Tổng Hợp

TIN TỨC HỘI THÁNH CÔNG GIÁO

(TUẦN LỄ TỪ 15.02 ĐẾN 21.02.2010 – CUỐI TUẦN)

 

ÁI NHĨ LAN : GIÁO HỘI PHẢI “TỰ HẠ” ĐỂ TÌM LẠI ĐƯỢC TÍNH ĐÁNG TIN

(ZENIT 17.02) Sau hai ngày hội kiến với Đức Biển-Đức XVI, với các giám mục Ái Nhĩ Lan và đại diện giáo triều La Mã, ĐHY Seán Brady,TGM giáo phận Armagh và là giáo chủ Aí Nhĩ Lan, về lại nước với một tâm niệm : Rằng Giáo Hội sẽ tìm lại được tính đáng tin của mình, cho dù điều đó sẽ chẳng dễ dàng gì và đòi hỏi thời giờ, nhưng nhất là đòi hỏi lòng khiêm nhường tự hạ. Vị giáo chủ cho biết 24 giám mục Ái Nhĩ Lan mỗi người đã có cơ hội để phát biểu. Ngài cũng đã thông báo với Đức Thánh Cha và các giám mục về những biến cố xảy ra những tháng vừa qua trong Giáo Hội Aí Nhĩ Lan, đưa ra một vài tin tích cực,nhưng cách riêng đã nói về những nạn nhân và những người bị vụ bê bối làm thương tổn, còn sống. ĐHY Brady sau đó tâm sự đã hết sức xúc động về tất cả những gì mà những người ngài gặp gỡ,đã nói với ngài sáu tuầh lễ gần đây nhất, chẳng hạn ngày 12.02, có 70 giáo dân nói ‘họ lấy làm choáng váng” và “xấu hổ” và muốn biết “làm sao lại  ra cớ sự ấy”. Với bốn giám mục vây quanh,ĐHY tuyên bố trước các nhà báo rằng các nạn nhân và những người bị tổn thương do những vụ lạm dụng tình dục nầy cho rằng Giáo Hội cần phải ‘tự hạ” để tìm lại tính đáng tin của mình. Để làm được điều đó – Ngài nói – Giáo Hội bắt đầu với Mùa Chay nầy một thời kỳ thống hối đặc biệt. ĐHY Brady đã thừa nhận những sai lạc và những lỗi lầm mà nhiều chủ chăn Giáo Hội Ái Nhĩ Lan tự bôi bẩn trong cách đương đầu với những trường hợp lạm dụng tình dục nầy trong giáo phận Ngài,nhưng giải thích rằng các linh mục và tu sĩ lệ thuộc và các bề trên địa phương của họ, vì thế không thể quy trách nhiệm cho Toà Thánh […]. Với ĐHY, Giáo Hội Ái nhĩ Lan cần ‘canh tân” đức tin của mình, vì cuộc khủng hoảng lạm dụng tinh dục cũng do một cuộc khủng hoảng đức tin trong đất nước nầy,nhất là trong các linh mục, về các vấn đề ‘ niềm in, cầu nguyện và bác ái’. Ngài nói :” Cuộc ‘canh tân” nầy, chúng ta phải bắt đầu từ đầu Mùa Chay”

 

SÁCH LỄ MỚI SẼ GIẢI QUYẾT “NHỮNG VẤN NẠN THẦN HỌC NGHIÊM TRỌNG”.

(CathNews 19.02)  Đức TGM Mark Coleridge cho biết : Sách Lễ Roma mới được dịch, được đưa ra trong các giáo xứ ở úc năm tới, sẽ giúp giải quyết những vấn nạn thần học nghiêm trọng phát hiện ra trong sách lễ 1973 hiện đang được dùng. Đức TGM Coleridge giáo phận Canberra _ Goulburn, chủ tịch uỷ ban biên tập Sách Lễ Roma của Uỷ ban quốc tế về tiếng Anh trong phụng vụ và cũng là chủ tịch ủy ban phụng vụ HĐGM Úc, được trích dẫn đã nói với Tuần Báo Công Giáo : Nó sẽ giúp bổ sung một cách trung thành hơn nhãn quan phụng vụ của Công Đồng vatican II và đáp ứng đầy đủ những cải tổ của Công đồng Triđentinô 1570 hay bị vu khống. Tuy thừa nhận rằng sách lễ được sử dụng từ 1973 đã đạt được nhiều lợi ích về tiếp cận, tham gia, Sách Thánh, hội nhập văn hoá,thích nghi, nhưng Ngài nói nó có ‘những vấn đề nghiêm trọng về mặt thần học”. Ngài nói : Đó là hậu quả của một sự hiểu sai về các cải tổ của Công Đồng Vatican II.

