm 60 năm ngày thành lập nước CHND Trung Quốc và những đám đông tín hữu Công giáo tụ họp nhau, nhất là từ cộng đồng Giáo Hội “chui”. Những người thân của ĐGM Lin và các tín hữu hy vọng sẽ tổ chức một lễ an táng xứng hợp với địa vị của Ngài,trong ngôi thánh đường lớn nyất ở Yueqing,nhưng các giới chức chính quyền phản đối. Khoảng 120.000 tín hữu Công giáo đến từ Wenzhou. Từ khi Đức Biển Đức XVI gửi thư cho các tín hữu Công giáo, thì 19 giáo sĩ ‘chính thức’ và 18 giáo sĩ ‘chui’ của giáo phận Wwenzhou cố gắng để  hoà giải và hiệp thông. Sinh ngày 19.10.1918 ở Yueqing, Vị giám mục vào chủng viện Thánh Vinh Sơn giáo phận Ningpo vào năm 1931,thụ phong linh mục ngày 03.06.1944 và theo học đại học Công giáo Fu Jen ở Bắc Kinh ba tháng sau đó; tốt nghiệp năm 1948. Được ĐGM Sndré-Jean-Francois Defèbvre giáo phận Ningpo bổ nhiệm giám quản giáo phận trong tình hình hỗn loan chính trị năm 1950; bị bắt năm 1955 với “tội ác phản cách mạng” và bị kết án 16 năm tù lao động, được thả ra năm 1971. Được bí mật tấn phong ngày 04.10.1992 làm giám mục giáo phận Wenzhou mà Vatican đã ch1inh thức thiết lập tách từ giáo phận Ningpo năm 1949 và phát triển mau lẹ. Ngài buộc phải ẩn tránh để thoát bắt bớ năm 1998 nhưng bị lộ và bị bắt và bị quản thúc tại gia.

 

NGA : TOÀ ÁN ALTAI KẾT ÁN CHỨNG NHÂN JÊHÔVAH VÌ ‘CHỦ NGHĨA VÌ CHỦ NGHĨA CỰC ĐOAN

(AsiaNews 05.10) Bản án tiếp theo sau một phán quyết tương tự được truyền chống lại tổ chức tôn giáo nầy vào giữa tháng 9 do một toà án ở Rostov, quy định rằng các xuất bản phẩm của tổ chức nầy chứa đựng “tài liệu theo chủ nghĩa cực đoan”. Nói chung toà án ở cộng hoà Siberie nầy đã cấm 18 tài liệu do Chứng Nhân Jêhovah phát hành, sau khi chúng được nộp để phân tích chuyên môn và bị kết luận là có nội dung kích động sự đối đầu tôn giáo. Trung Tâm Hành Chính Chứng Nhân Jêhovah ở Moscou, được chính quyền Nga thừa nhận, đã chống án của toà án ở Gorno-Altaisk. Tuy nhiên,tình hình đối với tổ chức tôn giáo nầy rất tế nhị. Quyết định gần đây nhất đến tiếp liền quyết định ở Rostov .Lời cáo buộc cũng giống như vậy : kích động chủ nghĩa cực đoan tôn giáo. Tổ chức Kitô giáo nầy là một trong những thiểu số tôn giáo bị quấy rối nhiều nhất trong các lãnh thổ Liên Bang Xô Viết cũ. Với con số khoảng 200.000, các Chứng Nhân Jêhôvah bị tố cáo trên khắp Liên Bang Nga về chủ nghĩa bè phái, “chủ nghịa cực đoan tôn giáo”, “kích động cô lập xã hội” và những ứng xử gây hại cho đời sống dân sự của quốc gia.

 

