Ngay cả việc đặt ra những câu hỏi cũng là lời cầu nguyện rồi – Bài giảng của ĐTC Phan-xi-cô ngày 24.04.2015

 

Chúa Giê-su không bao giờ quên ngày mà Ngài gặp gỡ chúng ta lần đầu tiên. Còn chúng ta thì sao? Chúng ta đã quên đi mất điều liên quan đến cuộc gặp gỡ của chúng ta với Chúa Giê-su như thế nào? Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã đặt ra câu hỏi như thế trong Thánh Lễ vào sáng sớm thứ Sáu hôm nay tại nguyện đường Thánh Mác-ta. Cuộc sống của chúng ta được biến đổi nhờ vào cuộc gặp gỡ với Chúa Giê-su – Đức Thánh Cha đã nói như thế và đưa ra một bằng chứng về sự thay đổi của Sau-lô (xc. Cv 9,1-20).

Chúa Giê-su không bao giờ quên, trái lại, chúng ta thường không bận tâm gì tới cuộc gặp gỡ này với Chúa Giê-su. Cha muốn trao cho anh chị em một bài tập rất hay khi anh chị em về nhà, hãy suy nghĩ tới việc: Tôi đã cảm thấy Chúa ở bên tôi khi nào? Tôi đã nhận ra vào lúc nào rằng, tôi nên canh tân hay cải thiện cuộc sống của tôi, hay tôi nên tha thứ cho một người nào đó? Tôi đã nghe thấy giọng nói của Thiên Chúa, Đấng muốn một điều chi đó từ tôi, vào lúc nào? Tôi đã gặp Chúa vào lúc nào? Vì Đức Tin của chúng ta là một cuộc gặp gỡ với Chúa Giê-su. Đó là nền tảng của Đức Tin chúng ta, Chúa Giê-su cũng đã thực hiện điều đó với Sau-lô.“

Việc đặt ra những câu hỏi cũng chính là những lời cầu nguyện: Thực ra, việc cầu nguyện cũng được cấu tạo từ những câu hỏi – Đức Thánh Cha nói. Câu hỏi sau đây cũng là một lời cầu nguyện rồi: Chúa ơi, Chúa đã biến đổi cuộc sống của con từ lúc nào vậy?

Đúng thế, đó là một lời cầu nguyện tuyệt vời – và Cha xin anh chị em – hãy cầu nguyền bằng lời cầu ấy mỗi ngày. Và khi bạn nhớ tới điều đó thì rồi bạn sẽ rất vui về việc bạn biết được rằng, bạn đã gặp Chúa vào lúc nào! Một bài tập khác chứa đựng trong việc cầm lấy cuốn Kinh Thánh và tìm những đoạn tường thuật về cuộc gặp gỡ của Chúa Giê-su với con người. Có lẽ anh chị em sẽ thấy ở đó một người này hay người kia giống hệt như anh chị em – đúng không?

Tình Yêu của Chúa Ki-tô không hề chung chung, nhưng là „một vấn đề có tính riêng tư“ – Đức Thánh Cha giải thích. Chúa Giê-su tuyển chọn mỗi người trong chúng ta một cách cá nhân, và Ngài bước vào trong một mối tương quan „diện đối diện“.

Vấn đề nằm ở chỗ là: cầu nguyện và cầu xin ơn hồi tưởng! Để chúng ta không nghe thấy lời quở trách của Thiên Chúa mà Ngài đã từng sử dụng trong sách Khải Huyền: Ta trách cứ người vì ngươi đã quên mất mối tình đầu.“

(rv 24.04.2015 mg)

 

Đam Trần

 


Về Trang Mục Lục