Cuộc Trò Chuyện Của ĐTC Với Các Bề Trên Tổng Quyền Dòng Nữ

 Trưa 10/5, ĐTC Phanxicô có cuộc gặp với Bề trên Tổng quyền các Dòng nữ. Đức Thánh Cha đã không đọc diễn văn soạn sẵn nhưng ngài dành 40 phút để trả lời những câu hỏi của một số bề trên.

Văn Yên, SJ 11 tháng năm 2019, 11:46

Một số ghi nhận mở đầu của ĐTC

Trước hết, Đức Thánh Cha có một số ghi nhận. Về vấn đề lạm dụng, đây là vấn đề lớn không thể giải quyết một sớm một chiều. Vấn đề đã trải qua 20 năm, và bây giờ phải tự vấn lương tâm, với rất nhiều xấu hổ, mà là sự xấu hổ ân phúc; bởi vì biết xấu hổ là hồng ân của Chúa. Để giải quyết vấn đề cần có một tiến trình.

Kế đến là về chức phó tế nữ. Đây là điều ĐTC đã nói trên chuyến bay trở về Roma từ Skopje. Có một uỷ ban đã được lập để nghiên cứu về việc truyền chức phó tế cho phụ nữ. Đến một mức nào đó, các thành viên của uỷ ban này đồng ý với nhau. Tuy nhiên, khi nghiên cứu tiếp, họ còn có những ý kiến khác nhau. Người thì nói đi tiếp, người thì thấy cần phải dừng lại để tiếp tục nghiên cứu, vì không thể ra một sắc chỉ bí tích mà không có nền tảng thần học và lịch sử.

Cuối cùng về chức năng của các nữ tu trong Giáo hội, ĐTC nói một nữ tu có thể làm bộ trưởng. Như ở Buonos Aires, ngài đã có một nữ chưởng ấn, và cũng có nhiều nữ chưởng ấn trong các toà giám mục. Nhưng có một điều lớn hơn cả chức năng, mà chúng ta chưa đạt được. Đó là Giáo hội là nữ, là người nữ. Trong sách Khải Huyền, Giáo hội được gọi là Hiền thê của Chúa Giêsu. Về vấn đề thần học này phải đi xa hơn nữa.

Đời sống thánh hiến cần sức mạnh của Chúa Giêsu

Câu hỏi thứ nhất của sơ Bruder Franziskus, về việc đời tu có những nguồn về lịch sử và mạc khải, nhưng còn cần điều gì đó khác trong thế giới ngày nay? Cần sức mạnh của Chúa và cần hiểu thế giới ngày nay cần gì từ người nữ, người nam, từ dân Chúa?

Đức Thánh Cha trả lời: Đúng vậy. Giáo hội không phải là một sưu tập các tín điều, các sự kiện lịch sử. Giáo hội phát triển theo hành trình trong sự trung tín với Mạc khải. Cách hiểu đức tin ngày nay, sau Công đồng Vaticano II, khác với cách hiểu đức tin trước Công đồng. Đây không phải là điều mới, bản chất là một, nhưng Mạc khải tiếp tục di chuyển về phía sáng tỏ hơn. Ví dụ như án tử hình ngày nay là không chấp nhận được, nhưng 50 năm trước thì không phải như thế.

Điểm tiếp theo là cần phải đối thoại với thế giới mà chúng ta đang sống. Việc đối thoại này với những tình huống mới sẽ đòi hỏi những câu trả lời mới, mà các câu trả lời này phải hợp với Mạc khải. Không sợ đối thoại, đây là điều quan trọng. Cuối cùng là chứng tá. Đây là điều quan trọng nhất và nhất thiết phải có.

Mỗi dòng tu phải làm việc phân định. Không phải chỉ có trắng hay đen, cũng không phải xám. Nhưng tất cả đang bước đi và phải bước đi trên đường của Mặc khải.

Phục vụ một thế giới mỏng dòn

Câu hỏi thứ hai của sơ Francesca, dòng thánh Anna, liên quan đến một thế giới mỏng giòn, con người mỏng giòn. Làm sao phục vụ trong sự mỏng dòn đó?

Đức Thánh Cha trả lời Chúa đã đến gặp sự mỏng dòn và mang lấy sự mỏng dòn nhất của con người. Vì thế, đừng sợ sự mỏng dòn, nhưng đúng hơn phải đến gần sự mỏng dòn. Cũng cần cưu mang sự mỏng giòn của chị em, của cộng đoàn và mang nó trên vai. Có thể chấp nhận sự đau khổ để nói chuyện với chị em, để đi vào trái tim của họ.

Đối thoại đại kết

Câu hỏi thứ ba liên quan đến đối thoại đại kết. Việc đối thoại có thể có những bước tiến giữa các cộng đoàn Kitô không?

Đức Thánh Cha trả lời: các nhà thần học phải nghiên cứu, thảo luận. Nhưng có một câu chuyện là thánh Phaolô VI đã gặp thượng phụ Athenagoras, và thượng phụ Athenagoras nói với thánh Phaolô VI rằng: “chúng ta cùng đi. Chúng ta sai các nhà thần học ra một hòn đảo để suy tư, nghiên cứu thần học, còn chúng ta đi với nhau.” Đây có thể là một chuyện đùa, không có thật. Nhưng dù không có thật thì cũng hay.

Có ba lối đại kết. Trước hết là đại kết trong cầu nguyện. Cầu nguyện cho nhau. Kế đến là đại kết trong việc phục vụ người nghèo, trong những công việc bác ái. Thứ ba là đại kết trong máu. Khi người ta giết thì người ta không hỏi anh là Công giáo, Tin Lành, Anh giáo hay Chính thống. Máu sẽ hoà lẫn với nhau.

Thượng hội đồng về Amazon

Câu hỏi thứ tư: đời sống thánh hiến có thể đóng góp gì cho Thượng hội đồng về Amazon sắp đến?

ĐTC trả lời: sự hiện diện của người nữ đóng vai trò quan trọng ở vùng Amazon vì khả năng nhạy bén của phụ nữ với người thổ thân bản địa. Việc hội nhập văn hoá là điều cần được nghiên cứu cẩn thận, như Ricci ở Trung Hoa và De Nobili ở Ấn Độ.

Thiếu giám mục ở Nam Sudan

Câu hỏi thứ năm liên quan đến việc thiếu các giám mục ở Nam Sudan

Đức Thánh Cha trả lời rằng đúng là ở Nam Sudan thiếu giám mục để đi viếng thăm các vùng và nắm bắt tình hình địa phương, nhưng việc bổ nhiệm giám mục thì cần phải đợi, vì không phải lúc nào cũng tìm được ứng viên thích hợp. Có thể có một linh mục tốt lành nhưng ở khía cạnh này thì lại không thích hợp. Tìm ra được một ứng viên không dễ.

Đức Thánh Cha cũng mong ước viếng thăm Nam Sudan. Ngài không hứa, nhưng trong chuyến viếng thăm Mozambique, Madagasca và Mauricius trong năm nay, ngài có thể ghé qua. Nhưng dù sao cũng cần thời gian, không phải thời gian của đồng hồ, nhưng là thời gian chín muồi để đi.

Sau 40 phút trao đổi với các nữ Bề trên Tổng quyền, Đức Thánh Cha hát kinh Lạy Nữ Vương Thiên đàng chung với các nữ Bề trên và ban phép lành kết thúc. (CSR_2851_2019)

 


Tin Tức Giáo Hội - Tháng 5, 2019