Tổng Hợp

TIN TỨC HỘI THÁNH CÔNG GIÁO

(TUẦN LỄ TỪ 12.04 ĐẾN 18.04.2010 – CUỐI TUẦN)

 

GIÁO HỘI VIỆT NAM TIÊU CHUẨN HOÁ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO CHỦNG SINH

(UCAN 17.04) Các giám mục Việt Nam đã thông qua một chương trình đào tạo chung cho cả 7 đại chủng viện ở Việt Nam, chương trình đầu tiên kể từ ngày thánh lập hàng Giáo Phẩm Việt Nam năm 1960. LM Giuse Đỗ Mạnh Hùng,giáo sư ĐCV Thánh Giuse,TGP Sàigòn, tổng thư ký ủy ban giám mục về giáo sĩ và chủng sinh, cho biết :” Chúng tôi rất hạnh phúc ví các giám mục địa phương đã phê chuẩn chương trình đào tạo linh mục toàn quốc nầy”. Cha Giuse Hùng đã cầm đầu một nhóm 10 thành viên làm việc trong 5 năm về chương trình nầy. Ngài đã đệ trình lên các giám mục trong hội nghị thường niên 05 – 09.04 tại linh địa Bãi Dâu :”Chúng tôi hy vọng rằng chương trình được hợp nhất nầy nhấn mạnh về các giá trị nhân bản,linh đạo,tri thức và thừa tác vụ, sẽ giúp 7 đại chủng viện cho ra những linh mục chất lượng cao,đáp ứng nhu cầu mục vụ của Giáo Hội địa phương”. Theo chương trình mới nầy, tất cả các đại chủng sinh phải qua đào tạo tiền chủng viện, chủng viện và hậu chủng viện. Đòi hỏi một thời hạn 04 năm,kể cả 01 năm sống trong một nhà của giáo phận trước khi các sinh viên được gia nhập đại chủng viện. Sau đó chủng sinh sẽ trải qua một chương trình 08 năm học triết học và thần học và phải qua một năm làm công tác mục vụ trong các giáo xứ,trước khi được truyền chức linh mục. Họ cũng buộc phải tham dự những khoá học do giáo phận tổ chức trong 05 năm đầu làm linh mục. Hiện có 1.349 chủng sinh từ 26 giáo phận Việt Nam đang theo học trong 7 đại chủng viện.

 

KÊU GỌI CÁC LINH MỤC ĐẾN ROMA THAM DỰ BẾ MẠC NĂM LINH MỤC

(CNA/EWTN News 15.04) “Tổng trưởng Thánh Bộ Giáo Sĩ, ĐHY Claudio Hummes, đã viết thư gửi các linh mục,mời gọi các linh mục trên thế giới đi Roma để tham dự bế mạc Năm Thánh Linh Mục : “Hãy đến Roma và Chúa sẽ chúc lành cho anh em”. ĐHY đề nghị họ đến Roma để cho thấy họ đã sẵn sàng để phục vụ và ủng hộ Đức giáo hoàng trong những thời khắc thử thách. Hai tháng nữa kể từ nay, từ 09 đến 11 tháng 06, Hội Nghị Quốc Tế các Linh Mục sẽ diễn ra tại Roma, đánh dấu ngày kết thúc năm đặc biệt dành cho hàng giáo sĩ nầy. ĐHY Hummes lập lại lời mời của Đức Thánh Cha từ hồi tháng Hai và đưa ra lời kêu mời cuả riêng Ngài :”Anh em đừng do dự đáp lại lời mời gọi chân thành và thân ái nầy của Đức Thánh Cha”. Theo Ngài, việc họ có mặt ở Quảng Trường Thánh Phêrô thời gian đó, trước thế giới ngày nay, sẽ là một lời tuyên bố việc họ được sai đi vào thế giới không phải để lên án thế gian,mà để cứu thoát nó”. Động cơ thứ hai để đông đảo linh mục đến vậy tụ họp về Roma, chính là để nói lên với Đức Thánh Cha “tình đoàn kết,sự ủng hộ, lìng tin tưởng và sự hiệp thông vô điều kiện của chúng ta, trước những tấn công chống lại Người”.

 

CHUYÊN GIA KHẲNG ĐỊNH NGƯỜI TA VẪN HẠNH PHÚC KHI SỐNG ĐỘC THÂN

(CNA 14.04) Phát biểu tại hội nghị chuyên đề về Thần Học lần thứ 31 diễn ra tại Đại học Navarra,Tây Ban Nha, từ 14.04 đến 16.04, chủ tịch hội nghị Jutta Burggraf nhận định rằng ‘có thể tìm thấy hạnh phúc khi sống độc thân”. Bà giải thích rằng “hạnh phúc không nhất thiết phải tùy thuộc vào việc người ta kết hôn hay ở một mình, song đúng hơn là một người sống với tình yêu hay sống không có tình yêu”. Bà nói :”Người sống độc thân đã nghe được một tiếng gọi đặc thù từ Chúa Kitô và tựa vào sự mteợ giúp toàn năng của Thiên Chúa, chứ không phải dựa vào sự xuất sắc của riêng mình”.  Liên tưởng tới chủ đề của hội nghị chuyên đề nầy, Bà nhắc lại rằng “bằng việc hoán cải, chúng ta muốn nói về sự thay đổi tận gốc nầy nơi cuộc sống của một con người sau khi người ấy gặp được Chúa Giêsu Kitô”, và xa hơn nữa,Bà giải thích rằng “ trung thành với Phúc Âm đòi hỏi những thay đổi trong cuộc đời các Kitô hữu”. Thông điệp Kitô giáo luôn hợp thời và hấp dẫn : Có một Thiên Chúa, Đấng yêu thương mỗi một người và muốn chúng ta được hạnh phúc bây giờ và đến muôn đời. Bất cứ ai tin như thế, sẽ được chuẩn bị tốt hơn để đẩy các khó khăn của cuộc sống thường nhật vào triển vọng”.