PHI - LUẬT – TÂN : HY VỌNG CHUỖI MÂN CÔI THAY ĐỔI TẤM HỒN VỀ  DỰ LUẬT SỨC KHOẺ SINH SẢN

(UCAN 05.10)  Một giới chức HĐGM Phi hy vọng Chuỗi Mân Côi có thể giúp đem lại một thay đổi ‘nhiệm mầu” tâm hồn nơi các nhà chính trị ủng hộ luật mà Giáo Hội chống đối vì bài sự sống. Cha Melvin Castro cho biết Ngài hy vọng sự thay đổi sẽ xảy đến trong tháng Mân Côi nầy, với việc cơ quan lập pháp xem xét lại dự luật. Vị thư ký điều hành Uỷ Ban Giám Mục về Gia Đình và Sự Sống nói :” Chúng tôi tin rằng họ có thiện chí và lòng chân thật căn bản. Giá như họ dành thời giờ để nghiên cứu dự luật nầy kỹ càng, họ sẽ khám phá ra những phẩm chất trong lý lẽ của Giáo Hội”. Giáo Hội đã cố gắng thuyết phục các nhà làm luật đừng ủng hộ việc ra luật gây tranh cãi nầy. Cha Castro cho biết những người vận động hành lang của Giáo Hội sẽ tăng cường chiến dịch chống lại dự luật nầy tháng nay và điều đó sẽ bao gồm cả việc lần hạt Mân Côi. “Chúng tôi có những nhóm rất tích cực gọi là Huynh Đệ Đức Maria, Đấng Trung Gian Mọi Ân Phước. Khi chúng tôi phát động chiến dịch trước để xin lấn 1 triệu chuỗi Mân Côi, một phần trong đó là để bảo vệ gia đình Phi Luật Tân, đặc biệt vì các dự luật chống lại gia đình và sự sống, nhất là dự luật sức khoẻ sinh sản. Và mục tiêu nầy đã được vượt qua với 1,5 triệu chuỗi hạt đã được báo về.Ngài nói :”chúng tôi nhắm con số 5 triệu chuỗi từ nay tới ngày 08.12”. Kế hoạch dâng cho Đức Mẹ Maria ‘một bó hoa thiêng” khởi đầu từ ngày 31.05 - lễ Hiện Xuống – cho tới 08.12, - lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm.

 

VATICAN : BỔ NHIỆM MỚI

(VIS 04,10 ) Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm:

+ ĐHY Jozef Tomko làm đặc phái viên của Người tại ngày bế mạc Kỷ Niệm 150 Năm Truyền Gaío Đài Loan, vào ngày 22.11.2009

+ Các Thẩm Phán Toà Thượng thẩm Quốc Gia Thành Phố Vatican : ĐGM Giovanni Battista Defilippi; ĐGM Agostino De Angelis và ĐGM Giovanni Vaccarotto

+ Giáo sư ngưòi Mỹ J.Russell Hittinger thuộc Đại học Tulsa,Oklahoma, 60 tuổi,làm uỷ viên Viện Hàn Lâm giáo hoàng các Khoa Học Xã Hội. Công việc của ông tập chú về các suy tư đạo đức học gom chung lâi triết học,luật và thần học; đồng tghời cũng làm thành viên Hội đồng hàn lâm Viện Hàn Lâm giáo hoàng Thánh Tôma Akinô.

 

 

ẤN ĐỘ : THÊM LỜI KHẤN ’XANH” VÀO ĐỜI SỐNG TẬN HIẾN

(UCAN 05.10) Những người đứng đầu các Dòng Tu Công giáo ở Ấn Độ đã quyết định đem các vấn đề liên quan đến môi trường vào trong đời sống và sinh hoạt các nữ tu. Họ đã quyết định xem xét những mệnh lệnh đạo đức và tu trì trong lối sống của họ gồm cả “việc sử dụng vô ý “ tài nguyên thiên nhiên” và một xu hướng phá hoại những đất đai có thể ở được nhân danh phát triển. Dựa vào điều nầy, họ sẽ đấu tranh vì ‘một trái đất dễ ở hơn cho mọi loài trong thiên nhiên”. Họ muốn các thành viên Dòng nói thẳng ra khi nhìn thấy môi trường bị phá hủy và được tổ chức dân chúng phản đối sự phá hoại như vậy và động viên dân chúng cùng chung nhau làm việc để thay đổi thế giới. Trong một văn kiện đưa ra ngày 01.10 do Hội Đồng Các Tu Sĩ (CRI), Hiệp Hội Tòàn Quốc các Bề Trên Tổng Quyền Các Dòng Tu, Khoảng 550 Bề Trên Tổng Quyền và Bề trên Tỉnh Dòng đã nói tham dự đại hội toàn quốc từ 27.09 đến 02.10,đã nói :”Việc làm xanh đời sống tận hiến là một chủ đề đòi hỏi khắt khe nhất và nó phải được đưa vào trong mọi khía cạnh của đời sống tu trì”. Chủ đề của đại hội  - tổ chức ba năm một lần - là “Hướng tới một Ấn Độ hài hoà”. Văn kiện khẳng định :” Linh đạo môi trường là linh đạo tu trì”. Các lãnh đạo Dòng Tu tuyên bố ủng hộ các sáng kiến về môi trường của chính phủ và các dự án  liên quan như là tái trồng rừng. Họ cũng yêu cầu các thành viên Dòng gaỉm thiểu tối đa tiêu thụ điện,xăng dầu và nước, phổ biến ý thức bảo vệ môi trường với việc đem các bài môi trường vào trường học.