 

‘ƠN GỌI LINH MỤC’ LÀ TÂM ĐIỂM CỦA KỲ TĨNH TÂM VATICAN

(CNA 18.02) Vào Chúa Nhật 21.02, linh thao hằng năm cho Đức Thánh Cha và Giáo Triều sẽ bắt đầu tại nguyện đường Đức Mẹ Chúa Cứu Thế ở Vatican. Những bài suy niệm cuộc tĩnh tâm nầy sẽ do Cha dòng Salêdiêng Enrico dal Covolo,về đề tài “Những bài hịc từ Thiên Chúa và Giáo Hội về Ơn Thiên Triệu”. Tất cả 17 bài suy niệm cho một tuần tĩnh tâm,kết thúc vào ngày 27.02,mỗi ngày nhấn mạnh một khía cạnh : Thứ bảy sẽ là ngày cầu nguyện cho ơn gọi linh mục; thứ ba là ngày cầu nguyện cho các nhà thừa sai và thứ tư là ngày thống hối. Thứ năm tập chú về Chúa Kitô;thứ sáu về Đức Maria và thứ bảy là về lời gọi các ‘phó tế” tiên khởi. Sẽ không có các buổi triều yết chung hoặc riêng trong tuần linh thao nầy.

 

TỔ CHỨC ANH GIÁO ÚC BỎ PHIẾU TÌM HIỆP THÔNG VỚI ROMA

(CWNeww 17.02) Ba tháng sau khi Đức Thánh Cha Biển-Đức công bố tông hiến Anglicanorum Coetibus, với những điều khoản dành cho những tín đồ Anh giáo tìm hiệp nhất tập thể với Giáo Hội Công giáo, các thành viên của một tổ chức Anh giáo Úc đã bỏ phiếu xin hiệp thông trọn vẹn với Toà Thánh. GM David Robarts,chủ tịch, cho biết : Forward in Faith Australia “ đón nhận với lòng biết ơn sâu xa tông hiến nầy của Đức Biển-Đức XVI và chỉ thị cho Hội Đồng Quốc Gia thúc đẩy bằng mọi phương tiện việc thiết lập một lãnh hạt bản quyền tòng nhân ở Úc. Chúng tôi nồng nhiệt chàp mừng việc bổ nhiệm ĐGM Peter Elliott làm đại diện HĐGM Công giáo Úc trong kế hoạch thiết lập một lãnh hạt tòng nyân ở nước Úc (và) lưu ý việc thành lập một nhóm làm việc với GM Elliott gồm các thành viên chuẩn bị cần thiết để thiết lập lãnh hạt tòng nhân Úc”.

 

ĐỨC THÁNH CHA CHO NGƯỜI SÁNG LẬP LIFE TEEN HỒI TỤC

(CWNews 17.02) Giáo phận Phoenix đã loan báo ngày 16.02 rằng Đức Biển-Đức đã cho hồi tục Đức ông dale Fushek tiếp sau một điều tra của Thánh Bộ Tín Lý Đức Tin về những tin đồn ông đã lạm dụng tình dục trẻ thành niên. Vị cựu tổng đại diện giáo phận, người đã sáng lập Life Teen, đã bị vạ tuyệt thông năm 2008 do ly giáo. Cha Chris Fraser, chánh án toà án giáo phận nói :” Không còn nghi ngờ gì nữa rằng Giáo Hội bị tai tiếng do các linh mục lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên. Điều làm trường hợp nầy độc nhất vô nhị là có một bê bối thêm vào liên quan đến các hoạt động ly giáo của Trung Tâm Ca Ngợi và Thờ Phượng [Praise and Worship Center]. Fushek đối mặt với năm bản án do bị buộc tội góp phần vào việc phạm pháp của một tội công súc tu sĩ vị thành niên.

 

KHÔNG TÍN HỮU CÔNG GIÁO NÀO ĐƯỢC ỦNG HỘ HÔN NHÂN ĐỒNG TÍNH

(CWNews 17.02) ĐHY người Ý,Carlo Caffarra giáo phận Bolonia cảnh báo các chính trị gia rằng họ sẽ tự đặt mình ra khỏi Giáo Hội,nếu đi ủng hộ việc công nhận hợp pháp hôn nhân đồng tính. Ngài nói :” Đối với đức tin Công giáo, không thể đặt trên cùng vị trí ngang nhau việc ủng hộ hôn nhân đồng tính với hôn nhân tồn tại trong cùng lương tâm – do cả hai mâu thuẫn nhau”. Lời cảnh báo của Ngài, ban đầu được soạn cho tổng giáo phận riêng Ngài, đã được đăng lại trong nhật báo Vatican,Osservatore Romano.