 

TẬP CHÚ VÀO THÁNH THỂ, CHĂM NOM PHỤNG VỤ

(CWNews 15.04) Khi tiếp kiến một nhóm giám mục Brasil đang viếng Ad Limina ở Roma ngày 15.04,Đức Thánh Cha tập trung vào Bí tích Thánh Thể, ‘trung tâm đời sống Kitô giáo, nguồn mạch và đỉnh điểm của sứ mệnh truyền giáo của Giáo Hội”. Đức Thánh Cha cảnh báo : việc thiếu chú tâm tới phụng vụ Thánh Thể là ‘một dầu hiệu và là một nguyên nhân làm cho ý nghĩa Kitô giáo về mầu nhiệm nên u tối. Đức Thánh Cha cảnh báo chống lại một tiếp cận phụng vụ coi Thánh Lễ như “một bàn tiệc đơn thuần mang tính huynh đệ” và có thể dẫn đến ‘một cộng đoàn chỉ bận tâm tới những điều khác”. Đức giáo tông tóm tắt vấn đề nầy với việc cho biết rằng “Nếu gương mặt Chúa Kitô không nỗi lên từ phụng vụ…thì đó không phải là một phụng vụ Kitô giáo”. Người nói thêm :”Chính vì thế mà chúng ta thấy những người, nhân danh hội nhập văn hoá, rơi vào thuyết hỗn hợp tôn giáo, du nhập những nghi thức lấy ra từ các tôn giáo và những nét đặc thù văn hoá khác,vào trong việc cử hành thánh lễ”.  Vì Brasil dự tính tổ chức Đại Hội Thánh Thể Quốc Gia lần thứ 16 vào ngày 19.04, Đức giáo tông cầu nguyện cho Thánh Thể sẽ thực sự là ‘tâm hồn của Brasil”. Người nhấn mạnh Sự Hiện Diện Đích Thực của Chúa Giêsu trong Bí Tích Thánh Thể là đó là trung tâm điểm của đức tin Công giáo. Như Đấng Đáng Kính Gioan-Phaolô II đã viết :” Mầu Nhiệm Thánh Thể là quà tặng qua sức lớn lao,để có thể chấp nhận những mập mờ khó hiểu hoặc giảm bớt,rút gọn…Phụng vụ đúng thực giả định rằng Thiên Chúa đáp lại vá chỉ cho chúng ta biết làm sao để thờ lạy Người”. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng “Giáo Hội sống trong sự hiện diện của Chúa và lý do hiện hữu và tồn tại của GH chính là lan truyền mở rộng sự hiện diện của Chúa trên thế giới”.

 

TUYÊN BỐ NHẤN MẠNH CHẤN THƯƠNG TÂM LÝ DO NẠO PHÁ THAI GÂY RA

(LifeSiteNews 15.04) Cả hai thống đốc bang Texas và Minnesota  đã đưa ra những tuyên bố chính thức làm mọi người chú ý về những tác động chấn thương tâm lý do nạo phá thai gây ra cho cá nhân và gia đình và sự chữa lành cần thiết, khi tuyên bố Tháng Tư là “Tháng Khôi Phục Ý Thức về Nạo Phá Thai” - được các tổ chức bảo vệ sự sống ca ngợi, trong khi những người ủng hộ nạo phá thai lại hết sức giận dữ. Hai thống đốc lưu ý trong những tuyên bố của họ,rằng việc khôi phục ý thức về nạo phá thai cổ vũ ‘một nền văn hoá sự sống và hy vọng” và giữ một vai trò chủ đạo trong việc giúp đỡ phụ nữ,những ông bố và gia đình họ đối phó với những hậu quả của nạo phá thai. Các tổ chức nạo phá thai ở Minnoseta, tuy vậy, cho rằng những tiuyên bố nầy không có gì ngoải ‘thuần túy chính trị”, như một trò “cá tháng tư”, chỉ cố làm thoả mãn các tổ chức chống chọn lựa”. Phát ngôn nhân của thống đốc,ngược lại, đã bác bỏ nhận định nầy và chỉ ra quan điểm bảo vệ sự sống kiên định của thống đốc và tuyên bố trước đây vào năm 2009 của ông về ‘Tháng Phục Hồi Ý Thức về Nạo phá thai”. Ông giải thích rằng hiến chương Minnesota KÔNG IM TIẾNG NỮA, một tổ chức dành tiếng nói cho phụ nữ đấu tranh với đau khổ từ nạo phá thai :” Tháng Tư là một thời gian để nêu bật và suy tư vè những tác động chấn thương tâm lý do nạo phá thai gây nên”, một bi kịch bao gồm không chỉ làm mất sự sống của đứa con, mà còn gây chaán thương thể lý và tâm lý cho người mẹ và thưởng dẫn tới kéo dài những khó khăn về sức khoẻ tình cảm và tinh thần cho bà mẹ,ông bố và những thành viên gia đình có dính dự vào”.