 

ĐẠI HỌC NOTRE DAME Ở SYDNEY THÊM BẰNG CẤP THẦN HỌC

(CathNews 06.10)  Đại Học Notre dane ở Sydney sẽ thêm bằng cử nhân Thần Học vào chương trình học năm 2010. Một bằng cấp Thần Học với các tín chỉ có giá trị trong một phạm vi rộng các đề tài từ Phụng Vụ cho đến Triết Học Con Người đã được các sinh viên hăm hở chọn tại Đại học Fremantle ở Tây Úc nhiều năm qua. Đại học Sydney được mở ra năm 2003, gồm các bằng cấp, chứng chỉ và văn bằng về các khoa như là Luật, Y, Điều dưỡng và giáo dục. nay đã quyết định sẽ gồm cả bằng cử nhân Thần Học như một phần quan trọng của chương trình đại học nầy.

 

TÂY BAN NHA : DÂN TÂY BAN NHA VÀ VIỆC MỞ RỘNG TỰ DO NẠO PHÁ THAI

(H2O News 06.10) Cách nay một năm, 57% người Tây Ban Nha ủng hộ cải tổ luật về nạo phá thai so với 30% số người chống lại, thì nay có 46% những người chống đối mở rộng tự do nạo phá thai so với4% số người ủng hộ. Đó là tiết lộ của một thăm dò với 1.000 người trong khoảng thời gian từ 28.09 đến 01.10.2009 do Noxa thực hiện cho nhật báo xứ Catalan, La Vanguardia. Sự ủng hộ bình dân với cuộc cải tổ đã suy yếu,từ khi chính phủ thông báo rằng các trẻ nữ vị thành niên 16 – 17 tuổi có thể nạo phá thai tự do mà không cần thông báo hoặc được cha mẹ cho phép trước.

 

ÁI NHĨ LAN : NÓI “CÓ” VỚI HIỆP ƯỚC” VÀ NÓI “KHÔNG” VỚI NẠO PHÁ THAI

(H2O News 06.09) Sau khi đã bác bỏ Hiệp ước Lisbonne với tỷ lệ 53,4% so với 46% vào tháng 6.2008, dân Ái Nhĩ Lan cuối cùng cũng đã thông qua nó với 67,13%. Sự quay ngoặt nầy có lẽ đã dậy lên do lo sợ khủng hoảng kinh tế cũng như cam đoan bảo đảm “các nét đặc trưng xen-tic”. Các đối tác Châu Âu quả thật đã đồng ý cho Ái Nhĩ Lan duy trì ủy viên Châu Âu ở Bruxelles, một tỷ lệ thuế hạn chế, duy trì tính trung lập quân sự và cấm nạo phá thai.

 

PERU : CẦU XIN ĐỨC CHÚA CÁC PHÉP LẠ CHE CHỞ TRẺ CHƯA SINH

(CNA 06.10) Trong Thánh Lễ tại nhà thờ chính toà giáo phận Lima, ĐHY Juan Luis Cipriani Thorne cầu cin cùng Đức Chúa Các Phép Lạ gìn giữ bảo vệ “sự sống của những trẻ thơ vô tội yếu đuồi nhất và những trẻ đang ở trong bụng mẹ”. Với sự hiện diện của tổng thống Pêru Alan Garcia và nhiều quan chức khác, ĐHY nói : “Thế giớ đang đi qua một tình hình rất đặc biệt. Lạy Đức Chúa Các Phép Lạ, xin hãy bảo vệ bào thai của các bà mẹ nầy;xin hãy bảo vệ lĩnh vực luật pháp, hãy làm cho những kẻ đe doạ sự sống con người phải bối rối để ngăn chúng gây hại”. ĐHY Cipriani cũng cầu nguyện cho sự hiệp nhất gia đình,vốn là chính yếu để mưu tìm hoà bình,công lý và để khẳng định căn tính của quốc gia trong vùng Nam Mỹ nầy. Chúng con khấng xin Người ban phúc lành cho nước Pêru. Xin ah4y giúp chúng con hiểu rằng chúng con tất là người dân Pêru,không có dân Pêru hạng hai”. ĐHY cũng dâng lời cầu nguyện lên Đức Trinh Nữ Maria,mẹ Đức Chúa Các Phép Lạ, để xin Mẹ gìm giữa và bảo vệ “hôn nhân vốn nối kết một người nam và một người nữ trọn đời; và xin Mẹ củng cố sự hiệp nhất gia đình trong thời đại nầy, mà việc giáo gục con cái là nhiệm vụ ưu tiên”.

