Sri Lanka, một người mẹ
Công giáo lành bệnh ung thư: Tình yêu của Chúa Giêsu và lời cầu nguyện đã cứu
chữa tôi
Colombo – “Sự hồi phục của tôi (khối u não) là một phép lạ lớn lao nhất mà tôi đã
cảm nghiệm trong suốt cuộc đời của tôi. Ngài đã ban cho gia đình tôi biết
bao ơn lành, và tôi không biết làm thế nào để đáp trả Thiên Chúa về
món quà mà Ngài đã ban cho tôi”, Chi Noelin Rupa Fernando
– một lãnh đạo địa phương của Ban Xúc tiến Mục vụ Hội nhập tại
châu Á (ASIPA) nói. Chị đã kể cho AsiaNew về những
đớn đau gây ra bởi khối u não mà chị đã phải trải qua, và sự khỏi
bệnh cách “kỳ diệu” nhờ “lời cầu
nguyện của rất nhiều người – các bạn bè thời thơ ấu, gia đình,
hàng xóm, các nữ tu và các Linh mục thuộc Dòng Thánh Gia – những người
đã giúp đỡ tôi và hỗ trợ tôi bằng việc thăm hỏi, khích lệ, động
viên và cầu nguyện cho tôi”.
Noelin Rupa Fernando là một phụ nữ Công giáo
48 tuổi, mẹ của hai người con, thuộc Giáo xứ Đức Mẹ Sầu Bi tại Naninamadama, tỉnh
Kochchikade. Công việc thường ngày của chị là thăm viếng các bệnh nhân, những
người già cả trong Giáo xứ, và gia nhập nhóm cầu nguyện. Chị Rupa luôn được
chồng và gia đình ủng hộ. Họ đã khuyến khích chị tiếp tục tham gia những
công việc trong Giáo xứ.
Kể từ tháng Sáu năm ngoái, chị đã phải nằm
trong bệnh viện sau khi bị ngất. Các kết quả xét nghiệm cho biết tình trạng ung
thư bán cầu não phải đã nguy kịch, và các bác sĩ đã khuyên chị không nên
phẫu thuật nữa vì tình trạng của chị xem ra nguy hiểm. Chị chia sẻ: “Quyết định của các chuyên gia làm cho tôi
và gia đình hoàn toàn bị sốc. Chúng tôi sốc và rất buồn về
những gì đang xảy đến cho tôi. Tôi cảm thấy không thể chịu nổi nỗi đau đớn và
tôi không thể tưởng tượng làm sao tôi có thể đối mặt với tình trạng này.
Tôi đã hỏi Chúa: ‘Tại sao con lại mắc phải căn bệnh hiểm nghèo sau
khi con đã làm tất cả vì người khác’?”
Chỉ có một giải pháp duy nhất là tin tưởng
vào tình yêu của Chúa Giêsu để xin một “phép lạ”: “Tôi đã kêu
xin Chúa cất nỗi đau đớn của tôi và chữa lành cho tôi.
Tôi tin tưởng mạnh mẽ và tôi bắt đầu cầu nguyện. Ngày lại ngày, nhiều người, đặc
biệt những người thương mến của tôi, đã cầu nguyện cho tôi. Và từ ngày này
qua ngày kia, niềm tin của tôi lớn mạnh”. “Điều đẹp nhất – chị Rupa tiếp tục kể - là tất cả các thành viên trong gia đình tôi bắt đầu cùng nhau cầu nguyện
vào mỗi tối”.
Trong khi đó, chị Noelin đã bắt đầu chữa trị
bằng cách xạ trị tại Bệnh Viện Ung Thư tại Maharagama. Chị đã phải nằm viện
trong một thời gian dài. Trong thời gian nằm viện con gái của chị
luôn túc trực chăm nom chị, và chỉ về nhà vào cuối tuần. “Chưa bao giờ tôi cảm nghiệm được
tình yêu của Chúa Giê su nhiều như thế nơi những người xung quanh tôi. Mặc dù
căn bệnh của tôi là kinh khủng, nhưng nó vẫn tạo cho tôi điều gì
đó thú vị.”
Tuần qua, chị đã trở lại gặp chuyên
gia, Bác sĩ Sunil Perera. Bác sĩ đã so sánh những mẫu xét nghiệm mới
nhất của chị với những mẫu lần đầu của chị mà chúng cho kết quả là
ung thư. Chị Rupa không thể cầm nước mắt khi bác sĩ cho biết, khối u đã biến mất:
“Nhưng đó là những giọt nước mắt mừng
vui”.
“Tôi biết
một điều: căn bệnh này là một bài học quý giá cho gia đình tôi, cho bạn bè tôi
và cho làng xóm của tôi. Tôi thật sự hạnh phúc khi được chữa khỏi bệnh, và đối
với tất cả những điều này, tôi cảm nhận rằng, tôi đã cảm nghiệm
được tình thương của Chúa dành cho tôi. Tôi phải cám ơn tất cả những ai đã
giúp đỡ tôi và cầu xin ơn lành của Thiên Chúa ban xuống cho họ“ – chị nói.
Mặc dù có chút buồn, “bởi vì tôi không thể
làm những công việc ở nhà như khi tôi đã làm trước đây, tuy nhiên,
tôi đang ngập tràn hạnh phúc và niềm vui, bởi vì tôi là đối tượng của
tình yêu Chúa Giêsu – Đấng đã chữa lành tôi”.
(Asianew, 05/05/2015)
Duyên Vilinh