 

VATICAN KHEN NGỢI NHÓM NHẠC THE BEATLES

(Tuoi Tre Online 14.04) Cuối cùng, Vatican đã làm hòa với The Beatles, những người từng khẳng định họ còn lớn hơn cả Chúa Jesus, bởi "mọi chuyện giờ đây chỉ còn là quá khứ, chỉ có âm nhạc của họ là vẫn sống mãi". Báo L'Osservatore Romano của Vatican đã có lời khen ngợi tứ ca huyền thoại này trong ấn phẩm phát hành cuối tuần qua, với hai bài báo ở trang trong và một tranh minh họa ở ngay trang nhất, AP đưa tin."Sự thật là họ đã dùng ma túy, sống một cách tự do, phóng đãng và bị cuốn theo những hào nhoáng của thành công. Họ thậm chí còn nói rằng họ nổi tiếng hơn cả Chúa Jesus", bài báo viết, nhắc lại lời tuyên bố của thủ lĩnh John Lennon vào năm 1966 được cho là xúc phạm đến các tín đồ Thiên Chúa giáo trên toàn thế giới lúc bấy giờ. "Nhưng khi nghe những bài hát của họ, tất cả dường như đều vô nghĩa. Những giai điệu đẹp đẽ ấy đã thay đổi vĩnh viễn thể loại nhạc pop và sẽ vẫn tiếp tục mang đến cho chúng ta những cảm xúc quý giá", bài báo viết. Đây không phải là lần đầu tiên Vatican ca ngợi ban nhạc huyền thoại đến từ Liverpool (Anh). Cách đây hai năm, Vatican cũng đã có những hành động tương tự đối với The Beatles nhân kỷ niệm 40 năm ngày phát hành album The white album.

 

ĐẠI HÔI LEGIO MARIAE LAOS LẦN THỨ NHẤT TẠI LAOS

Trình duyệt của bạn có thể không hỗ trợ hiển thị hình này.(Tin LM Linh Giám Comitium Raphael Trần Xuân Nhàn,giáo phận Vinh, 15.04)  Ngày 11.04,Chúa Nhật Lòng Chúa Thương Xót, đã diễn ra Đại hội Legio Mariae lần thứ nhất được tổ chức tai đất nước Laos. Như cuộc hop cuối năm Curia Viengchan ngày 12/01/2010, tại nhà thờ chính toà Viengchan, hội nghị đã quyết định tổ chức Đại hội Legio Mariae Laos lần thứ I vào dịp lễ Truyền chức Tân Giám Mục Thakhek, giáo phận miền trung của Lào, vì thuận lợi cho việc tập trung của các hội viên từ Luang Prabang, Viengchan và Pakse (Nam Lào).Việc tổ chức đã được Tân Giám Mục Jean-Marie -Vianney Prida, cũng như cha xứ chính toà ủng hộ và động viên, cũng như tạo mọi điều kiện thuận lợi.Đức Tân Giám Mục Jean-Marie -Vianney Prida, cám ơn cha Linh giám Comitium Vinh và các hội viên Legio Mariae: "Tôi cảm phục tấm lòng dũng cảm của cha Linh giám, sự cộng tác đắc lực của anh trưởng Comitium, cũng như chị trưởng và phó Curia Vienchan, quý vị đã làm được những điều kỳ diệu trên đất nước Laos. Tôi hy vọng với đà phát triển này sẽ mang lại một tương lai tốt đẹp cho công cuộc truyền bá Tin Mừng tại đất nước Laos…Một lần nữa xin Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội chúc lành và luôn đồng hành với anh chi em Hội Viên trong sứ mạng truyền bá Tin Mưng Chúa Kitô Phục Sinh…",

 

NHỮNG CUỘC TÔNG PHONG CHÂN PHƯỚC ĐÃ ĐƯỢC ĐỨC THÁNH CHA PHÊ CHUẨN

(VIS 14.04) Văn Phòng Nghi Thức Giáo Hoàng đã cống bố những sắc lệnh phong chân phước:

 