 

MEXICO : KẾT HỢP ĐỒNG TÍNH KHÔNG PHẢI LÀ HÔN NHÂN HOẶC GIA ĐÌNH.

(CNA 06.10) GM Phụ tà giáo phận Thành phố Mexico,Antonio Lerma Nolasco tuần nầy cho biết rằng các cuộc kết hợp đồng tính không thể được coi là Hôn nhân hoặc gia đình. Ngài nói :” Bạn muốn gọi chúng là gì tùy ý, nhưng không bao giờ là hôn nhân”. Trong bài giảng lễ, ĐGM đã động viên các tín hữu bảo vệ hôn nhân như một phần kế hoạch của Chúa, vốn khởi sự với việc kết hợp một người nam và một người nữ. Do nguồn gốc nầy của hôn nhân, ĐGM nói rằng những kết hợp khác biệt với ‘hành vi tình yêu với nhau” nầy, đều không thể được coi là hôn nhân. Sau khi chỉ ra rằng người nam và người nữ được dựng nên để làm thành một cặp có khả năng tiến tới hôn nhân, ĐGM Nolasco nói những loại kết hợp khác như là giữa những người cùng giới tính, không thể được gọi là gia đình,vì thay vì khuyến khích sự kết hợp nên một, những kết hợp nầy “tấn công các giá trị gia đình”.

 

CHỈ CÓ ĐỨC TIN VÀ LÝ TRÍ CHUNG NHAU MỚI CỨU THOÁT CON NGƯỜI

(CNA 05.10) trong các nhận xét lưu ý của Ngài ở lễ khai mạc Hội Nghị Khoáng Đại Liên HĐGM Châu Âu, ĐHY Giovanni Battosta Re, tổng trưởng Thánh Bộ Giám Mục,nhắc lại tông thư mới đây của Đức Biển-Đức XVI “Tình Thương trong Chân Lý” và nói :”Chỉ co đức tin và lý trí chung nhau mới cứu thoát con người”. Trong diễn từ, ĐHY nói :”Lý trì luôn cần được thanh luyện do đức tin và cùng lúc,tôn giáo luôn cần được lý trí thanh luyện để chỉ cho thấy bộ mặt con người đíich thực của nó”. Ngài cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cổ vũ mối quan hệ thích hợp giữa Giáo Hội và quốc gia,”một chủ nghĩa tục hoá lành mạnh cho phép sống chung và cộng tác giữa đức tin và lý trí, sao cho chúng giúp đỡ nhau”. Khủng hoảng hiện tại ảnh hưởng đến Châu Âu, - ĐHY Re nói – “cấu thành một thách thức” đối với các tín hữu,những kẻ không được ngưng nỗ lực để cứu thoát “những giá trị không thể thương lượng như la sự sống,gia đình,tính trung tâm của con người, tự do giáo dục và tôn giáo”. Vì lý do nầy ” Liên Minh Châu Âu phải không chỉ là một thị trường cho trao đổi kinh tế hoặc một nơi để tự do đi lại, mà đúng raáno phải trở thành một cộng đồng đích thực các quốc gia mong uớc hiệp nhất số phận và sống trong công lý và liên đới, thúc đẩy điều mà Đức Gioan-Phaolô II gọi là văn minh tình thương”.

