Linh Mục Dòng Tên Người Mỹ Bảo Vệ Tông Huấn Amoris
Laetitia
Giáo huấn của Giáo hội không „để cho mình bị giản lược hóa vào những quy
luật“, người ta không được phép „tách
Giáo Huấn của Hội Thánh ra khỏi sự năng động được sống và có khả năng biến đổi
của Đức Tin“. Với những lời đó, Cha Thomas P. Rausch, Thần Học Gia và là
Linh mục Dòng Tên, người Mỹ, đã bảo vệ Tông Huấn Amoris Laetitia của Đức Thánh
Cha. Trong tạp chí tiếng Ý Civilt à Cattolica của Dòng Tên, Cha Rausch nhấn mạnh
rằng, Giáo huấn đứng „trong sự phục vụ sứ
vụ mục vụ của Giáo hội“.
Cha Rausch đã tham chiếu Hiến Chế Dei Verbum của
Công Đồng Vatican II (1965), Hiến Chế này đã làm nổi bật „bản tín lịch sử của Giáo hội“. Điều đó có nghĩa là, với ơn trợ giúp
của Chúa Thánh Thần, sự hiểu biết về „những
gì được truyền lại và về những Lời“ tiếp tục phát triển trong Giáo hội. „Từ đó dẫn tới một sự rõ ràng rằng, trong sự
năng động của nó, Giáo huấn được liên kết một cách khắng khít với lịch sử đã được
sống của Giáo hội“ – Cha Rausch viết. Ngay cả Đức Gio-an XXIII, trong diễn
văn khai mạc Công Đồng, cũng đã đưa ra chỉ dẫn rằng, „việc đào sâu và việc tái thể hiện Giáo huấn phải lưu ý đến mối liên hệ
sống động giữa Giáo huấn và việc loan báo Tin Mừng.“
Giáo hội càng „đi sâu vào trong mầu nhiệm Thiên Chúa“, thì Giáo hội sẽ càng thay đổi
thái độ của mình trong những vần đề quan trọng. Điều đó đã diễn ra trong suốt lịch
sử, chẳng hạn như trong các đề tài về sự tự do tôn giáo hay về chế độ nô lệ. Ở
đây, như trong sự xác tín rằng, ngoài Giáo hội, „không có ơn cứu độ“, Cha Rausch đã đưa ra một minh chứng cho thấy „một sự phát triển rõ rệt trong Giáo huấn“.
Vì thế, Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã đưa ra chỉ
thị „hãy tái đặt Giáo huấn vào trong bối
cảnh phục vụ sứ vụ mục vụ của Giáo hội“ – Cha Rausch viết. Điều đó mang đến
với chính mình „những phát triển và những
đổi thay“, tuy nhiên „chúng vẫn trung
thành với lời Giáo huấn căn bản cũng như vẫn trung thành với những nguyên tắc“
của sứ điệp Ki-tô giáo.
(theo de.rv 30.04.2016 sk)
Joseph Trần