DANH TÍNH TÂN CHÂN PHƯỚC

NGUỒN GỐC

NGÀY PHONG

ĐIẠ ĐIỂM

1. Bernardo Francisco de Hoyos

Dòng Tên,Tây Ban Nha

CN 18.04

Nhà thờ chính toà

Gp. Valladoid,TBN

2. Angelo Paoli

LM Dòng Carmel, người Ý

CN 25.04

VCTĐ.Thánh Gioan Latêranô,Roma

3. José Tous y Soler

LM Phan Sinh, người Ý

CN 25.04

VCTĐ. Đức Maria Barcelona ,TBN

4. Teresa Manganiello

Dòng Ba Phan Sinh, Ý

thứ bảy 22.05

VCTĐ. Đức Bà đầy ơn phúc,Benevento,Ý

5. Maria Pierina De Micheli

nữ tu người Ý, Dòng Đức Mẹ Vô Nhiễm ở Achentina

CN 30.05

VCTĐ Đức Bà Cả, Roma,Ý

6. Jerzy Popiełuszko

LM Ba Lan tử vì đạo

CN 06.06

Quãng trường Pilsudki,Varsovia,BL

7. Manuel Lozano Garrido

Giáo dân Tây Ban Nha

thứ bảy 12.06

quảng trường Eriazos , Linares, TBN

 

ĐỨC HỒNG Y NGƯỜI MEHICO : GIÁO HỘI PHẢI LÊN TIẾNG CHỐNG LẠI CÁC TẬP ĐOÀN MA TÚY

(CWNews 14.04) ĐHY Francisco Robles Berlanga,giáo phận Monterrey, nhấn mạnh quyết tâm của các nhà lãnh đạo Gaío Hội đấu tranh chống lại những tập đoàn buôn, ‘thì chúng tôi không thể trốn tránh trách nhiệm của chúng tôi với tư cách là Giáo Hội”. Ngài giải thích rằng vai trò của GH là nhấn mạnh phẩm giá con người, từ đó mà chống lại việc buôn bán ma túy bất hợp pháp và tội ác có tổ chức. Tuyên bố của ĐHY đến vào lúc các tập đoàn ma túy đã gây ra một loạt những tấn công bạo lực khiến cho hơn 80 người thiệt mạng.

 

GIÁM MỤC NGƯỜI Ý : NGƯỜI DO THÁI GIÁO Ở PHÍA SAU CÁC CUỘC TẤN CÔNG GIÁO HỘI

(CWNews 14.04) Một Blog tin tức Công giáo Ý đã trích dẫn lời của một giám mục đã nghỉ hưu, Giacomo Babini giáo phận Grosseto : “Kẻ thù muôn đời của Giáo Hội, bọn Tam Điểm và người Do Thái giáo” đứng đàng sau những tấn công vừa qua vào Giáo Hội. Tố giác “Tấn Công theo chủ nghĩa  phục quốc Do Thái” (zionist), Ngài nói : “ Chúng không muốn có Giáo Hội nầy. Chúng là những kẻ thù tự nhiên của GH. Trong thâm tâm,xét theo lịch sử mà nói, thì những người Do Thái giáo là những kẻ giết Thiên Chúa’. Ngài nói thêm :” Vụ tàn sát người Do Thái là một nỗi ô nhục đối với toàn thể nhân loại, nhưng cơn giận điên cuồng tộc ác của Đức quốc xã trút lên những sự vượt quá giới hạn và những biển thủ kinh tế của nguời Do Thái đã kím hãm nền kinh tế nước Đức”. ĐGM Babini phủ nhận các tuyên bố nầy. Ngài nói :” Những nhận định về các huynh đệ Do Thái giáo mà tôi chưa bao giờ nói ra, bị gán cho tôi. Tôi không bao giờ bắng cáh nào bày tò những đánh giá và xét đoán tương tự mà tôi dứt khoát tránh xa”. Chủ nhân blog nầy cho biết sẽ công bố phần ghi âm cuộc phỏng vần nầy. GM Babini cũng được cho là phân biệt giữa những người đấu tranh chống các cám dỗ đồng tính và những kẻ tham gia vào đồng tính và còn tăng thanh thế của hoạt động đồng tính nữa. Về chuyện nầy, ngài được cho là đã nói rằng “ngay thú vật còn tôn trọng trật tự thiên nhiên và chúng không làm”.

 

[ĐẠI HỌC] NOTRE-DAME ĐƯA RA ‘TUYÊN BỐ CÓ TÍNH GÂY TIẾNG” BẢO VỆ SỰ SỐNG

(CWNews 14.04) Gần một năm sau khi ĐH Notre-Dame trao bằng danh dự cho ti63ng thống Mỹ Obama, ĐH nầy đã thông qua một tuyên bố mang tính gây tiếng bảo vệ sự sống :”Kiên định vớu giáo huần GH Công giáo về những vần đề như là nạo phá thai, nhiên cứu liên quan đến phôi người,an tử,án tử hình và những vấn đề khác liên quan đến sự sống, ĐH Notre-Dame công nhận và tán thành tính chất thánh thiện của sự sống con người từ khi thụ thai chi tới cái chềt tự nhiên”. ĐH nầy cũng tuyên bố sẽ chỉ thị các đóng góp cho cả những cá nhân và tổ chức,để sao cho  chúng không được dùng để ủng hộ việc nghiên cứu hoặc các hoạt động đi ngược với giáo huấn GH Công giáo. Nếu xảy ra một vấn đề, thì ĐH Notre-Dame sẽ đòi buộc bảo đảm bằng văn bản rằng nó có thể chỉ đạo việc sử dụng các qũy tài trợ trong những cách thế tôn trọng giáo huấn Giáo Hội. ĐH sẽ giám sát việc thực hiện đúng, bằng không, ĐH sẽ rút lại tất cả những phần đóng góp về sau.