 

ĐỨC TỔNG GIÁM MỤC CHAPUT PHÊ BÌNH LỜI CA NGỢI ÔNG OBAMA CỦA VỊ HỒNG Y NGHỈ HƯU

(CWNews 06.10 ) Viết trong tờ Il Foglio,Đức TGM Charles Chaput giáo phận Denver đã trả lời một bài viết của ĐHY Georges Marie Martin Cottier,tu sĩ Dòng Đa Minh từng phục vụ với tư cách nhà thần học của phủ giáo hoàng từ 1990 đến 2005 và đã có giải thích hết sức tích cực về những nhận xaét của tổng thống Obama tại Đại học Notre Dame ngày 17.05. ĐTGM Chaput viết :”Một cách đáng tiếc và không chủ tâm, bài tiểu luận lưu loát của ĐHY Cottier đánh giá thấp sự nghiêm trọng của những gì đã xảy ra ở Đại học Notre Dame. Nó cũng đánh giá quá cao sự hoà hợp tư duy của tổng thống Obama với giáo huấn Công giáo” (x. nguyên văn bài viết)

 

CÁC GIÁM MỤC VIỆT-NAM HỌP MẶT. ĐỨC TỔNG GIÁM MỤC HÀ NỘI VẮNG MẶT

(AsiaNews  06.10) Hội nghị thường niên  HĐGM Việt Nam khai mạc tại giáo phận Xuân Lộc ngày 05.10 và kéo dài đến thứ bảy 10.10 [lễ tấn phong tân giám mục phụ tá giáo phận Xuân Lộc Toma Vũ Đình Hiệu.ND]. Các đề tài thảo luận là Năm Thánh sắp tới [ khai mạc vào 24.11.2009 và kéo dài đến 06.01.2011, với hy vọng Đức Thánh Cha sẽ tông du Việt-Nam trong thời kỳ nầy] và việc huấn luyện các chủng sinh. Đức TGM Hà Nội, người bị xuyên tạc lăng mạ trong một chiến dịch xấu xa do chính quyền,đã vắng mặt vì lý do sức khoẻ. ĐGM chủ tịch HĐGM Phêrô Nguyễn-Văn-Nhơn mở đầu bằng việc nhấn mạnh tầm quan trọng của hiệp nhất giữa các giám mục và Đứx giáo hoàng, được củng cố nhờ cuộc viếng Ad Limina vào tháng 6 vừa qua. hầu hết các giám mục thuộc 26 giáo phận đều có mặt, trứ ĐGM Emmanuel Lê Phong Thuận,giáo phận Cần Thơ do tuổi cao và Đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt không thể tham dự,nhưng đã gửi thư cáo lỗi và chúc cho hội nghị đạt được kết quả tốt đẹp.

 

GIÁO HỘI KHÔNG NÊN TÁCH RỜI KHỎI ĐỜI SỐNG XÃ HỘI VÀ VĂN HOÁ

(CNA 05.10) Trong thông điệp gửi những người tham dự Đại Hội Khoáng Đại Liện hĐGM Châu Âu gặp nhau ở Paris tuần qua, Đức Thánh Cha nòi :”Cần có một sự phân biệt rạch rỏi giữa Giáo Hội và Nhà Nước, mà không tách rời Giáo Hội khỏi đời sống xã hội và văn hoá”. Trong thông điệp nầy được ĐHY Quốc Vụ Khanh Bertone ký tên, Đức Thaáh Cha nhắc lại rằng “Giáo Hội trung thành với sứ mạng chân lý của mình trong việc ủng hộ một xã hội xứng đáng với con người,với phẩm giá và ơn gọi của con người. Lòng trung thành nầy đối với con người, được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa, đòi hỏi sự trung thành với chân lý”. Lòng trung thành với chân lý nầy - Đức giáo hoàng tiếp tục – là những gì làm cho sự phát triển toàn diện của con người có thể có được, như là “phương thuốc cho những sự không công bằng mà thế giới ngày nay đang trải nghiệm”….Sau khi thơng điệp của Đức Thánh Cha đã được đọc lên, ĐHY Peter Erdö,chủ tịch liên HĐGM bày tỏ sự hiệp thông trọn vẹn của các giám mục Châu Âu đối với Đức Thánh Cha và cho biết Gaío Hội sẽ tiếp tục mạnh bạo tuyên xưng “chân lý Phúc Âm trong những môi trường ít cởi mở hơn cho việc công bố nầy”.