 

XIN NGƯNG CÁC ĐỘNG THÁI HƯỚNG TỚI PHONG CHÂN PHƯỚC CHO ĐỨC PIÔ XII

(CWNews 17.02) Một nhóm nhỏ các học giả Công giáo đã trình lên Đức Thánh Cha thư đề nghị không gấp gáp với án phong chân phước cho Đức Piô XII. Phát biểu rằng bước đi vừa rồi trao tước hiệu “Đấng Đáng Kính’ cho vị giáo tông thời chiến “ đã làm chúng con bối rối rất nhiều”, những người ký tên nài nỉ xin kiên nhẫn. Họ lập luận : “Tiến hành vụ án Đức Piô XII mà không coq một cuộc nghiên cứu thấu đáo các hành động của Ngài trong thời vụ Tàn Sát Dân Do Thái, có thể làm hại các quan hệ Do Thái – Công giáo trong một cách sẽ không thể vượt qua trong tương lai dự đoán được”. Thư nầy đước ký do một nhóm học giả Mỹ,Đức vá Đức. Thư không chỉ được trình Đức Thánh Cha,mà còn được gửi cho cả ĐHY Walter Kasper, các nhà lãnh đạo chủ chốt liên hệ với thế giới Do Thái giáo của vatican và Đức TGM Timothy Dolan giáo phận New York

 

HƠN MỘT TRIỆU CHỮ KÝ ỦNG HỘ SỰ SỐNG ĐƯỢC GỬI CHO CHÍNH PHỦ TÂY BAN NHA

(CNA 17.02) Tuần nầy, các tổ chức bảo vệ sự sống Tây Ban Nha đã trao hơn 1 triệu chữ ký cho chính quyền, ủng hộ sự sống và chống lại luật mới về nạo phá thai ở Tây Ban Nha. Thư kiến nghị báo trước rằng luật mới nầy “chỉ mang thêm chết chóc và đau khổ cho hàng ngàn phụ nữ”. Tất cả tổng số 1.067.315 người ký tên vào thư kiến nghị đều chống lại các luật lệ cho phép nạo phá thai. Sau khi các giới chức chính phủ Jose Bono và Teresa Cunillera từ chối chấp nhận các chữ ký, chúng được trao cho các phí chủ tịch Quốc hội jorge Fernandez Diaz và Ana Pastor. Các chữ ký được thu thập khắp Tây Ban Nha giữa tháng 04.2009 đến 01.2010. Một đoạn trong thư kiến nghị nầy viết :” Nạo phá thai luôn cấu thành cái chết dã man cho một sinh linh và là một thảnh kịch kinh hoàng cho người nữ trải qua điều đó”. Luật pháp Tây Ban Nha bỏ rơi nữ giới trong lúc ngặt nghèo và đẩy họ đến nạo phá thai. Tất cả các luật về nạo phá thai là một sự giả hình kinh toởm chống lại nữ giới, cũng như là một bất công tàn bạo đối với các trẻ em không được bảo vệ […].

 

LOẠI BỎ LÝ THUYẾT SAI LẦM CỦA KARL MARX VÀ LÉVI-STRAUSS 

Sáng 9-2-2010 ông Maurice Godelier, giáo sư nhân chủng học nổi tiếng người Pháp đã tham dự một cuộc hội thảo tại đại học Bicocca Milano bắc Italia, về đề tài ”Từ đồng tiền muối” đền ”sự bí nhiệm của qùa tặng”. Kinh nghiệm nhân chủng học kinh tế”. Giáo sư Godelier là giám đốc trường Cao đẳng xã hội Paris và chuyên nghiên cứu lãnh vực nhân chủng học nhiều nước trên thế giới, đặc biệt là Tân Guinea. Trong số các tác phẩm của giáo sư được dịch và xuất bản tại Ý ngoài cuốn ”Từ đồng tiền muối” tới ”sự bí nghiệm của qùa tặng. Kinh nghiệm nhân chủng kinh tế”, còn có cuốn ”Cộng đoàn, xã hội, văn hóa” và cuốn ”Ở nền tảng các xã hội loài người”. Trong các tác phẩm này giáo sư Godelier mạnh mẽ phê bình lý thuyết của Karl Marx và Lévi-Strauss yêu sách giải thích nguồn gốc xã hội qua các cơ cấu kinh tế hay xã hội là sai lầm và đã đến lúc phải sa thải nó đi, như vứt bỏ một chiếc xe cũ kỹ. Vì theo ông nền tảng đích thật của xã hội là sự thánh thiêng chứ không phải là các cơ cấu kinh tế hay xã hội. (trích Vietcatholic 17.02)