 

HƠI HƯỚNG CHIẾN TRANH VÀ KHỦNG HOẢNG KINH TẾ ĐÀNG SAU CÁC CUỘC TẤN CÔNG GIÁO HỘI

(AsiaNews 14.04) Tội phạm ấu dâm là một vụ tai tiếng lớn lao. Và khi nó dính líu tới các linh mục Công giáo,thì tai tiếng còn lớn lao hơn nữa. Đặc biệt đối với một tín hữu Công giáo ngoan đạo, thì nỗi đau nầy không giống như những nỗi đau khác. May mà nó được đưa ra ánh sáng. Nó sẽ đã tồi tệ hơn nếu chúng at đã để cho một cái ung nhọt như vậy phá hủy dần dà linh hồn và để mặc nó gây ô nhiễm và phá hủy cấu trúc các quan hệ của Giáo Hội từ bên trong. Không ai có thể tìm ra được cái cớ tốt để tấn công Gaío Hội Công giáo hơn là điều nầy. Chúng ta vừa nhìn thấy điếu ấy trong những cuộc tấn công lố bịch chống lại Đức Thánh Cha,mà đỉnh điểm là một bài viết hoàn toàn một chiều do Laurie Goodstein đăng trong tờ The New York Times. Thật nghịch lý, Đức Thánh Cha, Đấng vừa kêu gọi tuyệt đối không dung thứ (zero tolerance) trong các trường hợp tội phạm ấu dâm, lại bị nhắm hơn bao giờ hết và hơn bất kỳ ai khác. Các phương tiện truyền thông Vatican đã mô tả ai đã làm gì và bác bỏ mọi cáo buộc chống lại Đức Thánh Cha. Ngay cả tờ Wall Street Journal, trong một bài xã luận, cũng đã chỉ trích nặng nề việc bài viết của tờ The New York Times cố tình phỉ báng và làm mất danh dự Đức giáo hoàng. Bất kể những lời dối trá, có một số sự trùng hợp gây bối rối. Tại sao có nhiều lời tố cáo đến vậy (một số đã 40 năm) xuất hiện cùng một lúc trong các quốc gia khác nhau trên khắp thế giới? Đây kà một sự trùng hợp khác thường, nhưng có những trùng hợp khác, phức tạp hơn rất nhiều, dẫn ta đến một bức tranh  phần nào khiến ta phải bận tâm lo lắng hơn.

 

NGA : CHỨNG NHÂN JÊHOVAH BỊ ĐỐI XỬ NHƯ ‘NHỮNG KẺ KHỦNG BỐ”

(AsiaNews / Agencies 14.04) “Các ngươi là những bọn khủng bố quá khích”, là cách mà một phụ nữ quở trách một số Chứng Nhân Jehovah (JW), các đồng nghiệp của chị, sau một chiến dịch do cảnh sát phát động ở Kasimov và các thành phố khác thuộc tỉnh Ryazan,tây nam Moscou. Những ngày vừa qua, các toán sĩ quan cảnh sát đã khám nhà nầy sang nhà nọ và chặn những người đi đường và trong chợ búa để hỏi xem có khi nào họ bị JW quấy rầy chăng, và có nhận diện được những người ấy chăng. Cảnh sát cũng vào các trường học và nói trao đổi với các hiệu trưởng để hỏi họ xem có khiếu nại nào chống lại các phụ huynh và học sinh thuộc tổ chức JW chăng. JW rất lo lắng về chiến dịch nầy vốn làm tăng thù hận đối với họ. Giữa tháng 3 và tháng tư,có ít nhất ba Đại Sảnh Vương Quốc (chỗ hội họp của JW) ở Ryazan chịu cảnh sát bố ráp trong khi đang hội họp, thẩm vấn và tịch thu sách vở giấy in. Cảnh sát cũng lục lọi các tư gia của 21 JW, tịch thu sách, phim, thư từ cá nhân, nhật ký,báo chí,máy vi tính, như thể tất cả đều là tài liệu ‘cực đoan” vậy. Đại diện JW, Anton Omelchenko, nhận định rằng “việc phạm tội ác nầy chống lại JE cho thấy mức độ bất bao dung tôn giáo ở Nga ngày nay”. Theo JW, nước Nga đang quay lại các phương pháp của Staline năm 1951, khi họ bị đàn áp và nhiều người trong họ bị lưu đày. Tất cả các nạn nhân ấy sau đó đều đã được phục hồi danh dự. Hiên tại tổ chức này bị kết án là “một giáo phái cực đoan” và “có thái độ không thân thiện đối với các giáo hội khác”, cũng như ‘từ chối thi hành nghĩa vụ quân sự”, mặc dù hiến pháp cho phép chọn  lựa phục vụ dân sự.