 

 CÁC CHA GIẢI TỘI SUỐT NGÀY TRONG CÁC THÁNH ĐƯỜNG THUỘC ĐỨC GIÁO HOÀNG

(ZENIT 06.10)  Các vị có thời khoá biểu ấn định, một ngày nghỉ và hai giờ nghỉ ăn trưa. Văn phòng các vị không có bàn mà cũng chẳng có máy vi tính. Đó là một toà giải tội. Các thánh đường thuộc Đức giáo hoàng như thánh đường chúa Giêsu,nơi có mộ Thánh Inhatiô Loyala, cho mọi tín hữu khả năng đến xưng tội tất cả mọi ngày trong ngôn ngữ của họ. Một bóng đèn đỏ cho biết toà giải tội đã sẵn sàng. Có cả chỉ dẫn có thể xưng tội vào nhữnh giờ nào và bằng ngôn ngữ gì. Các ngôn ngữ được đề nghị,là : tiếng Anh, Pháp, Tây Ban Nha,Ý,Bồ Đào Nha, Ba Lan và Đức. Một số tín hữu ban đầu còn do dự và e ngại, nhưng cuối cùng đã đi vào. Nhiều người đến định ký thường xuyên,nhất là khi họ cư ngụ tại Roma. Việc nphục vụ nầy luôn có trong bốn thánh đường thuộc giáo hoàng, do Thánh giáo hoàng Piô V (1566 – 1572) tổ chức. Nó trực thuộc Toà Ân Giải Toà Thánh, cơ quan của Vatican phụ trách về các ân xá, cơ quan nầy giao trách nhiệm cho nhiều dòng tu: Đền thờ Thánh Phêrô : Nhánh Dòng Phan-Sinh (conventional); Đền Đức Bà cả : Dòng Đa Minh; Đền Thánh Phaolô Ngaọi thành : Dòng Xitô; Đền Thánh Gioan Latêranô : Dòng Tiểu Đệ Phan Sinh.

 

KHI GIÁO HỘI NƯỚC ĐỨC RA VẠ TUYỆT THÔNG CHỦ NGHĨA QUỐC XÃ

(Zenit 06.10) Một số văn kiện được tổ chức “Mở Đường” (Pave the Way Foundation) tìm thấy ở Đức chứng minh rằng ngay từ tháng 9.1930, các giám mục Công Giáo Đức đã ra vạ tuyệt thông đối với đảng quốc xã của Hitler, ba năm trước khi Adolf Hitler lên nắm quyền. Tổng giáo phận Mayence đã công khai lên án đảng quốc xã và ‘cấm mọi tín hữu Công giáo ghi tên vào hàng ngũ đảng xã hội quốc gia của Hitler’ :”Không cho phép các thành viên đảng của Hitler than dự theo nhóm các tang lễ hoặc những cử hành phụng vụ Công giáo khác”.. Thêm vào đó,”một tín hữu Công giáo khôngt được nhận các Bí Tích bao lâu người ấy còn ghi tên vào đảng của Hitler”. Tuyên bố nầy của Tổng giáo phận Mayence được công bố ngay trang đầu tờ Osservatore Romano, với một bài viết đăng ngày 11.10.1930 có tựa đề “Đảng của Hitler bị thẩm quyền Giáo Hội kết án”. Sự không tương thích giữa đức tin Công giáo và chủ nghĩa xã hội quốc gia nổ được công khai. Tháng 2.1931,đến lượt Tổng giáo phận Munhich và tháng 03.1931 là Tổng giáo phận Cologne, Paderborn và các tỉnh Sông Rhin. Điên cuống và bất mãn về vạ tuyệt thông nầy, bọn quốc xã đã sai Hermann Goring đến Roma,xin gặp Quốc vụ Khanh Toà Thánh Eugenio PACELLI (lên ngôi giáo hoàng năm 1939.ND). Ngày 30.04.1931, ĐHY Pacelli từ chối gặp Goring. Tháng 08.1932, Giáo Hội Công giáo ra vạ tuyệt thông tất cả các lãnh tụ đảng quốc xã. Trong các nguyên lý bài Kitô giáo bị tố cáo là dị giáo, Giáo Hội ở Đức kể ra rõ ràng các thuyết về chủng tộc và chủ nghĩa phân biệt chủng tộc. Ngày 10.03.1933, HĐGM Đức tụ họp tại Fulda, đưa ra lời kêu gọi tới tổng thống Đức, tướng Paul vin Hindenburg, bày tỏ những lo lắng nghiêm trọng nhất và xin bảo vệ các cơ chế Giáo Hội Công giáo Đức. Các giám mục Công giáo không được nghe theo.

 

do BTGH tổng hợp và chuyển ngữ


Về Trang Mục Lục