Người Kitô Hữu Tham Gia Buổi Tuần Hành Hoà Bình Chống Lại Lễ Đen Tại Oklahoma City

(muoianhsang.com)

Oklahoma City, Hoa Kỳ, 17/08/2016 (MAS/SLM) – Hơn một ngàn Kitô Hữu từ khắp các thệ phái qui tụ lại để đi bộ hoà bình và cầu nguyện nhằm đáp trả lại một “lễ đen” tại Oklahoma City vào tối hôm qua.

Theo mạng lưới tin địa phương NewsOK, hàng trăm người Công Giáo đã gặp nhau để dự lễ tại một sân cỏ bên ngoài trung tâm dân sự trước khi lễ đen diễn ra tại rạp chiếu bóng bên trong trung tâm.

“Lễ Đen”, một việc làm mà trong đó tượng của Đức Trinh Nữ Maria bị xúc phạm, đã được thực hiện bởi tên thờ Satan Adam Daniels là người tổ chức việc cử hành thường niên tại thành phố mỗi năm. Vào Đêm Giáng Sinh 2015, hắn đã xúc phạm đến một hình ảnh khác của Đức Mẹ Diễm Phúc trên một vỉa hè bên ngoài một Nhà Thờ Công Giáo. Buổi cử hành năm nay được định thời gian cách có mưu mô để chế giễu Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời.

Đài Fox 25 cho biết những người tham dự lễ đen rất thấp. Daniels đã chửi rủa những người bảo vệ Kitô Hữu vì đã làm cho mọi người tránh xa nghi thức của Satan.

Một trong những nhóm giúp cho việc tuần hành cầu nguyện là Hội Bảo Vệ Truyền Thống, Gia Đình và Tài Sản Hoa Kỳ.

Một người tham dự tuần hành nói với Fox 25: “Tôi đến đây hôm nay không thật sự để chống lại lễ satan, mà để đại diện cho cha của tôi, Chúa Giêsu Kitô”.

NewsOK đưa tin rằng hơn một ngàn Kitô Hữu đã tham dự vào buổi tuần hành cầu nguyện.

Brian Estabrooks, một người Công Giáo địa phương đã tham dự vào buổi tuần hành với gia đình mình nói với NewsOK: “Đối với chúng tôi, lễ đen là một trò ngớ ngẩn. Nó đánh vào trái tim của cộng đồng, và tôi nghĩ họ (những kẻ thờ Satan) đang nỗ lực để gửi đi một thông điệp tại Oklahoma City, The Bible Belt, một cộng đồng được nổi tiếng về niềm tin của họ”.

Cha William Novak đãi diện cho Đức Tổng Giám Mục Paul Coakley có mặt tại sự kiện.

Trước đó trong ngày, Đức Tổng Coakley đã kêu gọi cộng đồng toàn cầu hãy cầu nguyện cách nhiệt thành “để đáp trả lại sự kiện phạm thánh”.

Cha Novak nói với đám đông: “Tất cả chúng ta đều là anh chị em đang hiệp nhất trong hoà bình và cầu nguyện. Đây là lý do vì sao chúng ta ở đây để chống lại sự dữ”.

Những người qui tụ cầu nguyện Kinh Mân Côi và hát những bài ca tụng bên ngoài Nhà Thờ Thánh Giuse. Trong khi bên trong nhà thờ, NewsOK tường thuật rằng có một phòng chỉ để đứng khi đám đông lắng nghe các lãnh đạo Kitô Giáo từ khắp thành phố nói.

Cha Jorge Cabrera, thuộc Nhà Thờ Công Giáo Bông Hoa Nhỏ, nói với những người bảo vệ: “Thật quan trọng để thể hiện sự liên đới với những anh chị em Kitô Hữu của chúng ta, làm cho chúng ta hiện diện. Đôi khi người ta nghĩ rằng sự dữ đang thắng thế, nhưng Thiên Chúa luôn sống và hoạt động”.

Bất chấp sự lên tiếng chống lại các việc làm mang tính Satan đang diễn ra bên trong một toà nhà công cộng, các quan chức thành phố nói rằng lễ đen có giấy phép cần thiết và được bảo vệ dưới luật tự do ngôn luận.

Âu Dương Duy (Theo Catholic Herald)

 


Tin Tức Giáo Hội - Tháng 8, 2016