PAKISTAN: Những bà mẹ và những góa phụ nhớ lại những cuộc tấn công
vào các ngôi Thánh Đường tại Youhanabad
Lahore – Naz Bano nhớ rất rõ khoảnh khắc bà đánh thức cậu con
trai dậy sớm, để cậu đi trực với tư cách là tình nguyện viên bảo vệ an ninh cho
nhà thờ địa phương, vào ngày hai kẻ đánh bom tự sát cho nổ tung mình trong khu
dân cư Kitô giáo, nơi họ sống. “Con phải
đứng canh ở các cửa trong suốt Thánh Lễ’, con trai tôi đã nói với tôi như thế
vào đêm hôm trước”. Bà Bano nhớ lại.
Lặng lẽ khóc, bà ngồi trên một trong những dãy ghế của Nhà Thờ
Chúa Giêsu tại Youhanabad, quê hương của khoảng 100.000 người Tín hữu Lahore.
Bà là một trong những cha mẹ tham gia nhóm người lưu động, do Giáo Hội tổ chức
nhân Ngày của Mẹ cách đây hai ngày.
Con trai bà, Aakash, 20 tuổi đã chết vào ngày 15 tháng 03 trong
lúc cố gắng ngăn chặn những người khủng bố đi vào trong Nhà Thờ Công Giáo Thánh
Gioan. Trong 17 người, có 7 người Hồi Giáo bị sát hại, và hơn 70 người bị
thương trong vụ nổ.
Áp phích những mang dòng chữ “Vị Tử Đạo Kitô giáo” lúc này đang được treo trên tường phía trước
của nhà Thờ Chúa Giêsu, nằm trên một con đường đầy bụi bặm trong khu ổ chuột của
người Kitô giáo lớn nhất thành phố.
Aakash được tưởng nhớ vì sự dũng cảm của anh. ‘Người thanh niên trẻ không biết sợ hãi này
đã chống lại những kẻ khủng bố’, được đặt làm tựa đề cho tờ áp phích.
Người mẹ của vị tử đạo
“Tôi đã nhìn thấy người
phụ nữ hôn lên chiếc quan tài vào ngày cháu được an tang”. Naz Bano cho
biết thế. “Tôi không bao giờ ký tên vào
mẫu đăng ký cho cháu gia nhập làm nhiệm vụ an ninh, nhưng dù sao cháu cũng đã
làm. Có lẽ đó là ý muốn của Thiên Chúa. Thiên Chúa đã chuẩn bị cho Aakash cứu
mạng nhiều người. Ba người con khác của tôi đã trao tặng tôi những lời chúc tốt
đẹp nhất vào Ngày của Mẹ này, nhưng Aakash không còn nữa”.
Vào ngày hội họp nhân Ngày của Mẹ, ông Arshad Ashknaz đã bắt đầu
nghi thức cầu nguyện cách trang nghiêm để tưởng nhớ những “trẻ em, những người
chị, và họ hàng” đã khuất”. Tổ chức Phi chính phủ tại Karachi và Chương Trình
Hỗ Trợ Về Giáo Dục cho Những Học Sinh Đáng Khen (DSEAP) đã trao tặng những tấm
ngân phiếu trị giá 50.000 rupi (tương đương 500 đôla), như là đóng góp vào món
quà dành tặng những bà mẹ. Khoảng 25 người bị mất người thân trong thảm họa
Youhanabad, gồm cả 5 góa phụ, đã nhận quà tặng này.
Một góa phụ nhớ lại
Ôm nựng cô con gái 2 tuổi đáng yêu của chị, Fozia lên kế hoạch
tiết kiệm tiền để đóng tiền học cho con chị. Mỗi lần cô viếng thăm Nhà Thờ Chúa
Giêsu, những ký ức về người chồng – Giacobe Sardar, 24 tuổi, lại cuồn cuộn trở
về. Anh ấy cũng đã chết gần lối cổng vào. “Anh
ấy ra đi vào cùng ngày chúng tôi cưới nhau”, chị cho biết. “Anh ấy làm việc ở một xưởng thuộc da và đang
thu nhập khoảng 1.200 rupi (khoảng 12 đôla) một tháng. Những người chủ cũng
không trả cho tôi tháng lương cuối cùng của anh”.
Fozia vẫn sống với gia đình chồng. Công việc lúc này của chị là
may vá quần áo cho nữ giới và kiếm được chỉ là
những gì chị ấy cần để mua sữa cho cô con gái. “Cô bé - con của chị - nhận ra khuôn mặt của người cha trên tấm áp phích”.
Chị Fozia cho biết thế.
“Tôi vẫn đi tham dự Thánh
Lễ ở ngôi Nhà thờ ấy và tôi cầu nguyện cho những kẻ khủng bố ăn năn trở lại.
Cuộc sống trong đất nước này là một thảm họa”.
Bi kịch đã thay đổi
Youhanabad
Những Nhà thờ tại Youhanabad đã phải tăng cường sự an ninh sau
nhũng cuộc tấn công hồi tháng Ba. Khoảng 20 người trẻ đi tuần tra trong phạm vi
100 m quanh Nhà thờ Công Giáo. Tám sĩ quan cảnh sát được vũ trang canh gác Nhà
thờ Anh Giáo, - Nhà thờ này cùng với Nhà thờ Công Giáo, được xếp vào vị trí an
ninh loại A.
Tiếp đến là những xung đột mà nó nổ ra sau cuộc tấn công, Trạm
xe Buýt chuyển tiếp nhanh của Lahore không còn dừng lại đón khách tại trạm
Youhanabad nữa. Kết quả là, những cư dân nơi đây bị ép buộc phải trả phí cao
hơn hoặc đi bộ (ngay cả vào những ngày nắng nóng mùa hè) để đến trạm gần nhất.
Khoảng 70 Tín hữu vẫn còn ngồi tù tại nhà tù Kot Lakhpat, 23
người bị cáo buộc giết người vì nghi ngờ hành hình 2 kẻ khủng bố Hồi Giáo vài phút sau vụ nổ bom.
“Chúng tôi đã trở lại được
10 năm nay, Ông Arshad đáng kính cho biết. Ít nhất 10 người Kitô hữu vẫn đang
bị truy nã và nhiều gia đình đã rời bỏ đây vì sợ cảnh sát, chứ không sợ những
kẻ khủng bố”.
(Asianew, 05/12/2015).
Duyên Vilinh