 

BA LAN : ĐỜI SỐNG TẬN HIẾN: MỘT HỒNG ÂN CHO CHÂU ÂU NGÀY NAY

(Fides 17.02) “Đời sống tu trì ở Châu Âu : những câu chuyện hy vọng,một hy vọng cho lịch sử”: đó là chủ đề của đại hội Liên Hiệp các Hội Đồng Bề Trên Thượng Quyền Châu Âu (UCESM) lần thứ 14 diễn ra từ 08 đến 14.02 tại đại chủng viện TGP Czestochowa. Đại diện các bề trên cả các dòng tu của 37 hội đồng quốc gia thuộc 27 nước Châu Âu đã tham dự hội nghị. Soeur Lutgardis Craeynest, chủ tịch UCESM,khẳng định :” Đời sống tu hành là một hồng an cho Âu Châu ngày nay.Chúng ta phải làm nhân chứng đích thực của hy vọng cho Châu Âu”. Cha José Rey Garcia Paredes,CMF, nói :”Sứ mệnh của những người sống đời tận hiến phải là một cuộc sứ mệnh không chỉ cho muôn dân (Ad gentes), mà cả giữa muôn dân (inter gentes)”. [ Đại hội nầy được tổ chức hai năm một lần, là một nơi để đào tạo,tranh luận,trao đổi và quyết định. Lần đầu vào năm 1980 ở Paris;lần thứ hai diễn ra ở Roma năm 1981 nhằm chuẩn bị thành lập UCESM – tên được chọn trong lần đại hội đó, cùng các quy chế giáo luật., được Thánh Bộ Dòng Tu và Tu Hội phê chuẩn vào năm 1983]

 

PHÁP : GIẢI THƯỞNG CHO MỘT BỘ PHIM VỀ ĐỒI SỐNG TU VIỆN

(ZENIT 18.02) Phim “Những người canh thức trong đêm - Một ngày đời sống tu viện tại đan viện Thánh Mađalêna ở Barroux”,tiếp theo được trình chiếu trên kênh KTO suốt tuần Noel 2009, đã được ban giám khảo Câu Lạc Bộ Thính Thị ở Paris chấm. Ngày 15.02.2010, tại phòng khánh tiết Thượng Viện ở Paris, đích thân khâm sứ Toà Thánh ở Pháp,ĐGM Luigi Ventura, đã trao cho các đồng đạo diễn Eddy Vicken và Yvon Bertorello, giải “Tác phẩm đầu tay - Giải Marcel-Jullian”, trước sự hiện diện của Đan viện phụ đan viện Barroux. Phim dài 52 phút đã có DVD, ghi lại đời sống cầu nguyện và lao động của các tu sĩ Xitô, xen kẻ nhịp nhàng với những giờ kinh được hát bằng bình ca. Bản tiếng Pháp, có phụ đề tiếng Anh,Đức,Ý,Tây Ban Nha.

 

PHÁP : KHOÁ HỌP TÍN LÝ CỦA CÁC GIÁM MỤC VỀ VATICAN II

(ZENIT 18.02) Đó là thông cáo của HĐGM Pháp (CEF), đặc biệt là về Hiến Chế Tín Lý về Mạc Khải, Dei Verbum, và những gỉ Hiến Chế nầy nói về “Sách Thánh trong đời sống Giáo Hội”. Khóa họp sẽ diễn ra ở Albi từ 22 đến 24.02,quy tụ khoảng 60 giám mục và 04 hồng y người Pháp. Mỗi năm các giám mục đề cập một chủ đề thần học gắn liền với việc thực thi thừa tác vụ của các ngài. Khoá họp năm 2010 nầy sẽ là cơ hội để “ chăm chú đọc lại Công Đồng nhằm tiếp tục tiếp nhận nó và giúp các Kitô hữu khám phá chiều sâu Kinh Thaáh của Công đồng”. Các giám mục sẽ suy tư về cách thức mà một công đồng được đón nhận : quả thật, như hết thảy mọi công đồng, công đồng Vatican II cần được hiểu,giải thích,bình luận và đem ra thực hành”. Chiều kích mục vụ của Thánh Công Đồng Vatican II cũng sẽ được làm việc. Rất nhiều những “cải tổ và biến đổi” tiếp sau Công đồng cũng sẽ là đối tượng cho một cuộc khảo sát lại,nhất là những gì liên quan đến “10 năm đầu” tiếp sau Công Đồng Vatican II.Sau đó các các giám mục tiếp tục công việc về một văn kiện đặc biệt : hiến chế “Dei Verbum” (LỜi Chúa). Quả thật,hiến chế nầy được coi như ‘một trong các văn kiện quan trọng nhất”, vì đó là một ‘hiến chế tín lý’, mà việc soạn thảo đã gây ra những tranh luận thần học lớn. Liên quan trách nhiệm giám mục của các ngài, các giám mục sẽ đặc biệt chú tâm đến chương 6 :” Sách Thánh trong đời sống Giáo Hội”.

