Notre Dame de Paris, Khi Một Linh Hồn Vĩnh Viễn Ra Đi
Phạm Cao Phong
Tôi viết những dòng này không bằng
những giọt mực mà bằng những giọt nước mắt. Những giọt nước mắt nhỏ xuống một
linh hồn của nước Pháp vừa cất cánh bay vào vĩnh cửu và sẽ không bao giờ trở
lại.
Linh hồn của Thánh đường Notre Dame Paris đã ra đi. Linh hồn của
chàng Quasimodo tật nguyền, song có trái tim nhân hậu, trong sáng, đã xả thân
cứu cô gái di gan Esmeranda trong tiểu thuyết 'Thằng Gù nhà thờ Đức bà' không
còn chốn quay về dưới mái vòm 800 năm tuổi nữa rồi.
Ngọn lửa cuồng nộ
Tám thế kỷ tồn tại, trải qua những cuộc chiến tranh tôn giáo,
cuộc cách mạng Pháp 1789 cướp đi đầu của Vua Louis XVI, Hoàng hậu Marie
-Antoinette d'Autriche, Công xã Paris quật mộ các vua chúa trong các thánh
đường, những ngày năm 1871 quân Phổ kéo thần công và gươm giáo kỵ binh đen
ngập Paris, ngày quân phát xít duyệt binh trên quảng trường Khải Hoàn Môn đau
đớn, tủi nhục năm 1940 ấy… Notre-Dame vẫn tồn tại, vẫn thơ mộng như một lời
an ủi bằng sự trường tồn của mình rằng bóng tối sẽ qua đi. Vậy mà sao có ngày
hôm nay, tháng Tư, ngày 15 của Thế kỷ 21 ?
Buổi tối Định mệnh gọi tên linh hồn của Paris, các bạn Pháp của
tôi trở nên cuồng phẫn. Họ thét gào, phẫn uất, "Thời đại này, với những
công nghệ, những 4.0, với máy bay chống cháy, với trực thăng, những ông nghị,
những nhà rao giảng đạo đức… chúng mày đi đâu hết rồi mà để lửa thiêu như thế?
Sao các người có đổ tại gió, tại đường xá, người đi… Ôi, những thần linh, các
ngài ở đâu trong giờ phút này? Làm gì đây với bất hạnh khủng khiếp này?"
Chẳng còn ai bình tĩnh nổi khi nhìn ngọn lửa réo gào, hung hãn
quật đổ ngọn tháp cao 96m.
Họ như cảm nhận lại cảnh tòa Tháp Đôi tại New York bị nung chảy
và sụt xuống ngày 11/9 đau thương. Mà cuối tuần là Chủ Nhật Lễ Paques rồi, Lễ
trọng nhất trong cuộc sống tâm linh của người Công Giáo.
'Trái tim Paris'
Với người Pháp, Notre Dame de Paris không thuần chỉ là một công
trình kiến trúc. "Đó là trái tim Paris, nơi tình thương của Chúa trên trời
chia sẻ cho thành phố," Đức cha Tổng giám mục Chánh tòa Philipe de Maistre
nói.
Người ta tin rằng vào thời kỳ đầu, kỷ nguyên Kitô giáo đã tồn
tại trên khu vực của nhà thờ Đức Bà hiện nay, cũng là nơi phát tích của thành
phố Paris. Năm 1771, các nhà khảo cổ học đã tìm thấy những nền móng của Thánh
đường thờ thần Jupiter thời kỳ trung đại, sau đó vào Thế kỷ 4 (trước năm 452
sau CN), một ngôi nhà thờ khác thế chỗ cho phế tích này là nhà thờ St.
Etienne.
Trước sự bùng nổ dân số, Paris bức thiết cần có một chốn giao
lưu mới cho tín hữu. Các chuyên gia ước tính rằng dân số Paris đi qua trong một
vài năm từ 25.000 cư dân vào năm 1180, bắt đầu triều đại Vua Philip II Augustus
vào năm 1220, đã tăng lên thành 50.000 người, biến Paris thành thành phố Thiên
Chúa giáo lớn nhất ở châu Âu, sau Rome.
