Một
Nữ Tu Bị Sát Hại Dã Man Tại Cộng hòa Trung Phi
Sơ Ines Nieves
Sancho dòng Nữ tử Chúa Giêsu đã bị sát hại dã man vào rạng sáng thứ hai ngày
20.05 tại làng Nola, giáo phận Berberati, cộng hòa Trung Phi.
Hồng Thủy –
Vatican 23 tháng năm 2019, 11:35
Sơ Ines 77 tuổi, người Tây Ban Nha, từ nhiều năm nay dấn
thân hoạt động tại phủ doãn tông tòa Sangha-Mbaerè, nằm ở miền tây nam Cộng hòa
Trung Phi, giáp với biên giới Camerun. Sơ dạy các thiếu nữ may thêu và cố gắng
để cải thiện đời sống của họ. Tuy tuổi đã cao, nhưng sơ vẫn muốn ở lại nơi bằng
mọi giá, dù chỉ một mình, để tiếp tục sứ vụ bao lâu sức khỏe còn cho phép.
Bị sát hại dã man
Vào đêm Chúa nhật, rạng sáng thứ hai 20.05, một số người
lạ mặt đã đột nhập vào phòng của sơ Ines. Họ đưa sơ đến cơ sở nơi sơ tổ chức
các buổi học may. Có lẽ đây là một nơi mang tính biểu tượng đối với những kẻ
tấn công. Họ đã chặt đầu sơ tại đây. Thi thể sơ bị chặt xẻo cách khủng khiếp.
Nguyên nhân tấn công vẫn chưa được biết. Chưa có ai nhận
trách nhiệm về hành động này. Mặc dù việc lựa chọn địa điểm giết người có thể
mang tính biểu tượng, trong số các giả thuyết cũng có những thực tiễn tệ hại về
việc buôn bán nội tạng người.
Một thừa sai Congo bị sát hạt tại Mozambic
Một ngày trước đó, ngày 19.05, cha Landry Ibil Ikwel, thừa
sai người Congo đang hoạt động tại Mozambic đã bị tấn công và giết chết bằng
dao rựa. Cha Landry thuộc dòng Thánh Tâm Chúa Giêsu và Mẹ Maria, là giám đốc
học viện dành cho người khiếm thị ở Beira, nằm ở miền trung Mozambic. Cha
Landry là linh mục thứ 10 bị giết từ đầu năm nay, trong đó có 7 vị bị giết ở
châu Phi và 3 vị ở Mỹ châu Latinh