Nhân chứng Giê-hô-va là một tôn giáo mà niềm tin của họ dựa trên Thánh Kinh Kitô giáo. Tên của họ được dựa vào câu Kinh Thánh được ghi trong Ê-sai 43:10-12: "Tín đồ Ðấng Christ vui mừng làm chứng công khai về lẽ thật Kinh Thánh". Họ luôn giữ sự trung lập trong các vấn đề chính trị như Chúa Giê-su của họ đã từ chối không làm vua khi dân Giu-đa muốn tôn ngài làm vua.Nhiều giáo lý của nhóm này khác biệt với các giáo lý của các giáo phái Kitô giáo khác, như họ không công nhận giáo lý Một Chúa Ba Ngôi, Đức Giêsu Kitô là Thiên Chúa, hình phạt đời đời trong hỏa ngục, linh hồn bất tử, sau khi chết được lên trời, v.v. Do đó, nhiều nhóm khác không công nhận giáo phái này là Kitô giáo (những người tin vào Chúa Giêsu Kitô).Nhân chứng Giê-hô-va giải thích cặn kẽ những lời được các nhà tiên tri viết trong kinh thánh, họ tôn trọng kinh thánh cả phần tân ước và cựu ước, "cả kinh thánh đều bởi đức chúa trời soi dẫn..." (II Ti-mô-thê 3:16).Người Jehovah Chứng Nhân (Jehovah Witness) không chấp nhận sự truyền máu vì cho rằng lệnh cấm ăn huyết trong Thánh Kinh bao gồm luôn việc cấm truyền máu. Vì thế, nhiều tín đồ của Jehovah Nhân Chứng đã bị qua đời hoặc tàn phế khi khước từ sự truyền máu.Đến tháng 8 năm 2008, Nhân chứng Giê-hô-va có 7.124.443 người tham gia tại 236 quốc gia (Wikipedia.org tiếng Việt).

 

NHÀ NGOẠI GIAO VATICAN : TỶ LỆ SINH SẢN SỤT GIẢM MỘT PHẦN DO KHỦNG HOẢNG KINH TẾ

(CWNews 15.04) Ngày 12.04, khâm sứ và quan sát viên thường trực của Toà Thánh tại LHQ, Đức TGM Celestino Migliore, đã nói tại uỷ ban LHQ về Dân Số và Phát Triển,rằng các nước trên thế giới cần phải đương đầu với vấn nạn tỷ lệ sinh sản lao vút xuống, nhằm giúp giải quyết khủng hoảng tài chính quốc tế. Ngài nói : “Do Uỷ Ban Dân Số và Phát Triển họp nhau giữa lúc khủng hoảng tài chính và kinh tế đang diễn ra, tốt nhất chúng ta hãy lắng nghe một quan điểm đang gia tăng trong các nhà kinh tế học, rằng các xu hướng dân số là một phần của vấn đề nầy và không thể bỏ qua như là một phần quan trọng của giải pháp nầy”. “Khủng hoảng dân số vốn trong vài thập niên đã đưa tỷ lệ gia tăng dân số từ 7% xuống dưới 1% trong nhiều vùng trên thế giới, song song với dân số đang già đi, đã dẫn đến những hậu quả tàn phá đối với kinh tế và quản trị…Việc hiệu chỉnh thiếu hụt dân số bằng nhập cư liên miên xem ra không giải quyết được những vấn đề nầy, dù là trong ngắn hạn”. Ngài nói tiếp :” Những chính sách về dân số tương tự,vốn đã làm cho tỷ lệ tăng trưởng dân số giảm sút trầm trọng ở những mức độ không thể chịu được, cần phải được xem xét lại và tái quy hoạch cùng với những chính sách xã hội thích hợp để cổ vũ sinh sản”.

 

ĐỨC GIÁM MỤC GIÁO PHẬN BASILAN,PHI LUẬT TÂN : XIN GIÁO HỘI HOÀN VŨ GIÚP ĐỠ CHÚNG TÔI

(Fides 14.04) “Thật khủng khiếp. Quả bom nổ hôm qua đã phá hủy 70% nhà thờ chính toà giáo phận Isabella và toà nhà hoàn toàn không còn sử dụng được nữa. Cám ơn Chúa là không có nạn nhân. Hôm nay, chúng tôi đã dâng thánh lễ ở trung tâm giáo lý. Các tín hữu hoảng loạn : những hành động khủng bố nầy tìm cách làm cho đời sống các Kitô hữu trở nên khó khăn và đuổi họ khỏi Basilan”. Đó là chia sẻ của ĐGM Martin Jumoad, giám mục giám hạt tòng thổ Isabella, thủ phủ đảo Basilan,cực nam Phi Luật Tân. “Đây là lân đầu tiên chúng tôi bị tấn công trực tiếp và bởi những lực lượng như vậy. Trong quá khứ, tôi đã nhận được những thư đe doạ và hăm doạ. Cũng đã có những cuộc tấn công khủng bố nhỏ,nhưng hôm nay thì khác hẳn. Nó đã có thể là một thảm kịch. Tôi lo sợ cho mạng sống của mình và của các tín hữu. Tuy nhiên, hôm nay tôi đi an ủi động viên các tín hữu: đó là nhiệm vụ của tôi. ..Tôi đã soạn một thư mục vụ mời gọi tín hữu Công giáo hãy ở lại Basilan, vì đó lá nhà chúng tôi. Tôi yêu cầu họ hãy bình tĩnh,đừng phản ứng lại bạo lực và hãy cầu nguyện cho hoà bình. Hôm nay một đám rước những người cầm nến cháy sáng dấu chỉ hoà bình, đã soi chiếu thành phố nầy. Hy vọng của chúng tôi không thể chết đi được”.[Dân số Basilan gồm 60% theo đạo Hồi và 40% là Kitô giáo]. Một trong các vấn nạn là sự gia tăng vũ khí trong xã hội và ở miền nam Phi Luật Tân. F9GM Jumoad kết luận :”Chúng tôi xin Đức Thánh Cha, xin GH hoàn vũ và tất cả các cớ quan trợ giúp, hãy giúp chúng tôi nau chóng tái thiết nhà thờ chính toà”.

