Một Đại Mầu Nhiệm Liên Quan Đến Từng Người Trong Chúng Ta 

(Bài Huấn Dụ của Đức Thánh Cha trong buổi Đọc Kinh Truyền Tin chung trưa thứ Hai ngày 15.08.2016)

Thứ Hai ngày 15 tháng 08 là ngày Đại Lễ Kính Mừng Đức Maria Được Rước Về Trời Cả Hồn Lẫn Xác, và đó là một trong những ngày Lễ Nghỉ có tính phổ cập nhất tại Ý. Trong tiết trời nóng bức của những ngày trung tuần mùa Hè, vào lúc giữa trưa, hàng ngàn tín hữu và những người hành hương đã tề tựu về quảng trường Thánh Phê-rô để cùng với Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đọc Kinh Truyền Tin chung.

Đúng 12g00, Đức Thánh Cha đã xuất hiện nơi cửa sổ phòng làm việc của Ngài tại dinh Tông Tòa, và Ngài đã chào thăm các tín hữu với những lời sau đây: „Anh chị em thân mến, xin chúc anh chị em một ngày tốt đẹp! Xin cầu chúc anh chị em một Đại Lễ tuyệt vời!

Trong bài suy niệm ngắn của Ngài trước khi đọc Kinh Truyền Tin, Đức Thánh Cha đã đề cập tới bài Tin Mừng trong ngày (Lc 1,39-56) mà trong đó Thánh Lu-ca kể lại việc Đức Maria đến viếng thăm bà Êlisabeth, cũng như đề cập đến tầm quan trọng của Đại Lễ Đức Mẹ Được Rước Về Trời.

Ngày xưa, Đức Trinh Nữ Maria đã vội vã đi đến một thành thuộc vùng sơn cước của nước Judea. „Nhưng ngày hôm nay chúng ta chiêm ngưỡng Mẹ trên đường đi về Giê-ru-sa-lem trên trời“ – Đức Thánh Cha nhấn mạnh.

Trong toàn bộ cuộc sống dương thế của Mẹ, Đức Maria đã nhiều lần vượt qua những quãng đường dốc tại những vùng đồi núi, cho tới chặng cuối cùng đầy khổ đau trên đồi Calvario – Đức Thánh Cha giải thích.

Ngày hôm nay chúng ta thấy Mẹ „mặc áo mặt trời, chân đạp mặt trăng, đầu đội triều thiên 12 ngôi sao“ (Kh 12,1), và đã đến được ngọn núi của Thiên Chúa cũng như đã băng qua những ngọn sóng của quê hương Thiên Đàng.

Đức Maria – cô thiếu nữ giản dị và khiêm nhượng, xuất thân từ một làng quê hẻo lánh, bê lề đế quốc – chính là người đầu tiên được Thiên Chúa Cha giơ tay đón nhận vào trong vương quốc vĩnh cửu của Ngài, vì Mẹ đã đón nhận cũng như đã sống Tin Mừng – Đức Thánh Cha giải thích tiếp.

Đại Lễ Kính Mừng Việc Đức Maria Được Nghinh Đón Vào Thiên Đàng chính là một đại mầu nhiệm, mà mầu nhiệm này liên hệ đến từng người một trong chúng ta, liên hệ đến tương lai của chúng ta: nó thông báo một Trời mới và một đất mới – Đức Thánh Cha quả quyết.

Lời ca khen của cô thiếu nữ khiêm nhượng thành Galilea, được diễn tả trong Kinh Magnificat, sẽ trở thành lời ca khen của toàn nhân loại.

Ở điểm này, Đức Thánh Cha đã nhắc tới sự kiện mà vào hôm thứ Sáu vừa rồi, Ngài đã đến thăm một trung tâm, tại đây đang có một số phụ nữ bị ép buộc phải hành nghề mại dâm, nhưng đã được giải thoát. Đức Thánh Cha mời gọi mọi người hãy nghĩ tới những phụ nữ mà họ đang bị khống chế bởi gánh nặng cuộc sống, bởi thảm kịch bạo lực; hãy nghĩ tới những bé gái đang bị biến thành những nữ nô lệ bởi bạo quyền của những kẻ nắm quyền lực; hãy nghĩ tới những bé gái đang bị cưỡng bức phải làm những công việc phi nhân; hãy nghĩ tới những phụ nữ đang bị cưỡng bức phải trao cả tinh thần lẫn thể xác cho sự thèm muốn của cánh đàn ông.

Sau khi đọc Kinh Truyền Tin, Đức Thánh Cha đã mời gọi mọi người hãy cầu nguyện cho những „nạn nhân vô tội“ trong những khu vực đang bị xung đột, đặc biệt là cho những người tại vùng Bắc Kivu thuộc cộng hòa dân chủ Công-gô, nơi mới xảy ra những cuộc tàn sát đẫm máu.

Tiếc rằng, những nạn nhân này lại thuộc về số những người vô tội, chẳng có thanh thế gì trên chính trường quốc tế cả“ – Đức Thánh Cha nhắc nhớ.

 

Ước gì Đức Maria sẽ đón nhận tất cả mọi cảm nghĩ phát xuất từ sự đồng cảm, từ sự hiểu biết và từ niềm khát khao được sống trong sự đồng tâm nhất trí“ – Đức Thánh Cha kết thúc.

 

(Theo Zenit.org 15.08.2016)

 

Đa-minh Thiệu

 


Tin Tức Giáo Hội - Tháng 8, 2016