Luôn luôn kiếm tìm sự hiệp nhất – (Bài giảng của ĐTC Phan-xi-cô ngày 21.05.2015)

 

Các Ki-tô hữu ngày nay đuợc kêu gọi hãy cầu xin ơn hiệp nhất. Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã nói như thế trong Thánh Lễ vào sáng sớm thứ Ba hôm nay tại nguyện đường Thánh Mác-ta. Chúa Giê-su đã cầu xin rằng: „Xin cho họ được hoàn toàn hiệp nhất“ –, và lời cầu xin này được thuật lại trong bài Tin Mừng hôm nay (Ga 17,20-26). Đó là một lời cầu nguyện „cho dân của Ngài, cho Giáo hội“ – Đức Thánh Cha nói. Ở đây, Chúa Giê-su biết rất rõ, tinh thần thế gian chính là „tinh thần chia rẽ, tinh thần chiến tranh, tinh thần đố kỵ và tinh thần tự cao tự đại, ngay cả trong các gia đình, thậm chí trong cả các gia đình thiêng liêng, cũng như trong các Giáo phận, và ngay cả trong toàn bộ Giáo hội: đó là một cơn cám dỗ lớn“. Đồng thời nó cũng là điều dẫn tới sự ngồi lê đôi mách, và dẫn tới việc dán mác và đóng dấu trên người khác. Tất cả những điều đó chính là những thái độ mà lời cầu nguyện của Chúa Giê-su đã xin cho được ơn để phòng tránh.

Chúng ta phải hiệp nhất nên một, như Chúa Giê-su và Chúa Cha hiệp nhất làm một với nhau. Đó là một thách đố đối với tất cả chúng ta với tư cách là các Ki-tô hữu: Không tạo không gian cho sự chia rẽ giữa chúng ta, không cho phép tinh thần chia rẽ mà nó là cha của sự dối trá lọt vào trong chúng ta. Luôn luôn kiếm tìm sự hiệp nhất. Mỗi người đều là mình như mình là, nhưng cố gắng sống trong sự hiệp nhất: Chúa Giê-su đã tha thứ cho bạn, đúng không? Vậy bạn cũng hãy tha thứ cho tất cả: Chúa Giê-su đã cầu nguyện cho tất cả chúng ta được hiệp nhất, trở thành một điều duy nhất. Và Giáo hội cần tới lời cầu nguyện cho sự hiệp nhất ấy.“

Thế nhưng không có „keo dán“ trong Giáo hội, tức thứ dán chặt tất cả lại làm một với nhau – Đức Thánh Cha nói đùa. Vì sự hiệp nhất mà Chúa Giê-su cầu xin chính là „một hồng ân của Thiên Chúa“, và là một „trận chiến trên mặt đất“. Vì thế, vấn đề nằm ở chỗ là trao không gian cho Chúa Thánh Thần để Ngài biến đổi chúng ta.

Đó là một lời khuyên tiếp theo mà Chúa Giê-su đã đưa ra trong chính ngày Ngài giã từ thế gian - ở lại trong Ngài: Anh em hãy ở lại trong Thầy. Ngài đã cầu xin cho được ơn đó và cũng đã nói thật rõ cho chúng ta biết lý do tại sao: Lạy Cha, con muốn rằng, tất cả những ai mà Cha đã ban cho Con, đều sẽ ở với con bất cứ con ở đâu. Ở lại trong Chúa Giê-su trên thế giới này sẽ trở thành việc ở lại trong Ngài, ´để họ nhìn thấy vinh quang của Con`“

 

(theo de.rv 21.05.2015 gs)

 

Đam Trần

 


Về Trang Mục Lục