 

TRUNG QUỐC : TRONG NIỀM VUI PHỤC SINH, TRUYỀN CHỨC LINH MỤC VÀ PHÓ TẾ.

(Fides 15.04) Trước và sau đại lễ Phục Sinh, GH Trung Quốc lục địa đã cảm động và vui mừng đón nhận những cuộc truyền chức linh mục và phó tế. Theo tin, có 4 tân linh mục được truyền chức ở giáo phận Nam Ninh thuộc tỉnh Quảng Tây, được truyền chức phó tế trước Phục Sinh,với sự tham dự của hơn 1.000 tín hữu đến từ khu tự trị, cùng với những linh mục,nữ tu đến từ Hong Kong và từ các giáo phận gần đó. Bốn phó tế cũng được truyền chức ở giáo phận Ji Nan tỉnh Sơn Đông. ĐGM giáo phận Tan Yan Quan đã cổ vũ các tân linh mục ‘hãy nên những cộng sự của giám mục, những linh mục của Tân Ước, nhận trách nhiệm loan báo Tin Mừng, coi sóc đoàn chiên được giao phó cho họ và cử hành Bí Tích Thánh Thể”.

 

TRUNG QUỐC : NHÂN VIÊN KIỂM DUYỆT CHO PHÉP GIÁM MỤC VIẾT BLOG KHÁC

(UCAN 16.04) ĐGM Paul Xie Tingzhe giáo phận Urumqi,76 tuổi, vùng tự trị Uighur, đã tung ra nhật ký điện tử (Blog) thứ hai như là cách thế để vươn tới giáo dân của Ngài trong vùng tây bắc Trung Quốc. Vị giám mục nầy không xa lạ gì với không gian mạng. Ngài thường tham gia một chatroom Công giáo Trung Quốc và thậm chí còn hát những bài thánh ca tiếng latinh vào năm 2005. Năm 2007, Ngài khởi đầu một Blog để tải lên các bài giảng lễ của Ngài. Một năm sau, tuy thế, Ngài khám phá ra rằng Ngài không thể nào đăng nhập vào Blog  ấy được. Ngày 03.04, nhằm Thứ Bảy Tuần Thánh năm nay, Ngài quyêt định bắt đầu ra một Blog khác, XPaul1600 để tải bài giảng Chúa Nhật Phục Dinh lên. Từ đó Vị giám mục đã đưa lên mạng những câu chuyện và những bài viết Kinh Thánh. Dịch vụ Internet bị hạn chế từ khi nảy ra các cuộc xung đột sắc tộc ở Urumqi,ngày 05.07.2009, nằm ngăn chặn những người cực đoan huy động dân chúng bằng trực tuyến và đã được nới lỏng dần dà kể từ ngày 20.03 năm nay.

 

BÊ BỐI LẠM DỤNG TÌNH DỤC GÂY NHIỀU PHIỀN MUỘN,NHƯNG HỐI LỖI DẪN TỚI ÂN SỦNG

(CNS 15.04) Với các thành viên Uỷ Ban Giáo Hoàng về Kinh Thánh trong một thánh lễ ngày 15.04, Đức Thánh Cha nói : Với việc thừa nhận những tội lỗi của các linh mục lạm dụng tình dục trẻ m, thực hiện việc ăn năn hối tội và xin tha thứ, Giáo Hội Công giáo tin rằng Chúa sẽ thanh luyện và biến đổi Giáo Hội. Người nói : “Cha phải nói rằng chúng ta, Kitô hữu, ngay trong thời gian qua, đã thường tránh né từ ‘hối tội”,vốn có vẻ quá tàn nhẫn cay nghiệt với chúng ta. Nay, dướu những tấn côgn của thế giới vốn nói với chúng ta về những tội lỗi của chúng ta, chúng ta thấy rằng tự việc có thể ăn năn thống hối đã là một ân phúc rồi.[…]. Về  suy nghĩ và thái độ hành xử của con người ngày nay,Đức Thánh Cha nói : Không sá gì đến Thiên Chúa và ý muốn của Thiên Chúa đối với các tạo vật Người dựng nên, kẻ nắm quyền phân xử cuối cùng cái đúng và cái sai trở thành quy tắc đa số hoặc mệnh lệnh của người có   quyền lực nhất. Người nói :” Chế độ độc tài quốc xã, chế độ độc tài Mác-xít vào những thập niên 1900 kà những ví dụ cụ thể những chế độ chấp nhận ý tưởng địa vị siêu việt của Thiên Chúa. May thay, những chế độ độc tài như thế không còn hiện hữu ngày nay nữa,nhưng vẫn còn đó những hình thức tinh vi đè nặng lên dân chúng và buộc họ phải làm theo ý thế gian,chứ không phải thánh ý Thiên Chúa”. Lý do Kitô hữu được kêu gọi vâng phục Thiên Chúa là bởi vì họ muốn hưởng sự sống đời đời. Tiếc thay, ngày nay, Kitô hữu có vẻ bối rối ngượng ngùng khi nói về ngày phán xét chung và sự sống đời đời, vì thế thay vào đó họ tập chút vào các việc lành và tình liên đới mà đức tin gợi ra cho họ. Lời hứa sự sống đời đời cũng là lý do tại sao việc có thể nhìn nhận tội lỗi của mình,thực hiện ăn năn hối tội, xin lỗi và biết rằng Chúa sẽ đem choơn tha thứ và chữa lành, tự nó đã là một ân sủng.