 

ĐẼ ĐẾN LÚC NGHIÊM TÚC VỀ MỤC VỤ GIỚI TRẺ

(CathNews 19.02) ĐGM Joseph Grech, đại biểu các GM Úc về giới trẻ,nói :  Những người làm công tác mục vụ giới trẻ phải cò “lửa trong bụng”, phải được đào tạo bài bản và có hiểu biết đầy đủ. Nói về cái nhìn của Ngài với công việc mục vụ giới trẻ ở Úc, ĐGM Grech nhắc lại “ màu sắc - sôi nỗi – đam mê - phấn khởi và sinh lực của hàng ngàn thanh niên”, nhưng nhấn mạnh rằng sự phấn khởi và thiện chí tự chúng chưa đủ. “Nếu chúng ta muốn giúp đỡ giới trẻ của chúng ta lớn lên về mặt tinh thần,cũng như về mặt tình cảm và xã hội, họ cần được hướng dẫn bởi những người có ngọn lửa trong bụng;nhưng những người nầy cũng cần được rèn luyện và thạo việc, để có khả năng suy tư về nghề nghiệp và về hiểu biết”. Hết sức cấp thiết rằng mục vụ giới trẻ cần được luôn nạp lại năng lượng, với sự đào tạo vững chắc và thích hợp cho tất cả những ai liên quan. Ngài khẳng định rằng mục vụ giới trẻ đòi hỏi nhiều hơn rất nhiều so với tổ chức một đêm thứ sáu ăn pizza và uống các thứ giải khát :”Đây là một thừa tác vụ mà mục đích tối hậu là đào sâu kinh nghiệm đức tin của một người trẻ và từng bước một cổ vũ người ấy đi theo những giá trị và nguyên tắc của Chúa Giêsu Kitô như chúng được sống trong cộng đồng Kitô giáo chúng ta”.

 

PHẢI THAY CHỦ TỊCH VIỆN HÀN LÂM VÌ SỰ SỐNG

(CWNews 19.02) Năm thành viên Viện Hàn Lâm Sự Sống đã cùng nhau công khai kêu gọi chủ tịch viện,Đức TGM Salvatore Fisichella,từ chức. Lý do bất mãn họ đưa ra vạch lại cuộc tranh cãi nổ ra năm ngoái,khi Đức TGM Fisichella viết một tiểu luận trong tờ Osservatore Romano,chỉ trích Đức TGM người Brasil José Cardoso Sobrinho vì việc ngài giải quyết một trường hợp nạo phá thai gây tranh cãi liên quan đến một cháu gái nhỏ. Mặc dù vị giáo phẩm người Brasil phàn nàn rằng lời chỉ trích trong tờ nhật báo Vatican là không chính xác và Thánh Bộ Tín Lý Đức Tin cuối cùng đã đứng về phía TGM Cardoso, nhưng TGM Fisichella vẫn không xin lỗi và rút lại lời chỉ trích của Ngài. Tiếp theo sau một hội nghị khoáng đại của Viện Hàn lâm vì Sự Sống đầu tháng nầy, - mà TGM Fisichella mô tả là ‘thanh bình và yên tĩnh”, năm thành viên đã viết thư để nói rằng vị TGM nầy nên từ chức. Họ lập luận rằng TGM Fisichella đã trở thành một nhân vật chi rẻ trong ban và nói thêm rằng sẽ làm hại khi việc giải quyếy những vần đề sự sống của ban ngành Vatican nầy giải “được đứng đầu bởi một giáo sĩ không hiểu sự tôn trọng đối với những sinh mạng người vô tội đòi hỏi phải tuyệt đối dường nào”.