Năm 1160, những viên đá đầu tiên, trong số đó là những phiến đá
của các thánh đường trước đó được gọt đẽo lại, được thu thập cho việc khởi
công xây dựng Notre Dame Paris tại vị thế hiện nay, dưới sự hiện diện của
Giáo hoàng Alexandre III, Vua Pháp Louis VII và Giám mục Maurice de Sully.
Tên của kiến trúc sư đầu tiên đã không được nhắc tới. Giám mục
Maurice de Sully chỉ đạo công việc xây dựng cho tới năm 1196, rồi tiếp tục bởi
Giám mục Eudes de Sully.
Việc thi công đầu tiên gồm bốn giai đoạn chính:
§
1163-1182: Xây dựng điện và hai hành lang chính diện
§
1182-1190: Xây dựng hai gian cuối, các gian bên và diễn đàn
§
1190-1225: Xây dựng mặt ngoài, hai gian đầu của nhà thờ
§
1225-1250: Xây dựng hành lang thượng, hai tháp cùng thay đổi, mở
rộng các cửa sổ
§
1350: Chính thức xây dựng xong
Các xây dựng tiếp theo từ cuối Thế kỷ 13 cho tới đầu Thế kỷ 14.
Tên tuổi các kiến trúc sư được ghi lại có Jean de Chelles, Pierre de Montreuil,
Pierre de Chelles, Jean Ravy và Jean le Bouteiller.
Việc xây dựng kéo dài đến 200 năm, nên kiến trúc Notre Dame de
Paris mang nhiều phong cách. Song không vì thế mà vị thế của Notre Dame bị dèm
pha hay ghẻ lạnh.
Gắn liền với lịch sử, tôn giáo
Hoàng đế Pháp được biết đến nhiều nhất, cũng là người viết ra
bộ Dân Luật ảnh hưởng rất nhiều tới các bộ luật dân sự trên toàn thế giới
là Napoleon Bonaparte đã cử hành hôn lễ ngày 2/12/1804 tại Notre Dame de Paris.
Napoleon cũng chỉ nối bước theo vết chân của một vị vua Pháp
khác cũng lẫy lừng không kém, cũng để lại thánh tích tại Notre Dame de Paris.
Đó là Vua Louis IX, được phong thánh vào ngày 11/8/1297 dưới tên
Thánh Louis bởi Giáo hoàng Boniface VIII, cùng sự có mặt của Vua Philip IV.
Thánh Louis 'St.Louis' đóng vai trò vĩ đại như Sa hoàng Nga
Petrer le Great (1672-1725), nhưng trước đó cả bốn thế kỷ.
Một ông vua được lưu truyền về những đạo luật ngăn cản việc
tra tấn, nhục hình hay trả thù trong các phiên tòa sử tại các lãnh địa của các
thân vương, hay đưa nền tảng luật 'bào chữa vô tội' đối với bị can.
Những tệ nạn xã hội như tội báng bổ, đánh bạc, cho vay lãi và
mại dâm đều có khung hình trừng phạt. Dân oan có quyền kháng cáo lên tận của
vua, nhờ phán xử lại.
Thậm chí việc xung đột, tranh chấp đất đai, lãnh thổ giữa các
quốc gia hoặc lãnh địa của các thân vương được khuyến nghị bằng Hội đồng hòa
giải với lời mời các Nhà nước quân chủ khác tại châu Âu.
Danh tiếng của St.Louis vượt qua biên giới Pháp. Dưới triều đại
của ông, một đồng tiền tệ duy nhất lưu hành trong Vương quốc và tiền thân của
Nghị viện và Tòa án được thành lập, nền tảng của Đại học Sorbonne được xây
dựng.
Rất ngoan đạo, nhân ái, Vua Louis đã cho xây dựng nhiều nhà thờ,
tu viện và nhà tế bần, giúp đỡ dân nghèo, xây dựng Thánh Đường Ste-Chapelle vào
năm 1242.
Trong tầng hầm của Notre Dame còn gìn giữ chiếc áo choàng trắng
của Thánh Louis, và được coi là bảo vật quốc gia. May mắn thay, theo thông báo
mới nhất thì hỏa hoạn không đụng chạm được tới thánh tích này.