 

CHÚNG TÔI LÀ NGƯỜI MỄ-TÂY-CƠ,CHỨ KHÔNG PHẢI CÔNG DÂN VATICAN

(Fides 15.04) “Chúng tôi là những người dân Mehico như tất cả mọi người khác. Chúng tôi đang chìm trong thực tại đất nước, vớu những ánh sáng và bóng tối, hiệp với những niềm vui và hy vọng,những đau thương và những khổ đau của đất nước nầy. Chúng tôi lo lắng về những khó khăn của đất nước và chúng tôi tìm cách đóng góp phàn mình vào giải đáp những khó khăn nầy”. Sự ‘soi sáng’ nầy, như văn kiện nầy nói, là vì ngaỳ nay vẫn còn một số người khăng khăng cho rằng các giám mục là những công dân của Vatican, vì thế mà có tựa đề: ”Các giám mục ở Mehico, với Mehico và vì Mehico”, do ĐGM Felipe Arizmendi Esquivel, giáo phận San Cristobal de Las Casa, ký tên, để xem xét và phê chuẩn các chương trình làm việc của tám ủy ban giám mục và các chiều kích liên tiếp của chúng, mỗi một chiều kích với căn tính riêng và sứ mệnh của nó”. Tham chiếu và văn kiện do các giám mục công bố vào tháng hai vừa qua, trong đó các giám mục đồng ý nói rằng nhiều nhân tố góp phần vào sự mất an ninh và bạo lực, vào nghèo đói và bất bình đẳng, vào những cải tổ kinh tế không thích đáng, vào nạn thất nghiệp, vào tham nhũng và tình trạng không bị phạt, tình hình tội ác chung, bạo lực có tổ chức, những hành động thái quá của các lực lượng an ninh. Văn kiện khẳng định :”Dưới ánh sáng Phúc Âm và học thuyết xã hội của chúng ta, chúng tôi giới thiệu với anh chị em một Thiên Chúa Đấng Tạo Hoá và là Cha mọi người, Đấng yêu mến chúng ta bằng một tình yêu xót thương. Với sức mạnh tình yêu  và sự thông hiệp với mọi người có thiện tâm, chúng tôi phải lo ngại về công ích phổ quát.Vì thế chúng tôi nhấn mạnh về việc xúc tiến việc phát triển tròn đầy con người, về sự tôn trọng các quyền và các bổn phận của con người, về công bằng và tình liên đới, về sự hoà giải xã hội, như là con đường để kiến tạo hoà bình và sự thanh bình”.

 

ĐỨC GIÁM MỤC NGƯỜI PHI CHÂU TỪ CHỨC

(CWNews 17.04) Ngày 15.04,Tòa Thánh đã thông báo rằng Đức Thánh Cha đã chấp thuận đơn từ chức của ĐGM 52 tuổi Jacov Koda,giáo phận Same,Tanzania, được bổ nhiệm giám mục năm 1999, đã đi khỏi Tanzania nghỉ phép một năm vào tháng 06.2009 và một linh mục giáo phận đã được chỉ định làm giám quản tông toà. Dù lý do việc ĐGM Koda bị cách thức chưa được công khai, báo chí địa phương đưa tin về ‘những khuyết điểm được chi là về mặt tinh thần” không được hêu tên của vị GM nầy. Phủ nhận tố cáo rằng ngài là Tam Điểm, GM Koda lến án một GM khác không nêu tên ra, là đã bí mật sắp đặt việc hất cẳng ngài.Đức TGM Joseph Chennoth, sứ thần Toà Thánh,nói : “Sau một cuộc điều tra cẩn thân do văn phòng của tôi thực hiện, Thánh Bộ Rao Giảng Tin Mừng cho các Dân Tộc , dưới sự lãnh đạo của Đức TGM Robert Sarah, đã khuyên GM Koda nghỉ ngơi ở bên ngoài nước”. Đức TGM Joseph Lebulu,giáo phận Arusha, giám mục giáo phận Same từ 1979 đến 1998, nói thêm :”Chúng ta cần được Chúa tha thứ. Không ai là hoàn hảo. Hôm nay chúng ta phải xin Chúa tha thứ tội lỗi của chúng ta”.

 

 


Về Trang Mục Lục