 

LÀM LINH MỤC ĐỒNG NGHĨA VỚI HY SINH,DẤN THÂN TRỌN VẸN

(CWNews 19.02) Đức Thánh Cha Biển-Đức XVI đã gặp mặt các linh mục quản xứ giáo phận Roma vào ngày 18.02 và nói với họ rằng, để là những thừa tác viên hiểu quả, họ phải “đi sâu giống như Chúa Kitô vào sự lầm than con người và  đảm nhận lấy nó, đi đến với những người đang chịu đau khổ”. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng chức linh mục không phải là một nghề,với những bổn phận có thể rủ bỏ trong một thời gian có giới hạn. Nó là một sự dấn thân trọn vẹn. Đức Thánh Cha giữ cuộc gặp truyền thống nầy với  các quản xứ ở Roma vào khởi đầu Mùa Chay, đưa ra những suy tư của Người về Thư Gửi tín hữu Do Thái, liên kết các suy nghĩ của Người với chủ đề của Năm Thánh Linh Mục.

 

LÃNH ĐẠO CÔNG GIÁO MOSCOU NÓI KẾT HỢP VỚI CHÍNH THỐNG LÀ ƯỚC MUỐN SÂU XA NHẤT

(CWNews 19.02) Đức TGM Công giáo giáo phận Moscou Paolo Pezzi, nhấn mạnh lòng kính trọng đối với đức tin Chính Thống Giáo Nga trong một cuộc phỏng vấn với tờ tạp chí Ý,Vita e Pensiero : “Rõ ràng không thể là người Công giáo ở Nga mà không có lóng tôn kính sâu xa với Giáo Hội Chính Thống Nga, không có lòng ước ao chân thành và mãnh liệt nhất được hiệp nhất với nó”. Nhạy cảm với lời phàn nàn của Chính Thống giáo về sự “lôi kéo nhập đạo” Công giáo ở Nga, vị TGM nầy nói rằng Ngài nhìn thấy mục tiêu của các giáo sĩ Công giáo “không giống hoặc cạnh tranh với việc truyền giáo của Giáo Hội Chính Thống, khi nếu chúng tôi cố gắng làm cho nhiều người Nga trở lại đạo Công giáo hơn,nhưng là thật sự có tính đại kết”. Rút cuộc – Ngài nói - tất cả tín hữu Công giáo muốn đạt được sự hiệp nhất đầy đủ với Giáo Hội Chính Thống, vốn đại diện cho  phần của truyền thống thiêng liêng phong phú nhất của đất nước nầy”.

 

INDONESIA : TOÀ ÁN ĐỨNG VỀ PHÍA GIÁM MỤC, QUYẾT ĐỊNH GIÁO PHẬN CÓ THỂ XÂY NHÀ THỜ

(CWNews 18.02) Một toá án tỉnh ở Tây Java đã đưa ra phán quyết rằng giáo phận Bandung được phép xây dựng một thánh đường. Nhà cầm quyền địa phương đã đồng ý cấp phép xây dựng,nhưng sau đó đã hủy bỏ nó tiếp sau những phán đối từ những tín đồ Hồi giáo cực đoan. ĐGM Johannes Pujasumarta nói :” Nhiều nhà cầm quyền là những đích nhắm dễ dàng cho những tổ chức Hồi giáo quá khích và họ đầu hàng trước áp lực của chúng, điều chỉnh theo đòi hỏi của chúng. Có thể có những phản ứng quyết liệt,nhưng chúng tôi sẵn sàng cho mọi tình huống. Chúng tôi sẽ đáp lại bằng cầu nguyện và bằng những động thái bất bạo động, như là ăn chay và im lặng nguyện ngắm,vốn là những vũ khí của Kitô hữu trong thời gian Mùa Chay nầy”.86% trong 224,9 triệu dân Indonesia theo đạo Hồi. 6% là Tin Lành và 3% là Công giáo. Đáng nói là trong 40 triệu dân sống trong địa hạt giáo phận của ĐGM Pujasumarta, chỉ có 0,3 % là Công giáo.