Vua Louis cũng là một trong những thủ lĩnh của Cuộc Thập tự
chinh thứ bảy giải phóng đất Thánh cùng với các vương hầu Robert of Artois,
Alphonse of Poitiers và Charles of Anjou.
Một trong những thánh tích được St.Louis mua về năm 1239 và
cũng gìn giữ tại Notre Dame de Paris trong một vòng pha lê rút chân không là
chiếc vòng gai được cho là đội trên đầu Chúa Jesus ngày chịu nạn.
Chiếc 'vương miện' bện bằng rơm và cỏ gai này do các binh lính
Roma nhạo báng Chúa đặt lên đầu người khi người nói mình là 'vua xứ Nazareth'.
Thông báo đầu tiên ngay sau vụ hỏa hoạn là những báu vật kể trên đã được đưa
về Tòa thị Chính Paris bảo quản.
St. Louis cũng đã từng đứng đây, trước Quảng trường nhà thờ này
năm 1270 đọc di chiếu của mình trước khi đáp thuyền mở đầu cuộc Thập Tự chinh
thứ tám. Và vĩnh viễn ra đi.
Đơn cử thêm những sự kiện quan trọng khác đã diễn ra tại đây:
§
Vua Henri VI d' Angleterre lên ngôi ở năm 1431, kết thúc cuộc
chiến tranh 100 năm (1337-1453).
§
Năm 1447, vua Charles VII cử lễ cầu hồn sau khi giành lại Paris.
§
Năm 1456, làm lễ phục hồi lại danh dự cho Jeane d'Arc, bị xử tử
vì kết tội tà giáo, trở thành Nữ Thánh của nước Pháp sau này.
§
24/4/1558, hoàng hậu, vua xứ Ecosse cử hành hôn lễ với Françoi II.
§
Napoleon III cử hành hôn lễ ngày 30/01/1853.
§
Ngày 26/8/1944, bản Thánh ca Magnificat cất lên tại đây trong
Ngày Giải phóng Paris khỏi tay phát xít.
§
Tháng 8/2008, Giáo hoàng Benoit XVI đã làm Thánh lễ tại Notre
Dame.
§
15/11/2015, lễ tưởng niệm những vong hồn vụ khủng bố Paris cũng
được cử hành trọng thể tại Notre Dame
Khi mới đến Paris, Notre Dame de Paris cũng là nơi tôi đón nghe
những bài học tiếng Pháp đầu tiên.
Thầy Bảo, giáo sư của trường Quốc học Huế năm đó đã 95 tuổi, sau
những buổi chiều dạy tôi phát âm tại nhà thầy thường khuyên tôi nên đi ra nhà
thờ nghe các thánh lễ.
Buổi đầu đến đây, tôi không để ý là đổi giờ mùa đông sang mùa
hè, nên đến sớm hơn một tiếng.
Tại đây tôi cũng gặp một cô gái Ba Lan cũng ở tình trạng tương
tự. Cả hai cùng cười về sự vô tâm, song cũng là cái duyên thành bạn. Cô gái
chia cho tôi nửa chiếc bánh croissant, chiếc bánh mang nỗi nhớ của Hoàng hậu
Antoinette từ nước Áo xa xôi tới đất này, dạy dân Pháp làm. Cũng vì nhắc tới
chiếc bánh croissant mà vợ vua Louis XVI bị rơi đầu, khi bà nói 'Chúng nó không
có bánh mỳ thì cho ăn bánh croissant'.
Hôm nay quay lại chốn này, hồi tưởng lại những ngày đi học. Nhìn
lại kè đá hay, thời xa vắng mà hai đứa ngồi ngắm nhìn những chiếc du thuyền
'muỗi' vui vẻ trôi trên dòng Seine.
Quasimodo, linh hồn chàng tạm trú ngụ trên những vòm cây quanh
đây vậy nhé. Chữa xong Notre Dame thì về.
Không có Notre Dame, sông Seine côi cút làm sao
Nguồn BBC News