Chúng ta hãy tố giác chính bản thân mình!

Bài giảng của ĐTC Phan-xi-cô trong Thánh Lễ sáng ngày thứ Hai mồng 02.03.2015

Kết án tha nhân là điều rất dễ dàng. Nhưng trên con đường của người Ki-tô hữu, người ta sẽ chỉ tiến về phía trước nếu như người ta có sự khôn ngoan để tố cáo chính mình và để tìm cho ra những lầm lỗi không chỉ ở nơi những người khác. Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã nói như thế nơi bài giảng của Ngài trong Thánh Lễ vào sáng sớm thứ Hai hôm nay tại nguyện đường Thánh Mác-ta. Các bản văn Phụng Vụ của ngày hôm nay xoay quanh đề tài về lòng khoan hậu. Vì thế, Đức Thánh Cha đã nhắc nhớ rằng, tất cả mọi người đều là những tội nhân, ngay cả khi chúng ta không phải lúc nào cũng muốn chấp nhận điều đó.

Tất cả chúng ta đều là những bậc thầy trong việc biện minh cho chính mình: nhưng tôi đã hoàn toàn không phải thế, đó không phải là lỗi của tôi, nhưng điều đó không quá tệ… Tất cả chúng ta đều có những lời bào chữa cho những yếu đuối và những tội lỗi của chúng ta, và chúng ta luôn luôn có thể trình bày một khuôn mặt trong trắng vô tội khi nói: ´Tôi á? Tôi không hề biết gì chuyện ấy, chắc chắn là đã có người khác làm chuyện đó rồi!` Nhưng như thế thì đời sống Ki-tô hữu sẽ không tiến xa được!

Như vậy, bước đầu tiên chính là việc tố cáo chính bản thân mình. Nếu tôi khám phá ra nơi bản thân mình một điều gì đó, chẳng hạn như sự ganh tị, và tôi biết rằng, sự ganh tị ấy sẽ dẫn tôi tới chỗ nói xấu người khác, và trừ khử người ấy về mặt luân lý. Vì thế, khôn ngoan nằm ở chỗ là biết tố giác chính mình – Đức Thánh Cha suy tư. 

Với tư cách là người chịu trách nhiệm trước đây về việc đào tạo trong Dòng Tên tại Argentina, Cha Bergoglio đã soạn thảo một tập sách mỏng: „Về việc tố giác chính mình“, trong đó Ngài trình bày về động lực tinh thần nêu trên. Cuốn sách này đã được dịch sang một số ngôn ngữ.

Đức Thánh Cha còn nhấn mạnh tới một nhân đức khác: cảm thấy xấu hổ trước Thiên Chúa, và điều đó xảy ra trong một cuộc đối thoại, cụ thể là trong lúc chúng ta nhận ra những lỗi lầm riêng:

Nơi Ngài, lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, Ngài là Đấng khoan hậu và tha thứ. Sự ô nhục là điều thuộc về con, còn lòng khoan hậu và tha thứ là điều thuộc về Chúa. Việc thực hiện cuộc đối thoại này với Thiên Chúa sẽ đem đến nhiều điều tốt đẹp cho chúng ta trong Mùa Chay. Chúng ta hãy tố giác chính bản thân mình, hãy kêu xin lòng khoan hậu! Trong Tin Mừng, Chúa Giê-su đã nói một cách hoàn toàn rõ ràng rằng: ´Hãy có lòng nhân từ như Cha của anh em là Đấng nhân từ.` Và đó chính là người tố giác chính bản thân mình. Và cũng hãy trở nên nhân từ với người khác. ´Tôi là ai mà có thể kết án người khác trong khi tôi cũng có khả năng làm rất nhiều những điều tồi tệ?`“

Câu nói „Tôi là ai mà có thể kết án người khác“ bắt nguồn từ lời khuyên của Chúa Giê-su – Đức Thánh Cha nói: „Đừng kết án ai để anh em cũng không bị kết án!

(Theo radiovatican.va 02.03.2015 ord)

Đam Trần



                                   
Về Trang Mục Lục