ĐTC Phan-xi-cô gặp gỡ các Giáo sĩ và Tu sĩ tại Naples

 

Trong một cuộc gặp gỡ các Linh Mục, Tu Sĩ Và Các Chủng Sinh vào thứ Bảy vừa qua tại thánh Đường Naples, Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã nói về “sự kinh khủng của việc ngồi lê đôi mách” như là biểu hiện lớn nhất về sự hoạt động của ma quỷ.

 

Nhà thờ Chính Tòa với lối kiến trúc Go-tích- nơi lưu giữ thánh tích rất được sùng kính của Thánh Januarius, vị Thánh bảo trợ của thành phố Naples,  là nơi đầu tiên được dành để đón tiếp Đức Thánh Cha Phan-xi-cô vào buổi chiều.

Ngài đã được Đức Hồng Y Crescenzio Seppe, Tổng Giám Mục của thành phố Naples chào đón, và sau đó vây quanh ngài là nhóm Nữ tu đầy nhiệt huyết thuộc Dòng Kín – các Nữ Tu này đã nhận được sự cho phép đặc biệt trong việc gặp gỡ Đức Thánh Cha.

 

Sự đơn sơ của các nữ tu Dòng Kín tạo nên một bầu khí vui tươi cho cuộc gặp gỡ, đến nỗi khi nó đã trở thành một cuộc gặp gỡ mộc mạc và đơn sơ, ĐTC Phanxico bắt đầu nói, “Cha đã chuẩn bị một bài diễn văn, nhưng các bài diễn văn lại buồn tẻ”, trước khi Ngài đã nói buông trên bốn mươi phút về đời sống Linh Mục và Tu Sĩ.

 

Đức Thánh Cha đã nhắc nhở các Linh Mục, Tu Sĩ,  Chủng Sinh, Tập Sinh và Các Thầy Phó Tế đang có mặt tại đó, hãy đặt Chúa Giêsu vào trung tâm cuộc đời của mình, chứ không phải là những vấn đề cá nhân với Giám Mục của mình, với anh em Linh Mục khác, hoặc với những thành viên trong cộng đoàn của mình. Ngài nói: “nếu tâm điểm đời sống của các con là ai đó mà các con lại đang có vấn đề với người ấy, thì các con sẽ không có niềm vui”, và khi đời sống Linh Mục hay Tu Sĩ mà không có niềm vui, thì “giáo dân sẽ ngửi thấy mùi của nó”.

 

Đối với các Chủng Sinh và Tập Sinh, Đức Thánh Cha, “nếu Chúa Giê-su không là trung tâm của đời sống các con, thì hãy hoãn lại Lễ chịu chức hay Lễ khấn”. Đồng thời Ngài thúc giục các nam nữ Tu Sĩ hãy đào sâu và nuôi dưỡng mối liên hệ với Mẹ Maria. Ngài nói rằng, “nếu các con không biết đến Mẹ, thì các con cũng sẽ không biết đến Người Con”.

 

Đức Thánh Cha cũng nói tới mối nguy hiểm của việc bám víu vào của cải thế gian. Ngài nói, khi các Linh Mục hay Nữ Tu bám vào tiền bạc, thìu họ sẽ vô tình thích người có tiền hơn. Đây là một ví dụ khôi hài, Đức Thánh Cha kể một câu chuyện về một Nữ Tu quá dính líu đến tiền bạc, đến nỗi khi bà ngất đi, ai đó đã gợi ý là, hãy đặt tờ 100 pê-sô dưới mũi của bà để đánh thức bà dậy. Thay vào đó, những người đã được lãnh nhận chức thánh cũng như những người đã được thánh hiến phải luôn luôn có một sự lựa chọn ưu tiên vì người nghèo.

 

Đức Thánh Cha cũng đặt ra câu hỏi cho những người hiện diện rằng, có bao nhiêu người trong họ thuộc Kinh thương người có mười bốn mối (Thương xác bảy mối, thương Linh Hồn bảy mối). Chắc là nhiều người trong chúng ta không thuộc, Ngài nói. Và Ngài nói về một Tu Viện được tu sửa lại rồi đặt ti vi ở khắp mọi phòng, điều này gây trở ngại cho đời sống cộng đoàn.

 

Đức Thánh Cha thừa nhận rằng, “đời sống cộng đoàn không mấy dễ dàng”. Sở dĩ thế là vì “ma quỷ gieo vào đó sự ghen tương”, mà điều này biểu lộ qua “sự kinh khủng của việc buôn chuyện”, điều này có thể hủy hoại người khác. Ngài nói, “đó là dấu hiệu lớn nhất về công việc của ma quỷ”.

 

Nhưng tất cả mối nguy hiểm này đều có thể tránh được bằng ba điều đơn giản, Đức Thánh Cha kết luận như sau: “Lòng sùng kính, lòng yêu mến Giáo hội và nhiệt tâm tông đồ”. Ngài cảnh báo rằng, Giáo hội không phải là một tổ chức phi chính phủ. Và Đức Thánh Cha nói tiếp: “Cha để lại cho các con ba điều sau: tôn kính Chúa Giêsu, yêu mến Giáo hội, và là một nhà truyền giáo”.

 

Buổi gặp gỡ kết thúc với việc tôn kính thánh tích của Thánh Januarius - máu khô sẽ tan chảy ra và có thể được nhìn thấy bằng mắt thường vào mỗi dịp Lễ kính vị Thánh Bổn Mạng, tức vào ngày 19 tháng 3. Điều này đã đem đến một trí tưởng tượng phổ biến gắn liền với sự may mắn.

 

Khi Đức Thánh Cha hôn kính hòm thánh tích, Đức hồng y Sepe đã tuyên bố rằng, máu của Thánh Januarius „đã hóa lỏng một nửa”. Đức Thánh Cha điềm tĩnh trả lời, nếu máu chỉ hóa lỏng một nửa, điều này có nghĩa là Thánh Nhân đang nghĩ rằng, chúng ta mới chỉ đi đạo được có một nửa. “Chúng ta phải tiếp tục đi”.

 

Sau cuộc gặp gỡ các Giáo Sĩ và Tu Sĩ của Naples, Đức Thánh Cha đã thực hiện một cuộc gặp gỡ thân mật với các bệnh nhân và những người khuyết tật trong Nhà thờ Chúa Giê-su ở Naples.

 

(theo rv 21/03/2015 18:12)

 

Duyên Vilinh


Về Trang Mục Lục