 

“ĐỨC MARIA BỊ BỎ BOM” CỦA NAGASAKI THĂM TÂY BAN NHA

(UCAN 18.02) Một bức tượng Đức Maria bị hư hại trong cuộc ném bom nguyên tử xuống Nagasaki,Nhật, được sắp đặt để gặp “bản sao” của nó ở Tây Ban Nha,như một phần của một ‘cuộc hành hương hoà bình” đánh dấu kỷ niệm 65 năm cuộc bỏ bom, Bức tượng cao hai mét nầy,dân địa phương quen gọi là “Đức Maria bị bỏ bom”, đưộc chở bằng tàu thủy từ Ý vào thập niên 1930, bị hư hại khi nhà thờ chính toà Urakami bị bom nguyên tử phá hủy ngày 09.08.1945. Đầu bức tượng được phát hiện sau đó giữa những đống đổ vỡ. Đức TGM Mitsuaki takami giáo phận Nagasaki, người dẫn đầu cuộc hành hương nầy tới Guernica,Tây Ban Nha vào tháng tư, cho biết :” Tôi được biết Guernica là thành phố đầu tiên trong lịch sử chịu đau khổ vì bị bỏ bom. Trong tiến trình tiếp xúc với dân chúng ở đó, tôi cũng biết được hiện vẫn còn cái đầu của một bức tượng Đức Bà được phát hiện trong đống đổ nát của một ngôi thánh đường bị phá hủy vì bom vào năm 1937. Chúng tọi cũng có một cái tương tự ở đây. Thật không tin nổi. “Guernica, trong vùng Basque Tây Ban Nha, vị hư hại nặng nể trong nộu chiến Tây Ban Nha,khi bị máy bay Đức và Ý dội bom ngày 26.04.1937. Cuộc dội bom đã thành chủ đề cho một  trong những kiệt tác của Picasso.ĐGM Takami nói :”Hoà bình không bao giờ được tạo thành bằng bạo lực. Việc thủ tiêu vũ khí nguyên tử không tiến triển bao nhiêu. Những người thân của tôi cũng bị giết bom nguyên tử giết chết…Tôi hy vọng cuộc hành hương nầy không chỉ để cho thêm nhiều người nữa biết về đau khổ do bom nguyên tử gây nên, mà còn trở thành một lời kêu gọi hoà bình với việc dùng những phương pháp bất bạo động”. Trên đường đi, đoàn hành hương sẽ ghé Roma,nơi họ sẽ được Đức Thánh Cha triều yết.

 

CHÂU Á : THÊM 17 TRIỆU NGƯỜI NGHÈO DO KHỦNG HOẢNG TOÀN CẦU

(AsiaNews 18.02) Năm 2009 có thêm hơn 17 triệu người nghèo mới ở Châu Á do cuộc khủng hoảng toàn cầu. Đó là kết luận của một báo cáo về tình hình kinh tế của Châu Á do ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) và LHQ thực hiện. Văn kiện nầy có tựa đề “Thực hiện mục tiêu thiên niên kỷ trong thời đại bấp bênh toàn cầu”, đưộc trình bày ngày 18.02 tại Manila. Báo cáo của ADB và UN kêu gọi các chính quyền bổ sung những biện pháp xã hội hiệu quả và những kích thích kinh tế để giải quyết vấn đề nầy và loan báo sẽ có thêm 4 triệu người nghèo nữa vào năm 2010. Các quốc gia Châu Á chỉ chi 2 – 3% ngân sách cho các cải tổ xã hội và những chương trình trợ giúp cho dân chúng, trong khi muốn có kết qủa thì phải chi 6% ngân sách. ĐGM Brodeck S. Pabillo,giám mục phụ tá giáo phận Manila và đứng đầu công tác xã hội của HĐGM Phi nói :” Các chính phủ Châu Á phải dành nhiều tiền bạc hơn cho người nghèo nhằm nâng đỡ ac1c gia đình qua huấn luyện, nhiều cơ hội công ăn việc làm hơn và điều kiện sống tốt hơn. Một trong những cách thức giảm thiểu bất công xã hội là một sự phân phối trung thực tài nguyên,sao về lâu về dài có ít người nghèo hơn”. Với Ngài, dân chúng cần có nhiều đầu tư hơn vào giáo dục,y tế và những nhu cầu căn bản, như là con đường duy nhất để bảo đảm một sự phát triển đích thực xã hội và kinh tế.

