Tắm rửa và hớt tóc cho những người vô gia cư tại Vatican: „Trái tim tôi đã hóa mềm!“
Từ một vài tuần nay, tại Vatican đã có một số phòng tắm và thậm
chí còn có cả một dịch vụ hớt tóc và cạo râu cho những người vô gia cư. Sự phục
vụ được áp dụng một cách lanh lợi bởi những người Ý cũng như bởi một số người
nước ngoài, và ở đây, vấn đề không chỉ là việc chăm sóc thân xác, nhưng cũng
còn là việc chăm sóc tinh thần nữa: „Chúng
tôi lắng nghe họ“. Một tình nguyện viên đã mang khẩu hiệu như thế vào trong
điểm phục vụ, điểm này nằm tại trạm phục vụ của Tòa Thánh Vatican và có nhiệm vụ
tiếp đón những người vô gia cư.
„Nhiều người đến đây, vì họ
không có ai đó để nói về số phận của họ“ – Ông Giorgio Serpi – một tình
nguyện viên – đã nói như thế. „Họ kể cho
chúng tôi nghe về những câu chuyện trong đời của họ, và nhờ thế, chúng tôi nhận
ra rằng, những người vô gia cư cũng giống như bạn và tôi. Họ có cùng một phẩm
giá như biết bao những con người khác. Thật là buồn khi người ta nghe được những
câu chuyện trong đời của họ, và nhất là khi người ta có kinh nghiệm về sự thua
thiệt của họ cũng như việc họ bị đẩy ra bên lề cuộc sống. Thường là thế này, họ
bị đẩy vào chỗ phải sống lang thang trên đường phố.“
Ông Serpi có nhiệm vụ đón tiếp những người cần giúp đỡ với địa
điểm đón tiếp được đặt phía dưới những hàng cột Bernini của quảng trường Thánh
Phê-rô. Ông chỉ cho họ thấy các phòng tắm và sau đó, cứ mỗi tháng một lần, ông
dẫn họ tới với những thợ hớt tóc.
„Có khoảng từ 30 tới 35
người, họ đến đây, ít nhất là cho tới chừng nào tôi còn ở trong dịch vụ. Vào buổi
sáng, trước hết là những người già vô gia cư tới. Nhìn theo dáng vẻ bên ngoài,
họ hoàn toàn không có gì gây chú ý. Họ sẽ khác đi khi họ lưu lại với chiếc túi
ngủ hay với chiếc thùng Carton bên vệ đường hay bên cạnh quảng trường Thánh
Phê-rô. Bình thường thì họ là những công dân có quần áo để mặc và được chăm
sóc, họ đi chung quanh thành phố, vì họ đã đánh mất nghề nghiệp và do đó họ
không còn nhà cửa.“
Những người trẻ cũng ở trong số những người cần được giúp đỡ, họ
cũng cần tới những phòng tắm cũng như dịch vụ cắt tóc tại Vatican như ông Serpi
nói.
„Trái tim tôi đã hóa mềm
khi tôi thấy rất nhiều người trẻ ở đây. Chẳng hạn như có một người trẻ đến từ
Ucraina, mà thực ra người này đã được nhận làm con nuôi bởi một gia đình tại
Rô-ma, nhưng anh ta đã trốn khỏi gia đình đó và giờ đây sống lang thang trên đường
phố. Khi người ta nhìn thấy những người trẻ sống như thế, thì rồi người ta sẽ
không hiểu nổi tại sao xã hội của chúng ta lại không làm bất cứ điều chi cho họ.“
(rv
06.04.2015 mg)
Minh
Tâm