 

LI-BĂNG TUYÊN BỐ NGÀY LỄ TRUYỀN TIN “NGÀY NGHỈ LỄ QUỐC GIA KITÔ GIÁO - HỒI GIÁO”

(CWNews 19.02) Li-băng sẽ sớm tuyên bố lấy lễ Truyền Tin làm một ngày lễ nghỉ quốc gia,để nhấn mạnh lòng tôn kính mà Kitô hữu và tín đồ Hồi giáo cảm thấy đối với Mẹ Thiên Chúa. Hội Đồng Bộ trưởng Li-Băng đã tán thành một nghị quyết lấy ngày 25.03 như một ‘ngày nghỉ lễ chung quốc gia cho cả Kitô hữu lẫn tín đồ Hời giáo”. Việc mừng lễ công khai nầy sẽ làm chứng cho lịch sử lâu dài về quan hệ liên tín thân hữu của đất nước nầy. Thông báo chính thức ngày nghỉ lễ mới nầy diễn ra vào thứ bảy 20.01, khi thủ tướng Libăng, ngài Saad Hariri hội kiến với Đức Thánh Cha Biển-Đức XVI tại Vatican

 

GIÁM MỤC ANH GIÁO TRỞ LAI CÔNG GIÁO

(CWNews 19.02) ĐGM Paul Rochardson, người nghỉ hưu vào cuối năm qua khi đang làm phó giám mục Anh giáo ở Newcastle, đã được nhận vào Giáo Hội Công giáo.Vị giáo phẩm Anh giáo nghỉ hưu, gia nhập Giáo Hội Công giáo vào dịp lễ Thánh Phaolô trở lại, nói : ”Tôi đước đón nhận vào hiệp thông trọn vẹn với Giáo Hội Công giáo vào tháng giêng. Tôi sẽ vẫn trở thành một tín hữu Công giáo ngay cả nếu Giáo Hội Nước Anh không truyền chức các nữ giám mục. Một cách nào đó, tọi cảm thấy đó là những gì tôi đã luôn như thế, chẳng khác gì tôi về nhà mình”. Ngài nói thêm là Ngài không chắc chắn sẽ xin được truyền chức trong Giáo Hội Công giáo hay không.

 

ĐỨC HỒNG Y BERTONE CA NGỢI CHÂN PHƯỚC PIÔ IX,NHẮC ĐẾN VỤ LẠM DỤNG Ở ÁI NHĨ LAN

(CWNews 19.02) ĐHY Quốc Vụ Khanh Tarcisio Bertone ca ngợi Chân Phước giáo hoàng Piô IX trong một thánh lễ vừa qua kỷ niệm 10 năm Người được phogn Chân Phước. Vị giáo tông trị vì từ 1846 đến 1878. Nhắc lại tình yêu nồng nàn của Đức giáo hoàng Piô IX đối với người nghèo và lòng tôn sùng Thánh Thể, ĐHY Bertone lưu ý rằng vị giáo hoàng tương lai nầy tránh xa một sự nghiệp ở giáo triều,để làm sao có thể làm một linh mục quản xứ. ĐHY Bertone lưu ý rằng Đức Piô IX đã triệu tập Công Đồng Vatican I và công bố sắc lệnh định nghĩa tín điều Đức Trinh Nữ Maria Vô Nhiễm Thai. ĐHY lưu ý sự vẫn còn thích hợp của Nemo Certe Ignorat, tông thư Người công bố năm 1852, đối với hàng giáo phẩm Ái nhĩ Lan về kỹ luật giáo sĩ. Mỗi người trong qúy vị đều biết rõ Giáo Hội, nhất là trong những thời buổi khó khăn nầy, thiết tha muốn có những người giúp việc phù hợp, chỉ có nơi những giáo sĩ được huấn luyện tốt. Vì thế hãy dành mọi quan tâm, suy nghĩ và nghiên cứu cần cù cho điều nầy,để các linh mục trẻ, ngay cả từ những năm đầu tiên trong đời,được huấn luyện về mọi lòng đạo đức,nhân đức và tinh thần giáo hội và được dạy chữ cẩn thận,nhất là những môn học nghiêm túc hơn,nhất là những môn học thánh thiện.

 

PHỎNG VẤN NỮ TU CẦM ĐẦU KINH LÝ CÁC NỮ TU HOA KỲ

(CWNews 19.02) Mẹ Clare Millea,nữ tu Hoa Kỳ được Vatican chọn cầm đầu cuộc kinh lý các dòng nữ Hoa Kỳ, đã phát biểu với John Allen của tờ National Catholic Reporter về tiến bộ của cuộc điều tra nầy. Mặc dù thừa nhận một số kháng cự chống lại tiến trùnh kinh lý, Mẹ Millea cho biết rằng Mẹ đã nhận được những câu trả lời từ gần như tất cả mọi hội dòng. Nay Mẹ dự tính đi thăm các dòng riêng biệt cụ thể - hiện ở khoảng 100 cộng đoàn - trước khi soạn báo cáo đúc kết gửi Thánh Bộ Tu Sĩ.

 

 

 


Về Trang Mục Lục